nhìn con lớn lên mỗi ngày mẹ vui biết nhường nào nhưng mẹ lại sợ con càng lớn càng xa mẹ nên mẹ cũng mong con mãi be bỏng để mẹ được yêu thương và chăm sóc con mỗi ngày, mỗi ngày mẹ đều ôm con vào lòng và ru con ngủ, hôn con mỗi lúc con say giấc, lúc đó mẹ thấy sao hạnh phúc vậy, ước gì thời gian dừng lại để mẹ được ngắm gương mặt thân yêu đang mơ màng ngon giấc, mẹ yêu con nhiều lắm,con gái ạ, mẹ mong rằng cả cuộc đời này con được hưởng ấm no, hạnh phúc, bình an, con những điều không vui, buồn tủi...hãy để mẹ nhận lấy, cuộc sống với bao bộn bề lo toan mẹ không biết mẹ có thể làm tốt vai trò của một người mẹ với con không nhưng mẹ chắc chắn rằng mẹ sẽ làm hết khả năng để sau này khi con lớn lên con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, cuộc sống có biết bao cám dỗ mẹ sợ con mẹ sẽ hư hỏng, mẹ sợ con mẹ sẽ đi theo sự tha hóa của một vài tầng lớp thanh niên như bây giờ nên mẹ ích kỷ chỉ muốn con bé mãi như bây giờ vô tư vô lo, hồn nhiên trong vòng tay mẹ, mẹ yêu con nhiều quá, phải làm gì để tốt nhất cho con, câu hỏi đặt ra hàng ngày với mẹ và mẹ con mình hãy cùng nhau thực hiện để thấy rằng mẹ đã làm đúng và con mãi là con ngoan của mẹ, một người sống có ích cho xã hội nghe con. mong con hạnh phúc mẹ yêu con, '' con dù lớn vẫn là con của mẹ.....'' nghe con
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1