Cả nhà thoát dịch cúm nhờ cách quá hay của mẹ: “Cúm ư, với mẹ chỉ là chuyện vặt thôi à nha!”
Dạo gần đây thời tiết cứ mưa nắng thất thường, chăm trẻ con đến khổ phải không các mẹ? Nhưng 2 đứa con em một đứa 6 tuổi, đứa 2 tuổi từ ngày “chơi với bạn kia” trộm vía ít bệnh vặt như cảm cúm, ho, sổ mũi các mẹ ạ! Mừng ghê!
Chẳng là hôm trước bị dính một trận mưa đột ngột, bé lớn nhà em nhiễm lạnh rồi bị cảm cúm nó hành. Đầu tiên con bị chảy nước mũi, sau đó ho rồi sốt, không chịu ăn, rồi ăn vào ói ra ôi thôi đủ kiểu khiến em mệt phờ người. Biết bọn trẻ con sức đề kháng yếu, thể nào chơi, ăn ngủ cùng nhau cũng sẽ bị lây bệnh nên em cẩn thận “cách ly” 2 anh em ra nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng. Cậu anh bệnh hôm trước, mấy hôm sau đến lượt đứa em. Ngày đi làm, tối về một mình chăm 2 con bệnh cực phải biết. Nhưng rầu nhất là bọn trẻ không ăn uống được gì nên người cứ xanh xao, lại hay quấy, khó chịu đến khổ.
Ảnh minh họa
Đã thế, công việc em dạo này không được suôn sẻ, việc đi làm muộn về sớm chăm con bệnh suốt cả tuần bị sếp nhắc nhở nữa khiến em muốn phát điên. Bữa nọ vừa bị sếp mắng xong, đang ức chế thì cô giáo của con gọi điện nói mẹ thu xếp đến đón bé nhỏ về vì bé không chịu ăn uống gì cả, suốt ngày cứ than mệt mà em ngồi khóc ngon lành giữa phòng luôn. Tưởng có chuyện gì mọi người nhào vô hỏi, em “bán than” ngay thì được chị đồng nghiệp cũng có con nhỏ như em mách nước:
- Ôi giời tưởng nhà em có chuyện gì! Con bệnh là chuyện vặt ấy, con nhà chị trước đây cứ đi bác sĩ như cơm bữa. Nhưng từ khi chị nghe lời bạn, mua sữa chua uống men sống Vinamilk Probi cho con uống thử thì trộm vía con đỡ hơn thấy rõ, ít hẳn bệnh vặt. Em về cho bé dùng thử xem!
Mệt mỏi quá rồi, con uống kháng sinh cũng đờ người rồi nên em về nhà thử cách của chị đồng nghiệp xem có đỡ hơn chút nào không. Cũng vẫn còn lo là con không chịu uống vì bé nhà em hơi kén ăn, nhưng may quá, bọn nhỏ thích. Em uống thử thấy mùi vị cũng ngon, dễ uống lắm các mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Bổ sung sữa chua uống men sống Vinamilk Probi cho con mỗi ngày, trộm vía lần nữa dần dần các con em bắt đầu khỏe hơn, ăn ngon uống ngon và chịu chơi. Mừng như bắt được vàng ấy các mẹ. Tìm hiểu thêm về chủng men sống chứa trong loại sữa chua này thì em được biết chúng còn giúp tăng cường đề kháng, hạn chế cảm cúm nữa, hèn gì dạo gần đây con em ít bị cảm cúm hơn hẳn với mấy đứa bạn cùng lớp.
Chia sẻ cùng các mẹ nhà mình luôn nha, đường ruột của con là môi trường sống của cả vi khuẩn có lợi lẫn vi khuẩn có hại. Trong điều kiện bình thường, khi lợi khuẩn chiếm phần lớn so với hại khuẩn thì bé sẽ không gặp vấn đề sức khỏe nào hết. Nhưng khi “thế lực” của lợi khuẩn suy yếu thì hại khuẩn sẽ nhân cơ hội tấn công tới tấp và khiến các con đổ bệnh. Việc cho con dùng sữa chua uống men sống Probi hàng ngày sẽ giúp con bổ sung số lượng lợi khuẩn trong đường ruột, tăng cường các tế bào miễn dịch đang cư trú phần lớn tại đây. Nhờ vậy hệ thống miễn dịch của con sẽ được cải thiện, có đủ “sức mạnh” để chống lại bệnh, hoặc nếu có bệnh cũng sẽ mau khỏi hơn.
Sau đợt điều trị ấy, em vẫn giữ thói quen cho con uống Vinamilk Probi đều đặn mỗi ngày để tăng sức đề kháng. Từ ngày cho con dùng loại này, thấy con khỏe hơn hẳn, không còn bệnh vặt như trước, những ngày chuyển mùa cũng bớt cảm, bớt ho. Cứ như xây hàng rào bảo vệ sức khỏe cho con và cho cả nhà ấy các mẹ! Giờ thì một người trong nhà có bệnh em cũng không phải lo cả nhà ốm theo nữa rồi vì Probi lúc nào cũng sẵn trong tủ lạnh cả.