Thèm ngủ là cảm giác chung của các mẹ trong những tháng đầu chăm con. Dù đã có kinh nghiệm với bé đầu nhưng từ khi sinh bé thứ hai, chị Hồng Yến (30 tuổi - TP.Hồ Chí Minh) vẫn liên tục mệt mỏi vì ban ngày phải chăm bé, trong khi ban đêm thức dậy liên tục để thay thay tã cho con….Mạnh dạn chuyển sang dùng tã dán, hai mẹ con đã có thể ngủ tròn giấc !



Mẹ thèm ngủ…đến suýt bị stress!


Đón cu cậu Tấn Sang chào đời, mẹ Hồng Yến đã có kha khá kinh nghiệm khi chăm sóc bé đầu. Giờ đây chuyện ẵm bồng, tắm rửa, cho con bú.. chị đều thành thạo và không còn lo lắng, lóng ngóng như lần trước. Tuy nhiên với mẹ Hồng Yến, cảm giác quá tải và mệt mỏi còn “kinh khủng” hơn cả lần đầu. Thời gian ngủ bị rút ngắn tối đa bởi buổi sáng, chị vừa tranh thủ chăm con, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn cho bé lớn….Đến tối, khi con say ngủ, chị vẫn phải thức liên tục vì lo miếng lót bị tràn và con bị ẩm ướt khó chịu. Một đêm, chị phải thức 3-4 lần vừa để thay miếng lót, vừa cho con bú. Có hôm lỡ ngủ say, chị giật mình khi cu cậu Tấn Sang khóc thét vì miếng lót đầy tràn, chất thải thấm cả ra ngoài quần áo chăn màn. Lúc đó lại phải thay toàn bộ quần áo, chăn nệm….rồi dỗ giấc cho con ngủ trở lại, khi xong việc thì trời đã gần sáng, mẹ thì mệt nhoài ! Thói quen sinh hoạt hầu như bị đảo lộn.



webtretho


Mẹ Hồng Yến chia sẻ về những khó khăn khi chăm bé Sang


Suốt mấy tháng đầu, mỗi đêm chị chỉ ngủ được 2-3 tiếng mà còn bị gián đoạn liên tục. Hậu quả mẹ Hồng Yến hầu như kiệt sức, phờ phạc và suýt bị stress ! Ngoài ra chị còn lo lắng chuyện ngủ ít sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.



Con ngủ ngon, mẹ yên tâm !


Ban đầu mẹ Hồng Yến còn ngần ngại chưa chuyển sang dùng tã dán vì sợ con sẽ bị hầm bí. Nhưng tính kỹ, bé Tấn Sang còn quá nhỏ, chưa biết tiêu tiểu đúng giờ. Dù mỗi lần đi vệ sinh rất ít, nhưng bé đi liên tục. Miếng lót không có vách ngăn hai bên nên rất sẽ tràn ra ngoài, thấm hút lại không tốt nên làn da bé luôn bị ẩm ướt. Chuyển sang dùng thử tã dán Pampers, ngay đêm đầu tiên, mẹ và bé đã có giấc ngủ sâu hơn hẳn mọi ngày. Bề mặt bông êm ái, thoáng khí và không bị thấm ngược lên da của tã dán Pampers giúp bé luôn thoải mái. Vách chống tràn cùng đai co giãn hai bên cũng giúp bé thoải mái cử động. Nỗi lo hầm bí khi cũng bị “đánh bay” mất khi Pampers có lớp gel thấm hút thần kỳ. Mẹ không còn phải thức canh xem chất thải có tràn ra ngoài hay không. Giờ đây mẹ Hồng Yến chỉ thức khoảng 2 lần cho bé bú hoặc khi bé ị.




Nhờ có tã dán Pampers, cả mẹ và con đều có giấc ngủ thật sâu. Con ngủ ngon, mẹ thảnh thơi và có thêm thời gian chăm sóc cho bản thân mình !