Chào các mẹ, mình sinh con sắp được 6 tháng và cũng ngần ấy thời gian bị hành hạ bởi bệnh mề đay. 


Không phải ra gió là ngứa như các mẹ khác, chỉ cần mặc quần áo bó 1 chút, nhiều lông 1 chút, thời tiết nóng lên 1 chút là bị nổi nốt rất nhiều. ngứa không chịu được, nhưng vì con, mình không uống thuốc sợ ảnh hưởng đến sữa, có hôm cố chịu đựng mà sáng dậy mắt với môi sưng như bị đánh ấy


2 tháng sau sinh, không chịu được, mình đi khám bsi Trai ở Hà Đông, bác ý kê thuốc chống dị ứng Loratadin 10mg với kết hợp bôi khi ngứa. Kể ra thì cũng đỡ, khi xuất hiện 1 vài nốt phồng, không để nó lan rộng mình uống luôn, 3 tiếng sau phải vắt 1 lượng sữa bỏ đi. Nhưng mình thấy uống thuốc chống dị ứng này, sữa mình giảm đi nhanh lắm, lại phải uống thêm thuốc lợi sữa vào mới đủ sữa cho bé bú


Thấy không ổn, 3 tháng sau sinh mình đi khám ở bệnh viện da liễu Trung ương, chỗ Phương Mai ấy. Xét nghiệm sinh hoá máu các kiểu, chờ đến trưa bsi đọc kết quả, gan thận bình thường, chưa tìm được nguyên nhân. Chỉ chuẩn đoán mề đay mạn tính rồi cho thuốc về uống audocals 5mg, phụ bì khang, betamenthason 30mg để bôi


Tình hình vẫn vậy, ai mách gì mình cũng làm, tắm lá khế, sài đất cho mát. Nhưng tắm xong vẫn nóng như chưa tắm, có lúc gan bàn tay, bàn chân nóng bừng bừng, khó chịu vô cùng. Ngày nào cũng đun nấm linh chi uống mà cũng ko thấy khác gì


Thế là 5 tháng sau sinh, mình đi khám phòng khám da liễu ở Thịnh Yên, bsi ở đấy bảo Phụ Bì Khang chỉ chữa đc khoảng 20% các trường hợp bị mề đay thôi. Cô ấy nói rằng mình bị lâu như vậy mà chưa khỏi thì là bị mãn tính rồi, phải chịu khó kiên trì chữa lâu dài hi vọng 6 tháng hoặc 1 năm tới sẽ khỏi. Kèm theo 1 đống thuốc trong đó có mát gan với loratadib 10mg. Thuốc này mình thấy có hiệu quả hơn, thi thoảng mới nổi nốt chứ không phải như trước kia, ngày nào cũng xuất hiện, mình để ý thấy nếu như ăn phải các đồ cay nóng như tỏi, ớt; các đồ hải sản tôm, cua, ghẹ thì mới bị ngứa


Rồi ngồi nghĩ vẩn vơ, chán chả biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh khổ. Lại nhớ câu nói đau bụng uống sâm tắc tử, mình nghĩ sâm có hiệu nghiệm vậy sao không thử dùng. Thế là mình ăn thử, chỉ vài lát sân Hàn Quốc của bà ngoại thôi mà mình để ý vài ngày sau, 1 tuần sau, 3 tuần sau không thấy các nốt ấy xuất hiện nữa. Ăn thử tỏi với mấy thứ linh tinh không bị gì


Sung sướng quá, mình muốn chia sẻ với mọi người thử áp dụng xem có hiệu quả không. Mình ăn sâm còn chưa hết 1 đốt ngón tay đã thấy khỏi hẳn rồi. Không biết là do mấy thuốc uống kia có tác dụng hay là sâm cơ??? Chả lẽ vài triệu tiền thuốc không bằng 1 lát nhân sâm??? Chả lẽ sâm lại tốt đến vậy??? Mọi người nếu bị thì thử áp dụng xem rồi chia sẻ cho người khác nữa nhé, tại mình thấy nhiều mẹ bị quá mà cứ loay hoay không tìm ra cách nào, khổ sở vô cùng. Nếu sâm có thể chữa đc mề đay cho mọi người thì tốt quá