Sinh nhật con 1 tuổi cả nhà mình cùng đi chụp ảnh kỷ niệm, mới đầu con lạ còn hào hứng về sau con bắt đầu khóc và không chịu hợp tác với chú chụp ảnh, tình hình căng rồi đây, bố mẹ nịnh rồi dỗ dành mà con không nghe,cả nhà đánh vật cả một buổi chụp ảnh cuối cùng cũng xong, buổi tối cả nhà quây quần bên nhau tổ chức sin nhật cho con, nhanh thật đấy vậy là con đã được 1 tuổi, mới ngày nào mẹ còn khóc vì hạnh phúc lần đầu tiên gặp con vậy mà bây giờ con đã có thể thổi nến cùng mẹ, nghe con gọi mẹ ơi mẹ sao mà ấm áp và hạnh phúc đến vậy, con gọi được mẹ mẹ vui lắm đưa con đi chơi mẹ cũng bảo con gọi mẹ thì mẹ cho đi, con xin gì hay thích gì cũng phải gọi mẹ hì hì, mẹ thật hư phải không con, nhưng mẹ ngàn lần muốn nghe con gọi tiếng mẹ. thời tiết thay đổi con bị ho, sổ mũi rồi sốt, đúng thời điểm đang có dịch sởi mẹ lo quá, mong sao sởi tránh xa con, con sốt miên man, con mệt, con quấy, con khóc mẹ cũng khóc. mẹ thương con mẹ chỉ ước giá như mẹ có thể chịu thay con thì tốt biết mấy, hết lau người rồi cặp nhiệt độ, lại thuốc hạ sốt đánh vật với cơn sốt cho tới sáng cũng may cơn sốt cũng qua, sáng mẹ gọi điện nhờ bác sĩ gần nhà vào khám cho con, may quá, con chỉ bị viêm họng nên sốt chứ không phải sởi, thật là may, mẹ đã cho con tiêm phòng mũi 1 nhưng bên cạnh đó vẫn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng phù hợp để con luôn khỏe mạnh, có sức khỏe để luôn vui vẻ, mẹ sẽ vui biết bao nhiêu khi nìn con cười nói mạnh khỏe và hạnh phúc. Hành trình của mẹ con mình còn dài lắm. mẹ mong con hay ăn chóng lớn, thiên thần đáng yêu của mẹ. công chúa nhỏ chủa cả gia đình