Sinh con khi cha mẹ đều đã lớn tuổi, ông bà đã lụm khụm già nua cần cân nhắc kỹ.

Nghe những lời tâm sự của ông chú 46 tuổi về nỗi vất vả khi sinh thêm con tự dưng thấy tỉnh người. Thôi thì các mẹ ai dự định có thêm con thì tranh thủ cho sớm, chứ đợi qua tuổi 38, 40 vẫn còn tay bồng tay bế thì thực sự vất vả không sao nói hết.

Tưởng thêm con vui nhà vui cửa không ngờ vui đó rồi buồn đó

Tiếng than của một ông chú về cảnh có con mọn ở tuổi tứ tuần khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. “Ai bảo già còn ham vui, cực thân rồi mới sáng mắt ra”, nói chua ngoa thì vậy chứ người ta mong có thêm con cái vui cửa vui nhà thì có gì là sai. Chỉ sai ở chỗ ông chú này đến tận 46 tuổi còn sinh thêm con, vợ chồng đuối sức chăm trẻ sơ sinh khiến gia đình lục đục.

hình ảnh

Ảnh: nanmuxuan

Chuyện là thế này các mẹ, một ông chú vì hoàn cảnh gia đình trước đây nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống chục năm ròng rã mới có được cuộc sống no đủ nên đến hơn 30 tuổi mới lấy vợ, 34 tuổi mới có đứa con trai đầu lòng.

Khi mới kết hôn, vì cả hai vợ chồng đều xuất thân trong gia đình bình thường, công việc lương bổng cũng không cao nên sau khi có đứa con đầu lòng là nín luôn, chẳng dám sinh thêm vì còn phải dành dụm tiền nuôi con, trả nợ.

Ngày tháng đó tuy không được giàu sang quyền quý nhưng an nhiên, suôn sẻ, gia đình 5 người gồm ông bà nội và 2 vợ chồng cùng con trai sống êm ấm. Con trai lớn lên một chút, vợ chồng không chỉ trả hết nợ trước đó, nhà cửa đàng hoàng mà còn tiết kiệm được một khoản.

Khi con trai lên cấp 2, cả ngày đi học ở trường, vợ chồng đi làm cả ngày, nhìn ông bà nội ở nhà trống trải, buồn bã, tự dưng lại nảy sinh ý định sinh thêm đứa nữa. Chị vợ cũng cảm thấy gia đình vắng vẻ quá nên đồng ý sinh thêm đứa thứ hai.

Điều đáng mừng hơn là đứa thứ hai là con gái, đủ nếp đủ tẻ, cả gia đình vui lắm. Nhưng cảm giác hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu, và vấn đề xảy ra sau khi đứa bé xuất viện về nhà.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Khi sinh con thứ hai, cả hai đều đã ngoài 40. Ông bà hai bên đã ngoài 70 tuổi, lại yếu nên chẳng thể chăm cháu cả ngày được. Người mẹ đã lớn tuổi, sinh con khiến chị yếu đi hẳn, không đủ sức thức đêm chăm con nên suốt ngày mệt mỏi, tức giận, liên tục hối hận vì tự chuốc khổ khi sinh thêm con. Ông chú 46 tuổi thì bận như con quay, ngày đi làm, tối về chăm con phụ vợ, còn chăm sóc ông bà lớn tuổi.

Điều khủng hoảng tăng thêm khi hết thai sản, chị vợ phải đi làm trở lại, kinh tế gia đình sau khi có thêm đứa con nhỏ này thực sự không còn dư dả như trước nữa. Lúc này đành thuê người vừa chăm trẻ vừa chăm ông bà nội, chi phí rất đắt.

Ông bố 46 tuổi sinh con mọn chỉ biết thở dài tiếc nuối khoảng thời gian vui vẻ, nhàn nhã trước khi có đứa con thứ 2. Gia đình lúc đó hạnh phúc, dư dả, đầu óc đi làm cũng nhẹ nhàng chứ không phải sợ như bây giờ. Có thêm đứa con mọn lúc tứ tuần, chẳng may bị cho nghỉ việc sớm thì không biết cả nhà sống thế nào đây.

3 cái khó khiến cha mẹ vất vả khi sinh con muộn

1. Nội ngoại hai bên không thể giúp

Việc sinh con khi đã quá lớn tuổi đồng nghĩa với việc nội ngoại hai bên không còn đủ sức để giúp chăm cháu, thậm chí có gia đình các cụ đã về miền tiên cảnh từ lâu. Việc thiếu đi người phụ giúp chăm trẻ sơ sinh sẽ khiến cả hai vợ chồng áp lực, mệt mỏi, nhất là cảnh giữ trẻ ban đêm, ngày lại đi làm.

2. Không còn đủ sức chăm con mọn

Khi trẻ còn trong độ tuổi sơ sinh và trẻ nhỏ, việc quấy khóc và ốm đau là điều khó tránh khỏi. Tuổi 30 và 40 hoàn toàn khác nhau về sức khỏe và thể lực. Chăm con nhỏ ở tuổi 40 thực sự ám ảnh và mệt mỏi, sức khỏe và tinh thần cha mẹ đều dễ kiệt quệ.

hình ảnh

Ảnh: kknews

3. Chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng

Ai đã từng sinh con thứ hai đều biết rằng, nuôi một con khác hoàn toàn với nuôi hai con. Là một gia đình lao động bình thường, khi cả hai vợ chồng đều đi làm, có 2 đứa con sẽ dễ điên đầu vì bài toán thu chi trong nhà. Vợ chồng vì chuyện tiền nong cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn, chất lượng cuộc sống đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng.

Sinh con thứ hai khi tuổi đã cao là một việc không hề đơn giản, các bậc cha mẹ phải cân nhắc kỹ lưỡng.