Những bài đồng dao dân dã với giai điệu tươi vui và ngôn từ trong sáng sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn và ngôn ngữ trẻ theo từng tháng ngày.
Giờ thì nhà nhà mở Youtube dỗ trẻ con ăn. Người người hát ca đủ bài dỗ trẻ con ngủ. Chỉ còn lác đác dăm ba căn nhà quê gió lộng còn ầu ơ ru con bằng những bài đồng dao hoặc câu hát ru dân gian.
Tôi thật sự thèm được sống trong buổi ban sơ đó của thuở đầu đời. Thèm được nghe mẹ hát ru và đọc cho nghe những bài đồng dao đi vào cuộc sống. Âm nhạc không phân biệt ca từ của riêng một ngôn ngữ nào. Nó cứ thế đi vào lòng người và hình thành muôn hình vạn trạng trong tâm thức. Và ca từ đi theo mỗi giai điệu lại có sức sống riêng của nó.
Đó có thể lời của bài ca bất hủ nhưng cũng có khi chỉ là câu đồng dao dân dã mà trẻ con nhà nào cũng có thể mở miệng hát nghêu ngao mỗi ngày.
Bằng cách riêng của mình, lời của trăm nghìn bài đồng dao đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của những đứa trẻ như tôi.
Tôi ước ao con tôi cũng thuộc làu và nghêu ngao ngô nghê khắp xóm những bài đồng dao ấy bởi tôi tin trong tâm thức của mỗi một người âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn và ca từ nuôi dưỡng trí khôn.
Nếu còn trân trọng hồn quê trong những thứ thân thuộc nhất, xin hãy dạy con ê a top 10 bài đồng dao nuôi dưỡng ngôn ngữ và tâm hồn trẻ nhỏ dưới đây nhé. Xin phép được chọn lọc và tổng hợp lại đây cho các mẹ cùng tiện thể xem nhé!
Bài đồng dao số 1: Hạt mưa hạt móc
Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chặt cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.
Bài đồng dao số 2: Cái bống là cái bống bang
Cái bống là cái bống bang
Khéo sảy khéo sàng cho mẹ mẹ bống nấu cơm
Mẹ bống đi chợ đường trơn
Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa rào.
Bài đồng dao số 3: Đi cầu đi quán
Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp gài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối.
Bài đồng dao số 4: Dích dắc dích dắc
Dích dắc dích dắc
Khung cửa mắc vô
Xâu go từng sợi
Chân mẹ đạp vội
Chân mẹ đạp vàng
Mặt vải mịn màng
Gánh ì gánh nặng
Đến mai trời nắng
Đem ra mà phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Dích dích dắc dắc.
Bài đồng dao số 5: Gọi mưa
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp
Lấy nếp nấu xôi
Lấy vôi ăn trầu
Lấy bậu về ôm
Lấy nơm đơm cá
Lấy rá vo gạo
Lấy dao thái thịt
Lấy liếp làm nhà
Lấy hoa về cúng
Lấy thúng đựng tiền
Lấy tiên làm vợ
Lấy chợ bán đồ
Lấy ngô nuôi lợn
Lấy bợm làm bè
Lấy ghe đánh cá
Lấy vá múc canh
Lấy hành xào thịt
Lấy vịt tiết canh
Lấy manh áo mới
Lấy trời chở che
Lấy mè rang muối
Lấy chuỗi trân châu
Lấy trâu đi cày
Lấy bầy trẻ con
Lấy hòn đá cuội
Lấy bụi chuối cau
Lấy màu nhuộm áo
Lấy đạo để theo
Lấy cheo đóng làng
Lấy hàng rau muống.
Bài đồng dao số 6: Nu na nu nống
Nu na nu nống
Thằng cộng, các cạc
Chân vàng, chân bạc
Đá xỉa, đá xoi
Đá đầu con voi
Đá lên, đá xuống
Đá ruộng bồ câu
Đá râu ông già
Đá ra đường cái
Gặp gái đi đường
Có phường trống quân
Có chân thì rụt.
Bài đồng dao số 7: Bao giờ cho đến tháng ba
Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
Nắm xôi nuốt trẻ lên mười,
Con gà, be rượu nuốt người lao đao.
Lươn nằm cho trúm bò vào,
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò,
Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều hâu,
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông.
Thóc giống đuổi chuột trong bồ,
Đòng đong cân cấn đuổi cò ngoài ao.
Bài đồng dao số 8: Con cò mà đi ăn đêm
Con cò mà đi ăn đêm,
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Ông ơi, ông vớt tôi nào,
Tôi có bề nào ông hãy xáo măng.
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Bài đồng dao số 9: Thằng Bờm có cái quạt mo
Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
Bài đồng dao số 10: Con kiến mày kiện củ khoai
Con kiến mày kiện củ khoai,
Mày chê tao khó lấy ai cho giàu.
Nhà tao chín đụn mười trâu,
Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân.
Cầu này cầu ái cầu ân,
Một trăm con gái rửa chân cầu này.
Có rửa thì rửa tay chân,
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh.
Nhà anh có một cây chanh,
Nó chửa ra ngành nó đã ra hoa.
Nhà anh có một mụ già,
Thổi cơm chẳng chín quét nhà chẳng nên.
Ăn cỗ lại đòi ngồi trên,
Mâm son bát sứ đưa lên hầu bà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1