Bài viết này để ôn lại kỉ niệm về con trai bé bỏng của mẹ.
27 tuổi mẹ với ba làm đám cưới sau 4 năm tìm hiểu. 29 tuổi mẹ sinh con, có lẽ cũng hơi muộn để có con đầu lòng.
Ngày mẹ biết có sự hiện diện của con là sau chuyến du lịch Miền Tây về, mẹ thấy trong người khó chịu. Thế là ba báo tin cho 2 bên nội, ngoại. Phải nói là ai cũng vui mừng khôn xiết vì con là đứa cháu đầu tiên của cả 2 bên. Đến giờ con 5 tuổi nhưng những giấy tờ khám thai của con mẹ vẫn còn cất giữ rất kĩ trong hộc tủ.
- Lần đầu tiên đi khám thai là lúc thai đc 5 tuần tuổi. Bs bảo đã có tim thai và mọi việc bình thường. Hẹn 1 tuần sau tái khám lại.
Không hiểu sao sau khi đi khám lần đầu về thì mẹ nghén đến kinh khủng. Không ăn uống được gì, nghe mùi gì cũng thấy ghê và muốn ói. Mẹ bắt đầu giã từ chuyện bếp núc, giao lại cho ba và lên lầu để tránh mùi thức ăn. Ngày nào sau giờ đi làm về ba cũng nghĩ món này món kia để mua, để nấu cho mẹ ăn nhưng cuối cùng toàn là ba thưởng thức là chủ yếu. Trộm vía là mẹ chỉ nghén như vậy trong 100 ngày đầu tiên.
- Lúc thai 9 tuần tuổi thì mẹ bị sốt phát ban, cũng may là trc đó mẹ đã chích ngừa Rubela, các bs cũng làm lại các xét nghiệm và kết luận mẹ bị sốt siêu vi. Thời gian đó do bị nghén nữa nên nhìn mẹ xanh xao và gầy gò trông đến thảm, làm cho ba con lo lắng vô cùng.
Lần đầu tiên có con nên ba và mẹ có rất nhiều điều bỡ ngỡ. Thế là ba và mẹ lại dẫn nhau đi nhà sách để mua sách về tìm hiểu, ba lôi về cả đống sách từ loại thai giáo cho đến dinh dưỡng cho bà bầu....và cả nhạc Mozart nữa. Nghe nhạc để con được thông minh mà. Rồi bà nội, bà ngoại thi nhau gửi nào cá chép, trứng ngỗng....từ quê lên cho mẹ ăn để sau con được thông minh như con cá chép vượt vũ môn hóa rồng....
-Ngày thai được 22 tuần tuổi, siêu âm 4D, bs bảo con phát triển bình thường và giống ba. Mẹ thì sao cũng được vì con nào cũng là con nhưng ba con và nhà nội vui lắm vì ba con là cháu trai duy nhất của họ mà.
-Mọi người khuyên là để thai đc 7 tháng rồi hãy mua sắm quần áo, đồ dùng cho con nhưng mẹ nghĩ mua sớm cho khỏe và cũng phần vì háo hức nên 25 tuần mẹ đã bắt đầu sắm đồ cho con.
- Những tuần sau đó thì mọi việc diễn ra bình thường, có điều mẹ ăn hơi ít nên ba sợ con bị suy dinh dưỡng thế là ngoài việc mỗi tuần 1 lon sữa dành cho bà bầu thì bắt đầu từ tháng thứ 7 mỗi ngày mẹ phải thêm 1 lít sữa tươi nữa. Ngày nào ba cũng tận tay pha sữa và năn nỉ mẹ uống. Bs bảo mẹ là dự sinh khoảng 15/4.
Tuy ăn ít nhưng mẹ thấy mẹ khỏe nên dự định sẽ nghỉ làm trc ngày dự sinh 1 tuần và cũng báo với cty như vậy. Thế nhưng tối ngày 31/3 mẹ thấy máu báo và sau đó thì bụng lại lâu lâu nhói lên 1 cái. Đồ cho con thì đã chuẩn bị sẵn sàng từ trc rồi, giờ mà có sinh thì chỉ quảy lên mà đi chứ cũng chẳng phải lăn tăn gì. Ba gọi điện báo tình hình cho bà nội và bà ngoại. Hai bà hối ba nên đưa mẹ vào bv theo dõi rồi sáng hôm sau 2 bà sẽ lên sớm. 9h tối ngày 31/3 ba và mẹ lên taxi thẳng tiến bv Từ Dũ (ba lang thang mấy cái bv sản ở thành phố trong cả tuần trước đó rồi quyết định chọn Từ Dũ) sau khi ăn 1 chén chè mè đen vì nghe các mẹ trên WTT bảo ăn chè mè đen cho dễ sinh và ít đau. :-?
Vào đến bv, các cô y tá thăm khám và cho mẹ nhập viện vì đã có dấu sinh, sau khi về phòng chờ rồi 1 lần thăm khám nữa thì người ta cho mẹ vào phòng cách li. Lần đầu tiên nên mẹ lạ lẫm vô cùng, chẳng biết mang gì theo ngoài 1 chai nc để uống. Sau nghe kể thì bên ngoài ba cũng luống cuống, sợ mẹ đói, đi mua sữa cho mẹ nhưng ko biết mẹ ở đâu để mà đưa. 6h sáng ngày 1/4 thì người ta mới cho mẹ ra để ăn sáng, lúc đó mới gặp đc ba của con mà trong lòng mừng mừng, tủi tủi. Hihi....Bây giờ thì bà ngoại và bà nội cũng đã có mặt.
10h sáng ngày 1/4/2009 con cất tiếng khóc chào đời sau 1 cơn đau mà mẹ tưởng ai xé người mẹ ra làm đôi. Nhìn đôi mắt mở to và cái miệng chúm chím của con thì mẹ cũng hết đau ngay tức khắc.
Mẹ và ba thông báo cho bạn bè rằng mẹ đã sinh nhưng ko ai tin vì hôm đó là ngày 1/4. Mãi sang hôm sau người ta mới tin và vào thăm con.
Tháng 4 là tháng đẹp nhất trong năm của mẹ vì ngày 1/4 là ngày con chào đời, ngày 7/4 là kỉ niệm ngày cưới, 29/4 là SN của mẹ. Sau này con lớn chắc con cũng sẽ yêu tháng 4 nhiều lắm con trai nhỉ!
Mẹ mong con luôn khỏe mạnh và là chàng trai thông minh, dũng cảm nhé con trai! Mẹ yêu cái nụ cười như nắng sớm và đôi mắt to tròn này biết bao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1