Mẹ nào có con biếng ăn thì vào hết đây với em đi ạ! Bé nhà em hơn 2 tuổi nhưng không chịu ăn uống gì cả, cân nặng cứ "đứng" ở 9.5kg hoài à. Em stress vô cùng vì mang tiếng ở nhà chăm con mà cũng ko làm tròn nhiệm vụ. Em tự hỏi sao người ta cũng nuôi con như mình, thậm chí có người còn không được bằng mình, mà con họ vẫn cao lớn phổng phao. Mẹ chồng thấy em cứ để con ăn được bao nhiêu thì ăn nên quát em là phải đè bé ra ép ăn cho bằng được. Nhưng nhìn con vừa khóc vừa nuốt muỗng cơm thì em xót hết cả ruột. Mẹ nào đã từng "trị" con biếng ăn thành công có thể cho em biết là giữa việc ép ăn và tạo hứng thú cho con khi ăn thì cái nào thiết thực và hiệu quả hơn ạ?