Những ngày qua dư luận đang hóng hàng loạt tin liên quan đến việc bắt giữ kẻ tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé N.L ở Nhật. Nhiều người đã đăng những dòng trạng thái bình luận với lời lẽ đầy sự căm phẫn cho hành động thú tính của kẻ tội phạm. Trong khi đó, nhìn thấy gương mặt bình thản của kẻ tình nghi Kamimasa Shibuya em lại có những suy nghĩ rất mông lung các mẹ ạ!


Cho đến khi dòng trạng thái được tìm thấy trên trang cá nhân của Shibuya được dân mạng lần mò ra thì em lại càng thấy những lo lắng của mình rõ hơn.



Rõ ràng Shibuya có những suy nghĩ rất bệnh hoạn bên ngoài một vỏ bọc tử tế hoàn hảo. Em có hỏi một người bạn thân của mình là chuyên gia tâm lý, anh nói “Là một người ấu dâm họ cũng giống như sống với một chiếc mặt nạ cả đời”. Khi tháo chiếc mặt nạ đó ra thì họ mới hiện nguyên hình với những đấu tranh tâm lý của mình. Có những người mắc chứng ấu dâm luôn phải đấu tranh với ham muốn để bản thân không làm điều gì xâm hại đến trẻ em. Lý do bởi y học ngày nay vẫn không đủ phương pháp chữa trị tin cậy. Họ hoàn toàn phải dựa vào sự tự chủ của mình để đấu tranh. Trong khi đó có những người mắc chứng ấu dâm lại không thể kiểm soát được dục vọng của mình và để nó lấn át, điều khiển. Và có lẽ chính kẻ gây tội ác cho bé N.L. cũng không thể thoát khỏi vòng vây của điều này.


Nhiều người cứ vào chửi bừa tại sao thiếu gì gái gú sao không tìm lại nhắm vào những đứa trẻ vô tội. Cũng đúng thôi, căm phẫn quá mà!!! Nhưng xin thưa rằng đó là một căn bệnh và hiện nay y học vẫn chưa thể tìm ra cách nào để chữa trị. Điều đó đồng nghĩa với việc ngoài kia vẫn còn những kẻ ấu dâm có thể trở thành mối hiểm họa của bất cứ đứa trẻ nào.


Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất là trong khi những tên ấu dâm còn ở trong bóng tối thì ngoài này chúng ta lại rất vô tư vui đùa với những ngòi nổ châm mồi cho hành vi ấu dâm mỗi lúc tàn bạo hơn.


Ở Nhật Bản, chỉ cần lướt qua những quán nhỏ bán truyện tranh hoặc mở tivi xem hoạt hình, các mẹ sẽ không khó để bắt gặp những cuốn truyện tranh kích ấu. Thậm chí ở Tokyo, còn có một con phố gọi là “hẻm JK” hay còn gọi là “hẻm nữ sinh”, nơi các cô gái mang trang phục nữ sinh để mua vui cho khách qua đường ghé vào quán. Chẳng thế mà nhiều kẻ biến thái ngày càng xuất hiện. Cho đến năm 2016, số lượng người sử dụng những dịch vụ này vẫn chưa chấm dứt.


Vâng, cái mà em đang muốn nói đến chính là những hình ảnh mang tính kích ấu trong các bộ truyện tranh và phim hoạt hình hiện nay.


Ở Việt Nam tuy không tràn lan nhưng rõ ràng những bộ phim hoạt hình đang được công chiếu hiện nay cũng rất đáng để các mẹ phải lo lắng khi xem.


Nếu các mẹ mở phim hoạt hình “Hội pháp sư Fairy Tail” hay “Đảo hải tặc” trên truyền hình, sẽ không phải chờ quá lâu để thấy những cảnh phim rất nóng bỏng và táo bạo. Một cô bé mặt non choẹt, mang váy ngắn cũn cợt lấp ló chiếc quần xịp bên trong. Bên trên là chiếc áo ngực được khoét sâu hết cỡ. Từng cảnh phim là mỗi nhịp thở của đôi gò bồng đảo nhễ nhại mồ hôi được zoom cận cảnh. Điều đáng nói, không chỉ ở những cảnh trên biển mới có thể nhìn thấy những hình ảnh này mà cả những bối cảnh khác cũng tối đa khai thác da thịt quá cỡ.



Poster đầy kích thích cho phim Đảo hải tặc



Em không hiểu sao với những cảnh phim như thế này lại được công chiếu vào khung giờ phim thiếu nhi và chỉ chú thích với một dòng chữ rất qua loa “phim hoạt hình dành cho người lớn” như vậy. Mà cho dù đó là phim dành cho người lớn thì thật sự cũng là một mối họa. Bởi suy cùng đó cũng là hình ảnh rất trực quan, có tính kích thích mạnh mẽ. Nó không khác gì những phim đen chỉ khác chăng được bọc bên ngoài với một cái tên rất thánh thiện là phim hoạt hình.



Cảnh phim hoạt hình trong "Đảo hải tặc" zoom toàn bộ vào phần nóng bỏng nhất



Những hình ảnh này không chỉ tác động xấu đến suy nghĩ và nhận thức của bọn trẻ mà thậm chí còn làm cho những kẻ ấu dâm bị kích thích mạnh mẽ hơn.


Cả hai tác động:



Vẽ đường cho trẻ tìm hiểu giới tính theo hướng tiêu cực;


Kích thích dục tích mạnh mẽ nơi những người mắc bệnh ấu dâm giấu mặt.


… tất cả đều không đem lại bất cứ điều gì tốt đẹp cho chính con em của chúng ta các mẹ ạ! Chính vì vậy, nhân khi nói ra một vài suy nghĩ lo lắng của mình trước vấn nạn ấu dâm hiện nay thông qua cái chết thương tâm của bé N.L., em cũng mong rằng các mẹ hãy cố gắng dùng tiếng nói của mình để phản pháo lại chuyện chọn lọc phim hoạt hình hiện nay của các nhà đài.



Một cảnh nóng mắt trong phim hoạt hình “Hội pháp sư Fairy Tail”



Không thể để những hình ảnh này tiếp tục làm mồi cho các hành vi xâm hại trẻ em rúng động hiện nay các mẹ ạ! Nhưng có lẽ trước hết phải ngăn chặn từ trong gia đình. Từ hôm nay, hãy tắt tivi nếu thấy những phim hoạt hình mang tính kích thích như thế này!!!


Từ sở thích quái gở của hung thủ sát hại bé N.L., lần ra hồ sơ nhận diện những kẻ có ý định hại con mình


Ông ngoại thay phiên xâm hại 3 đứa cháu ruột, bà ngoại biết tin làm điều còn khủng khiếp hơn!!!


2 bé gái 13 tuổi, 2 lá thư tuyệt mệnh và 1 sự thật rùng rợn phía sau cái chết tự vẫn đầy ai oán