Người ta nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng cũng không có gì là sai. Bởi có những người dù kinh tế không mấy khá giả, cuộc sống cũng không sung túc bằng người khác nhưng được chồng yêu thương, quan tâm thì đã là một may mắn rồi.
Nhưng có những người gặp phải hoàn cảnh trớ trêu khi bị chồng không coi mình ra gì, như người dưng nước lã thì đúng là chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Thế nên, lấy chồng như một canh bạc, không ai nói mạnh được, hơn nhau ở cái hên xui.
Chồng ngoại tình còn trơ trẽn nhờ con gái làm phù dâu. Ảnh minh họa
Mới đây, theo trang Sina đăng tải, anh Chen và cô Lin sống tại quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, đã kết hôn từ năm 2004. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng chào đời.
Tuy nhiên đúng thời điểm đó, anh Chen bị bắt giữ và phạt tù 8 năm vì tội buôn bán chất cấm. Suốt thời gian đó, chỉ có mình cô Lin chèo chống gia đình, vừa nuôi con, vừa lo kinh tế, cuộc sống gia đình...
Cuộc sống một mình nuôi con thực sự đã từng rất vất vả. Năm 2013, anh Chen ra tù và cố gắng quay lại cuộc sống bình thường. Lin khuyên nhủ chồng làm người tốt, kiềm tiền chân chính. Hơn nữa, cô là người biết hy sinh, vun vén cho gia đình nên mối quan hệ của cặp vợ chồng vẫn tốt đẹp.
Cả hai đều động viên, khuyến khích nhau xây dựng gia đình, giúp các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Tới năm 2014, anh Chen và cô Lin sinh thêm một bé gái đáng yêu nữa.
Những tưởng cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng sẽ được hạnh phúc từ đó nhưng nào ngờ, anh Chen lại có người phụ nữ khác bên ngoài. Đầu năm 2018, anh Chen gặp gỡ một người phụ nữ tên Lu, sống tại khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc.
2 người lén lút gặp nhau rồi tiến đến quan hệ ngoài luồng ngay sau đó. Rất nhiều lần, anh Chen nói dối vợ rằng đi công việc nhiều ngày nhưng thực tế là tới sống với "người thứ ba".
Thời gian sau, anh Chen có thái độ khác hẳn với vợ con, thường xuyên làm ngơ và không quan tâm gia đình nữa. Thậm chí, anh ta còn đi chụp ảnh cưới với cô Lu, hứa hẹn rằng sẽ cưới người phụ nữ này làm vợ.
Trơ trẽn nhất, để lấy được niềm tin của tình nhân, Chen còn ‘gạ gẫm’ con gái làm phù dâu cho mình rồi nói dối là đang đóng phim. Cô con gái nhỏ của Chen cũng nghe theo nhưng rồi quên mất lời hứa với bố sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài nên đã lỡ kể cho mẹ.
Cô Lin sau khi nghe lời con gái thuật lại đã nghi ngờ và đi tìm hiểu xem thực hư chồng mình đang làm gì. Để rồi khi thấy những bức ảnh trong điện thoại của anh Chen, cô Lin đã sốc nặng khi biết được sự thật về người chồng mà bấy lâu nay mình yêu thương, hy sinh.
Không chịu được việc bị phản bội, nhớ đến những năm tháng vất vả vì chồng khi anh đi tù lại chẳng được báo đáp, cô Lin quyết định kiện ra tòa, đòi ly hôn và anh Chen phải bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,3 tỷ đồng).
Tuy nhiên vào hôm phiên tòa diễn ra, cả anh Chen lẫn cô Lu đều không có mặt cũng không tiếp nhận trả lời thông báo của tòa. Nhưng thông qua những bằng chứng trong điện thoại cùng lời khai của bé gái, tòa án thành phố Tân Bắc nhận thấy mối quan hệ giữa anh Chen và cô Lu đã vượt qua mức bình thường.
Cuối cùng, tòa phán quyết anh Chen và cô Lu phải bồi thường cho cô Lin 150.000 nhân dân tệ (hơn 503 triệu đồng). Ngoài ra, vụ ly hôn giữa anh Chen và cô Lin cũng đã được giải quyết.
Nguồn: Sina

