Gia đình bé nhỏ gồm 4 thành viên có ba, có mẹ và 2 thiên thần của mẹ mỗi ngày một thay đổi.Nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của 2 con mà mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bống tuy lớn hơn em Sóc không nhiêu nhưng lúc nào con cũng biết nhường em mặc cho nhiều khi em Sóc có hơi đanh đá một chút nhưng lần nào mẹ để ý mẹ cũng thấy con luôn luôn là người nhường nhịn em tất cả. Nhìn những bước đi chậm chững của em Sóc rùi nghe từng tiếng gọi của chị Bống dành cho em Sóc, ôi những âm thanh đó sao mà ấm áp và hạnh phúc đến vậy.Mọi người thường nói có thêm người là có thêm vất vả nhưng mẹ lại thấy có thêm người là có thêm niềm vui,là có thêm hạnh phúc. Mẹ luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho Ba và Mẹ hai thiên thần thật đáng yêu là hai con.Cũng từ khi có hai con gia đình chúng ta đã hạnh phúc nay còn hạnh phúc hơn khi ngày ngày nghe thấy tiếng hai con chơi đùa với ba sau một ngày làm việc mệt nhọc. Dù đôi khi công việc có mệt nhọc nhưng cứ nghĩ đến 2 thiên thần của mẹ thôi là mọi mệt nhọc đó lại tan biến hết. Cảm ơn 2 con đã luôn bên mẹ, ủng hộ và là động lực giúp mẹ vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mẹ yêu và thương 2 thiên thần của mẹ rất nhiều.