Hi các mẹ bỉm sữa! Mình hiện đang sinh baby được gần 1 tháng cảm thấy có triệu chứng trầm cảm, mỗi lần cho con bú là mình lại hồi tưởng về những kỷ niệm của 2 vợ chồng lúc chưa có con, rồi cảm thấy có những suy nghĩ tội lỗi là đứa con mình hiện nay rất phiền phức, lúc bé khóc quấy thì mình lại rất giận dữ, mình lại la lớn vào mặt bé, mình vỗ vào mông bé chỉ nhẹ thôi, mình vốn đã tính nóng nảy nên mình ko kiềm chế được, nhưng những lúc bé ngủ ngoan thì mình chợt tĩnh và cảm thấy tội lỗi với con thơ, con có biết gì đâu, do mình đang sinh sống ở nước ngoài, gia đình chỉ có 2 vợ chồng cùng chia sẻ vi sóc con, chồng m ddere cho minhf ngur rất nhẫn nại với con, chồng chăm bé vào đêm n