Trước đây, dù là gia đình đông con hay gia đình chỉ có một con thì điều được mong đợi nhất trong năm là ngày Tết quây quần bên nhau.
Đối với người Á Đông, đoàn tụ là cốt lõi không thay đổi của năm mới . Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau vui vẻ. Giàu hay không không ảnh hưởng đến hạnh phúc của mọi người và tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.
Với sự phát triển của thời đại và trình độ kinh tế được nâng cao, cách đón Tết ngày nay không còn giới hạn trong việc đoàn tụ gia đình, đặc biệt sau khi người già trong gia đình qua đời. Một số người chọn đón Tết tại chỗ, nhiều người sẽ mang theo con cái, gia đình đi du lịch dịp Tết.
Ảnh BJH
Nói chung, cha mẹ giống như một cái cây to. Khi cha mẹ mất đi, việc đoàn tụ giữa anh chị em trở nên ít quan trọng hơn.
Bạn tôi là con một nhưng bố mẹ anh đều sinh ra trong gia đình đông con, trong ký ức của anh, Tết Nguyên đán khi anh còn nhỏ rất sôi động vì ông bà ngoại và ông bà nội đều ở cùng một thôn. Họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại thay phiên nhau chiêu đãi khách dùng bữa, còn các cô, chú, cô, chú... tất cả các thành viên trong đại gia đình đều thường xuyên quây quần bên nhau.
Khi anh lớn lên, ông bà hai bên lần lượt qua đời, tuy mọi người đoàn tụ trong dịp Tết nhưng không khí trong nhà không còn sôi động như trước. Đặc biệt khi ông nội anh 80 tuổi, được chú đón về ở. Gia đình chú định cư ở ngoài thành phố, họ hàng bên nội khó có thể tụ tập cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ. Sau đó, con cái của gia đình cậu dì, cô chú ở nơi khác sau khi tốt nghiệp đại học, vài năm sau, các dì chú bắt đầu lên thành phố giúp con chăm sóc cháu, mọi người dần tản mát. Vài năm sau khi ông bà mất, họ hàng cả nội cả ngoại đều quyết định dù bố mẹ đã mất nhưng anh em vẫn tụ tập bên nhau trong những dịp Tết và các ngày lễ. Nhưng về sau, ngày càng có nhiều lý do khiến mọi người không thể tham gia những buổi họp mặt gia đình, kể cả trong dịp Tết.
Ảnh BJH
Nhiều người còn nói: Cha mẹ là cái cây to trong nhà, con cái ngồi quây quần dưới gốc cây, nếu cây đổ thì con cái cuối cùng cũng sẽ rải rác khắp nơi, không tề tựu lại.
Liệu con cái có dần trở nên xa lạ khi cha mẹ không còn nữa?
Cư dân mạng bình luận:
“Cha mẹ ở đây, nhà ở đây. Cha mẹ tôi đã đi xa, tình cảm anh em cũng nhạt dần.”
“Không phải họ không muốn gặp nhau mà là con cái của họ đã trưởng thành.”
“Mặc dù đã kết hôn, tôi luôn cảm thấy bố mẹ là người thân duy nhất của tôi”
Ngày nay, sở dĩ nhiều người chọn sinh hai, ba con là vì họ mong rằng khi lớn lên các con sẽ có thể đồng hành cùng nhau, trăm năm sau vẫn còn những người ruột thịt bên cạnh.
Dù đây là một viễn cảnh tốt đẹp nhưng không thể phủ nhận rằng sau cái chế.t của cha mẹ, rất nhiều đứa con vốn rất thân thiết dần dần xa nhau. Khi cha mẹ còn sống thì trụ cột của một gia đình vẫn còn đó. Về với bố mẹ cũng giống như trở về nhà của mình, giữa họ không có cảm giác xa cách.
Nhưng sau khi cha mẹ qua đời, anh em ngày xưa gặp lại nhau lại trở thành khách và chủ nhà. Sự thay đổi về địa vị cũng khiến tình cảm trước đây phai nhạt đi rất nhiều. Theo thời gian, giữa họ chỉ còn lại sự lịch sự và xa lánh.
Ảnh BJH
Thứ hai, khi cha mẹ đi rồi, gia đình trẻ sẽ tập trung vào con cái, nhu cầu của con cái. Điều này cũng làm giảm đáng kể số lượng cơ hội để anh chị em giao tiếp với nhau, dần dần họ trở nên xa lạ theo thời gian.
Khi có cha mẹ ở bên, dù có đi xa bao xa, họ vẫn luôn về nhà thăm bố mẹ, dù giữa anh chị em có mâu thuẫn nhưng mối quan hệ gia đình vẫn không thể đứt đoạn và họ vẫn có thể đoàn tụ với nhau. Khi cha mẹ không còn nữa, cho dù muốn bù đắp tình cảm anh chị em, tình cảm gia đình thì giữa họ cũng không có lý do gì để gặp nhau.
Tuy đây là hiện tượng phổ biến nhưng không phải gia đình nào cũng giống nhau. Khi cha mẹ mất đi, mối quan hệ giữa con cái xa lánh hay thân thiết phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với mối quan hệ này. Nhiều khi, chúng ta cần phải thể hiện chút can đảm để vượt qua. Tích cực kết nối với nhau và đừng để mối quan hệ gia đình quý giá biến mất trong thời gian có hạn.

