Bí quyết giúp cha mẹ dù có kém tiếng Anh tới đâu vẫn giúp con nói rành rọt và tự tin giao tiếp
Số là vầy các mẹ ạ, em thuộc 8x đời đầu, luôn mặc cảm vì trình độ tiếng Anh của mình. Thật ra thì từ vựng tiếng Anh của trẻ em khá đơn giản nhưng em và anh xã phát âm không chuẩn, vốn từ vựng không nhiều nên hơi ngại khi giao tiếp tiếng Anh cùng con.
Tuy nhiên, vợ chồng em luôn mong con có thể tự tin giao tiếp và thành thục môn ngoại ngữ này. Vì thế hai vợ chồng cũng bàn và áp dụng nhiều cách khác nhau, không ngờ việc mù tịt tiếng Anh lại là lợi thế lớn để giúp con học vui môn này đấy. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đến thời điểm hiện tại, con đã học lớp 3 mà năng lực ngoại ngữ rất khá, nên giờ em tự tin về khả năng “gia sư” của mình lắm các mẹ ạ. Biết là thế nào cũng có mẹ đang trong tình trạng giống em nên hôm nay em lên chia sẻ cho cả nhà cùng biết tuyệt chiêu của em đây!
Hiểu tầm quan trọng của ngoại ngữ, nên em cho con tiếp cận tiếng Anh ngay từ khi còn bé, thông qua tivi, phim ảnh, nhạc thiếu nhi , sách truyện... Em nhớ hoài lời dặn của chồng: “Vợ chồng mình phát âm không chuẩn thì tốt nhất không nên dạy con phát âm. Thay vào đó, mình nên là bạn học của con, cùng con học nghe, học nói, học hiểu từ DVD hay những bài hát tiếng Anh…”. Nghe chuẩn quá các mẹ nhỉ, bởi người ta bảo học thầy không tày học bạn mà, huống chi “bạn học” này lại chính là mẹ.
Vì vậy, ngày nào tan làm về em cũng cùng con xem hoạt hình không phụ đề, xem xong thì lân la dò hỏi con về tình tiết trong bộ phim để tập khả năng hiểu và nhớ lâu cho con. Không những vậy, mỗi ngày em còn dành khoảng 15 – 20 phút chơi đố chữ, trò chơi tiếng Anh (mua ở nhà sách hoặc trên iPad) cùng con, để tạo thói quen tự học cho con. Thật sự mà nói, em rất quý những giây phút vừa học vừa chơi này vì đi làm cả ngày, ít có thời gian bên con lắm. Mà con thì lại rất hào hứng khi có mẹ học cùng.
Ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa
Đến khi con vào lớp một học bán trú, em có đăng ký chương trình tiếng Anh bổ trợ ở trường cho con học thêm, chương trình này chuyên dạy các môn khoa học và toán bằng tiếng Anh ở trường. Lúc đầu em sợ khó, con học sẽ cực nhưng bây giờ em nhận ra lo lắng của em là thừa các mẹ ạ, con có vẻ nhân đôi hào hứng vì biết cả những từ vựng mẹ không biết (gì chứ thuật ngữ toán và khoa học thì mình chịu thôi). Từ dạo học chương trình này con ngày càng giống thầy giáo của mẹ khi tối nào về cũng khoe “Mẹ biết hình tam giác tiếng Anh là gì không?”, “Mẹ biết chu kỳ của mặt trăng chưa, con kể cho, mà bằng tiếng Anh nhé”… Cầm chiếc lá thì đòi trình bày cấu tạo của chiếc lá, trên tay không cầm gì thì cũng đòi trình bày bộ phận cơ thể, nào là hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn...
Buồn cười nhất là hôm kia, con đố em dấu cộng tiếng Anh là gì, em trả lời "add", con liền cười hí hí, bảo chỉ gần đúng thôi, là "plus" cơ. Nhớ ngày trước còn chỉ con đếm số one, two, three… vậy mà bây giờ cu cậu đã đòi chỉ mình cách đọc phép tính bằng tiếng Anh cơ đấy, em mừng và vui lắm các chị ơi!
Điều em rút ra từ nhiều mẹ khác là càng bắt ép con càng chán học, bé nào học giỏi trước hết đều có khả năng tự học. Vì thế em muốn con phải chủ động trong học tập. Quan điểm dạy con học của em là trở thành một người bạn đồng hành và khích lệ, cổ vũ con trong học tập. Mình cứ cùng con chơi hết trò này đến trò khác, miễn là sau trò chơi đó cả hai mẹ con cùng học được. Nhờ thế mà đến bây giờ, con em rất tự tin và hứng thú với việc học tiếng Anh, nhìn con sau giờ học ở trường, về nhà cứ lôi sách tập đọc, tập viết và đố mẹ hết câu này đến câu khác mà em tự hào lắm.