Con bị đuổi học vô lý mẹ áp chiêu đặc trị, cô phải thẹn mà mình thắng
Từ hôm nọ đọc vụ 1 con bị đuổi học vô lý, do cô giáo dạy chữ thấy mẹ của bé đó đưa đến mà không chào mà lắc đầu ngán ngẩm. Có gì không nên không phải, mang thân giáo viên thì cũng nên biết cách hành xử cho đúng chứ. Ở đây em cũng không bênh mẹ bé hoàn toàn nhé nhưng gặp phải giáo viên tác oai tác quái thế này là phải có cách xử lý.
Nhắc đến vấn đề này làm em nhớ đến đợt đầu lo cho con cún với bo trường học (2 bé nhà em sinh đôi ạ) mà thấy giống cảnh em không tả được. Các cụ có câu chọn trườn g không bằng chọn lớp, nhưng muốn các con đến trường mà hòa nhập được sớm trong môi trường đông đúc thì phải có cách. Mà theo vợ chồng em là phải cho đi học trước, để đỡ phần nào bỡ ngỡ. Nào ngờ dính chưởng ngay cô giáo oái oăm như vụ con bị đuổi học của mẹ kia ấy.
Mà đắng lòng lắm các chị ạ, mình tưởng chỉ gặp khó khăn ở mỗi khoản kia thôi ai dè khi đưa con đi học thêm toán thì mới là thử thách. Em thì có vấn đề gì cũng tính như hổ lửa, phổi bò ấy các chị, vấn đề gì là "quạc" ngay chứ không chịu nhịn đâu. Thế là hôm đưa 2 bé nhà em đi học được đâu hơn tuần thì cô giáo hôm đấy vừa gặp em đã liếc ngang liếc dọc, mắt lườm sắp cháy mặt em đến nơi rồi ấy ạ. Tự nhiên trong đầu em lúc đấy cũng nảy lên câu sao mà
Thấy con bị đuổi học vô lý, hoặc gặp phải giáo viên như kiểu rơi từ trên trời xuống giống mẹ này, đừng chị nào sồn sồn lên nhé. Không giải quyết được vấn đề gì đâu ạ.
Rồi chưa kịp định hình gì thì cô ấy đã tương ngay câu: "Cún với Bo nay hơi lười đấy nhé, về nhà mẹ nhớ chỉ cho bé thêm đi không chứ lười quá cô cho nghỉ học đấy. Đến lớp cũng không vâng dạ gì. Cô thì lớn tuổi mà mẹ Cún, mẹ Bo nhỉ". Từ lúc cô nói thế đến giờ em về nhà đã gặng hỏi ngay 2 bé nhà em, nhưng chắc do nó sợ cô giáo nói nên về đến nhà mới dám bảo với em. "Lúc mẹ chưa đón, cô nói với em cún đó mẹ. Là sao mẹ lúc đến đón bọn con không vâng dạ gì. Cô lớn tuổi rồi mà". Em nghe xong cũng điên lắm nhưng được cái chồng em kìm lại luôn. Rồi bày em cách xử trí như vụ mẹ bé bị đuổi học vô lý vừa rồi ấy ạ.
Em bắt đầu thấy xuôi xuôi rồi ngẫm, ôi có lý quá chứ mà mình sồn sồn lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Khéo con cái nhìn thấy cũng ngượng chín mặt luôn. Các chị thử lưu lại chứ em nghĩ, cũng có lúc chúng ta phải xài đấy ạ.
Tránh đôi co và lên tiếng kiểu quá khích để giải quyết được việc
Như trường hợp kể trên, để cô giáo có thể tâm phục khẩu phục thì chỉ còn cách mẹ và bố đừng có găng găng mà nhảy lên. Chỉ cần nói chuyện phải trái gặp gỡ và trực tiếp thẳng mặt, tránh nói qua điện thoại, tin nhắn và không thể hiểu hết ý sẽ gây ra hiểu lầm nữa nên đối thoại trực tiếp mới là cách tốt nhất nhé bố mẹ. Quá trình giải quyết mâu thuẫn nên được bố mẹ đi từ cách đưa ra minh chứng - giải trình - thuyết phục nhé.
Tuyệt đối không nói xấu sau lưng với các phụ huynh khác về cô giáo và xích mích xảy ra
Dù vô tình hay cố ý, nói sau lưng người khác đã là điều không thể chấp nhận được. Đừng ai nghĩ làm vậy để lôi kéo đồng minh nhé. Điều này không những khiến các anh chị bị “người thứ ba” căm ghét, mà còn khiến cho người nghe mình mất lòng tin vào chính anh chị, vì họ sẽ nghĩ: “Chắc mẹ này nói xấu người khác được thì cũng có thể nói xấu mình được đây mà”. Nên đây là điều tối quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn như vụ con bị đuổi học vô lý vì mẹ không chào cô nhé.
Nên thể hiện sự bất bình của mình với cô giáo trong tình trạng cởi mở
Chắc chắn lúc mà các anh chị vấp phải tình huống như em sẽ ít nhiều bị gây cho bản thân những khó chịu hay buồn bực. Những lúc như vậy thay vào việc thể hiện sự khó chịu ra mặt, anh chị nên thể hiện sự bất bình hay khó chịu một cách cởi mở.
Đừng nên “ngâm” trong lòng, sẽ khó chịu cho chính chúng ta, các bé và cả cô giáo mà người kia cũng không “buông tha” đâu. 2 bên hãy ngồi lại với nhau, tháo gỡ tất cả những hiểu lầm hay vướng mắc. Chúng ta có thể sẽ hiểu hơn về người ta và biết đâu cũng nhận ra lỗi gì từ phía mình thật thì sao?
Cố gắng khôn khéo khi phủ định quan điểm của thầy/cô giáo
Khi người khác thể hiện quan điểm, các anh chị có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng cũng đừng tỏ thái độ khó chịu với quan điểm của họ. Hãy mỉm cười và nói thật nhẹ nhàng rằng: “Tôi hiểu những gì các cô giáo suy nghĩ về vấn đề này, nhưng theo tôi thì…” để bảo vệ chính kiến. Sự khôn khéo xử lý sẽ giúp chúng ta không bị ghét và có thể còn giúp đối phương hiểu ra nhiều điều. Trên đây cũng chỉ là 1 trong những cách xử lý nho nhỏ khi con bị đuổi học vô lý hay gặp thầy cô giáo oái oăm của em thôi ạ, dù không hẳn động thủ nhưng cũng không mồm loa mép giải vẫn hơn chứ nhỉ.
Video xem thêm: Ông bố dạy con gái lớp 1 thi học sinh giỏi khiến dân mạng cười ngất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1