Con yêu !"Nuôi con mới biết lòng cha mẹ"Khi đã là 1 người mẹ mẹ càng thấy thương ngoại hơn càng thấy thấm thía câu nói đó hơn. Hồi bé nhà mình khó khăn lắm nhà có chiếc xe cup cũ mẹ trê xe xấu mẹ không đi, tối hôm đó bà ngoại khóc ngoại nói con nói bố buồn lắm đấy, . Mẹ hư lắm đúng không những lúc con ốm con sốt mẹ ôm con trên tay mà nước mắt cứ lăn dài, những lo lắng sợ hãi chẳng biết thế nào khi con mệt con khóc. Khi con nằm viện bác sĩ lấy ven mẹ thấy con đau con khóc thét lên con đạp chân đập tay mà mẹ sót hết cả ruột cả gan, tối ngủ con giật mình khóc thét lên mẹ lại ôm chặt con vào lòng và vỗ về. Thương lắm. Rồi những kỉ niệm khoảnh khắc vui bên con làm mẹ cười sung sướng , con cứ ê a ê a suốt ngày nói gì thì mẹ chịu nhưng mà thấy con phát triển cũng thích lắm. Mẹ nghiện mùi mồ hôi chua chua của con dù ngày nào cũng tắm, đùa với con thơm đôi bàn chân mũm mĩm xong hít hà la con cười khanh khách. Mẹ yêu lắm cái môi chẻ chúm chím, đôi mắt đen to tròn ,đôi má ửng hồng mỗi khi bú xong, yêu đôi tay nhỏ xíu nhưng nắm tay mẹ rất chặt, yêu đôi bàn chân xinh đẩy xe đi khắp nhà....mẹ yêu con. Cám ơn con đã mang lại cho mẹ thêm nhiều sắc màu thú vị và nhiều cảm xúc. Mỗi ngày trôi qua đều là ngày hạnh phúc cuả mẹ.