Vừa mới xong vụ bé 30 ngày tuổi ở Hà Nội, mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì nay lại thêm một vụ nữa. Đọc mà thấy xót xa quá!


Cả hai vụ mẹ sát hại con này, người mẹ tuổi đời đều còn rất trẻ, chỉ vừa qua hai mươi xuân xanh. Phải chăng vì tuổi trẻ, ít trải đời, ít vốn sống, sức chịu đựng kém đã khiến những người mẹ này ra tay sát hại chính con ruột mình?


Vụ mới nhất này, người mẹ có con 2 tháng tuổi. Ngay sau khi xét nghiệm tử thi và thẩm tra những người liên quan, người mẹ đã được xác định chính là hung thủ ra tay sát hại con ruột của mình.


Tuy nhiên, khi đến thẩm vấn, người mẹ vẫn chối cãi “không hề thêm bất cứ loại thuốc nào vào bình sữa của con gái mình”.


Mãi đến khi cảnh sát đưa kết quả giám định pháp y trong dạ dày và trong máu của bé đều có thành phần amlodipine – có trong thuốc huyết áp và metformin – một loại thuốc được dùng để trị bệnh tiểu đường, trùng hớp đơn thuốc của mẹ thì người mẹ ấy mới chịu nhận tội.


Sự việc được khẳng định vì trong suốt từ khi bé ra đời đến lúc được 2 tháng tuổi thì mẹ cô bé là người cho bé ăn.


Được biết bé con của người mẹ 9X này sinh ra nhẹ cân và thường xuyên phải nhập viện. Khoảng 1 tuần trước khi mất, bé cũng vừa mới xuất viện. Rất có thể chính trạng thái căng thẳng tột độ kéo dài trong thời gian qua đã khiến cho người mẹ trẻ này rơi vào trạng thái trầm cảm sau sinh nên mới có hành động dại dột đến vậy.


Một người quen của người mẹ này cũng xác nhận: “Tôi biết con bé từ khi nó còn rất nhỏ. Nó là kiểu người không thể làm ra một chuyện kinh khủng như thế. Tôi không thể tin nổi”


Đây là chuyện có thật, xảy ra tại Meguro, Tokyo, Nhật Bản. Người mẹ là Sachika Tabata và con gái 2 tháng tuổi là Shion.


Câu chuyện trầm cảm sau sinh này đã làm rung động cả một vùng quê yên bình của Nhật, cũng giống như vụ người mẹ trẻ ở Hà Nội ra tay sát hại con ruột 30 ngày tuổi mới đây.



Nghi phạm Sachika Tabata. Ảnh: Mainichi



Vụ nào cũng mẹ còn rất trẻ. Điều này khiến em cảm thấy rất ái ngại vì em nếu có làm mẹ cũng rất non nớt.


Em chưa làm mẹ để hiểu hết những gì xảy ra với một người mẹ. Mà vốn dĩ em lại rất sợ đau, sức chịu đựng kém. Từ nhỏ em lại quen sống trong sự bảo bọc của gia đình, chưa va chạm hay trải qua bất cứ chuyện gì khó khăn đến mức khủng khiếp. Lấy chồng xong, em cũng may mắn được bố mẹ chồng yêu thương hết mực. Chồng em cũng chiều em lắm.


Nhưng dạo gần đây, chồng em bỗng muốn em sinh con cho anh í. Quyết tâm lắm rồi, không cãi lại được. Mà nhằm vào lúc bố mẹ chồng em đều đã theo chị gái qua định cư ở nước ngoài. Nếu em sinh con, thì chắc chắn 100% trên này chỉ có một mình vì ba mẹ em hiện giờ đều có tuổi, mẹ lại đau bệnh nằm một chỗ.


Em sợ sinh con xong, gặp cú sốc nào đó hoặc con quá khó, khóc quấy, sụt cân... chắc tinh thần em không thể ổn định được. Các chị đã làm mẹ ơi, thực sự đọc mấy vụ trầm cảm sau sinh xong, em chỉ muốn tịt đẻ luôn chứ đừng nói gì đến chuyện sinh bao nhiêu đứa. Nhưng giờ chồng em không cản được mà em thì chưa sẵn sàng, còn yếu bóng vía.


Nhỡ một ngày em sinh con, không thể kiểm soát được mình như người mẹ trong câu chuyện trên hay như mẹ ở Hà Nội thì chắc em có chết vạn lần cũng không tha thứ được cho mình.


Em không phải không yêu con nít nhưng em rất sợ chứng trầm cảm sau sinh. Giờ em phải làm sao đây các mẹ? Sinh con có phải đáng sợ lắm không? Em nên tìm cách gạt chồng để qua chuyện hay phải đối mặt với thiên chức của mình để sẵn sàng chiến đấu với cái gọi là trầm cảm sau sinh (em sợ không thoát nổi nó)? Các mẹ có kinh nghiệm xin cho em ý kiến với ạ!



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:



Bác sĩ tâm lý khẳng định những mẹ trầm cảm sau sinh có thể giết con bất cứ lúc nào


Trầm cảm sau sinh - những câu chuyện thật... giật mình!


Đã có lúc, tôi bị trầm cảm sau sinh và chỉ muốn chết...



Xem thêm clip: Trầm cảm sau sinh nguyên nhân và cách điều trị


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/12/lmkmvDDkql-480x270.jpg