Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với ạ. E đang bầu ở tuần thứ 9. Vì nghén k ăn uống đc nhiều nên Thứ 3 vừa rồi e có đi ra ngoài ăn, nhằm để đổi khẩu vị cho dễ nuốt, nhưng đúng là cái mồm làm hại cái thân ạ, ăn uống nhiều thứ trong 1 buổi nên tối hôm đó về e bị tiêu chảy. Sang đến ngày hôm sau thì triệu chứng nặng hơn, e đi ngoài nhiều hơn, phân lỏng và đau bụng, tối hôm đó e đã uống 2 viên men tiêu hoá, ăn cháo vừng đen, uống nước lá ổi, cỏ sữa và lá mơ lông thì thấy có đỡ hơn là không đau bụng và đi nhiều nữa. Những ngày tiếp theo e vẫn tiếp tục ăn cháo vừng, cháo trắng,... và chỉ uống nước lá ổi, cỏ sữa, mơ lông. Nhưng đến hôm nay thì bụng e lại đau ở vùng rốn, và e lại đi ngoài ra dịch nhầy, có ít máu ở trong dịch, đó là triệu chứng của bệnh kiết lỵ ạ. Hic2. Các mẹ thông thái ai đã từng trải qua giống e hay có kinh nghiệm thì tư vấn cho e với, e bh khủng hoảng quá ạ. Bụng thi thoảng cứ đau quặn lên là lại chạy vào nhà vệ sinh. Buồn lắm ạ