Với phụ nữ, hôn nhân là một cuộc đánh cược, có người thắng, có người thua!

Đặc biệt đối với những người phụ nữ lấy chồng xa, họ càng chịu nhiều rủi ro trong hôn nhân. Có người lại cho rằng, hôn nhân hạnh phúc hay không không liên quan gì đến việc lấy chồng xa hay không mà chủ yếu phụ thuộc vào bản lĩnh của người đàn ông. Câu nói này rất đúng, nếu gặp được người chồng tốt thì dù lấy chồng xa cũng sống rất hạnh phúc. Nhưng vấn đề là không thể kiểm soát được chí hướng hôn nhân, khi hôn nhân gặp khủng hoảng thì hoàn cảnh của người phụ nữ lấy chồng xa chắc chắn còn khốn khổ hơn.

Cũng giống như người phụ nữ mới sinh con ở Chiết Giang này. Cô là người từ Quý Châu đến Chiết Giang lấy chồng nhưng cuối cùng lại có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Trải nghiệm của người mẹ 2 con khiến người ta thương cảm và xót xa. Vợ chồng chị kết hôn được mấy năm, thời gian đầu cuộc sống khá hạnh phúc, nhưng về sau dần thay đổi.

Mới đây người phụ nữ này sinh con thứ hai là con gái, cô không được nhà chồng đón nhận và nhiều lần bị chồng ruồng rẫy. Trong thời gian kiêng cữ, người phụ nữ bị chồng trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Xa gia đình, không nơi nương tựa, không có việc làm, người mẹ vừa mới sinh con gào khóc năn nỉ, hoàn cảnh bi đát như vậy cũng không khơi dậy được lòng trắc ẩn của chồng.

hình ảnh

Lấy chồng xa, cứ ngỡ gặp đúng người, vốn tưởng rằng tìm được một chỗ che mưa che gió, sau mới phát hiện tất cả mưa gió đều do đó mà ra (Ảnh BJH)

Đứa con đầu lòng của họ là bé trai, đứa thứ hai sinh ra là bé gái, gia đình đủ nếp đủ tẻ thật đáng ghen tỵ. Nhưng thực tế, nhà chồng lại trọng con trai hơn con gái. Dù đã có cháu trai rồi nhưng họ vẫn không chấp nhận có cháu gái. Vì vậy, người phụ nữ mới sinh con bị nhà chồng đối xử không tốt, thậm chí chồng còn hợp sức với bố mẹ chồng để ruồng rẫy vợ.

Người khác ở cữ thì cơm dâng tới miệng, người vợ lấy chồng xa nhà chỉ ước ao được một bữa no, đủ sữa cho con. Nhưng nhà chồng cho rằng sinh con gái thì không cần phải chăm lo quá nhiều. Tệ hơn nữa, lúc mới sinh, bác sĩ trong bệnh viện phát hiện bé gái bị u máu ở tay và phải phẫu thuật gấp. Nhưng nhà chồng viện nhiều lý do để trốn tránh việc đưa con đi điều trị, cho rằng điều đó là không cần thiết. Người phụ nữ nhìn thấy điều đó trong mắt cô và lo lắng trong lòng.

Cô rất muốn đưa con đi chữa bệnh, nhưng làm nội trợ, không có tiền. Mỗi lần hỏi tiền chồng, bao giờ cô cũng nhận được câu trả lời lạnh lùng: “Không đi làm mà đòi có tiền, với cả nó là con của cô mà”

Thái độ thờ ơ của người chồng khiến người phụ nữ hiểu rằng mình không lấy được một xu từ anh ta. Người phụ nữ không còn cách nào khác là vay mượn người thân và bạn bè. Bởi vì lấy chồng xa nên không có ai xung quanh giúp đỡ. May mắn là mối quan hệ ở nhà cha mẹ ruột vẫn còn tốt nên xoay đầu này đầu kia, mỗi nơi một ít. Sinh mạng của con là quan trọng nhất. Người mẹ  hy vọng rằng cô ấy có thể đưa đứa trẻ đi điều trị càng sớm càng tốt, và sẽ ra ngoài làm việc để trả số tiền đã mượn.

hình ảnh

Người mẹ dứt khoát dời nhà, để 2 con lại cho chồng (Ảnh BJH)

Nhưng điều cô không ngờ là ngoài những lời hằn học thường ngày, sự cực đoan hơn vẫn chưa đến. Vì hai vợ chồng không thống nhất được với nhau về việc có nên chữa trị cho con hay không, nên khi thấy vợ đem tiền về, người chồng đã giận dữ “nựng” vào mặt. Đó là người mẹ vừa mới sinh con, còn đang ở cữ, yếu ớt, ai cũng thấy điều đó trừ chồng và nhà chồng. Đối mặt với người phụ nữ đã chịu xa cha mẹ và đi theo mình, 2 lần mấp mé ngay cửa sinh t.ử, người đàn ông không hề mềm lòng. Trước mắt anh ta là một người phụ nữ yếu ớt, người phụ nữ tuyệt vọng chạy ra ngoài nhưng người chồng vẫn không bỏ cuộc, đuổi cô ra ngoài cửa và tiếp tục.

Người phụ nữ không thể chống cự nên đã phải gọi cảnh sát, cảnh sát đã đến và hòa giải. Giọt nước tràn ly khiến người phụ nữ thấy rõ bản chất người đàn ông trước mặt mình. Nhà chồng còn cho rằng xô xát là chuyện bình thường.  Lần này người phụ nữ không còn ảo tưởng nữa, cô quyết tâm ly hôn, cha mẹ chưa từng động tay chân với cô, sao bản thân lại để người ngoài năm lần bảy lượt lấn lướt. Người phụ nữ đã quyết tâm ly hôn nhưng nhìn đứa con gái nhỏ đang say ngủ mà lòng xót xa, đứa con đáng yêu không biết mẹ sắp xa mình.

hình ảnh

Người chồng tỏ ra bình thản khi cảnh sát đến (Ảnh BJH)

Người không một xu dính túi, thậm chí còn nợ nần chồng chất nên không thể mang con đi. Nhưng số phận của cô sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cô gửi đơn ly hôn, biết chắc hai con sẽ thuộc về bố, nhưng chồng không đồng ý. Lần này người mẹ không chút do dự, mặc kệ chồng có đồng ý hay không, cô nhất định không thể ở nơi này lâu hơn nữa.

Cô thu dọn đồ đạc và chạy khỏi nhà, tìm một nơi an trú trước khi dọn dẹp lại cuộc đời mình. Người chồng liên lạc với vợ mong cô về nhà vì đứa con gái tội nghiệp nhưng bị từ chối. Người chồng nhiều lần năn nỉ, nói rằng đứa trẻ còn quá nhỏ, không thể sống mà không có mẹ. Thậm chí còn liên lạc với bạn bè của vợ, hy vọng bạn bè sẽ thuyết phục cô ấy. Nhưng người mẹ 2 con đã thấm thía những gì mình trải qua, quay về chỉ có thể ký vào đơn ly hôn.

Đối với phụ nữ mà nói, khi đã có thể từ bỏ quê hương, cha mẹ,  họ hàng, để đi lấy chồng, nhất định trong lòng họ đã dốc lòng yêu thương, yêu thương sâu đậm. Sự hy sinh bản thân này rất lớn, một người phụ nữ dũng cảm và có thể hy sinh tất cả vì tình yêu. Nhưng cuối cùng, sau khi sinh hai đứa con cho nhà chồng, người phụ nữ được gì? Cô có con, nhưng lại mất đi hơi ấm trong nhà, mất đi tình yêu thương, thậm chí mất đi cảm giác an toàn, tất cả những thứ này đều là do cha của hai đứa trẻ.

Qua lời nói của người phụ nữ, có thể hiểu rằng cô đã gặp phải tình huống này nhiều lần, nhưng vì đứa con, cô đành nhẫn nhịn, lựa chọn ở lại ngôi nhà này. Cứ tưởng nhẫn nhịn, nhường nhịn sẽ được chồng thấu hiểu, bao dung, không ngờ lại khiến chồng lấn tới.  Một phần lớn nguyên nhân khiến người chồng làm được điều này là do người phụ nữ lấy chồng xa, không có nơi nào để đi, chỉ biết đứng, không thể ra khỏi nhà. Lần này, người phụ nữ rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng lựa chọn gọi cảnh sát, quyết tâm hoàn toàn rời đi.

hình ảnh

Mẹ chia sẻ lý do phải kiên quyết bước ra cuộc hôn nhân này (Ảnh BJH)

Hiện tại, người mẹ hai con đã rời khỏi nhà chồng, người phụ nữ chỉ hy vọng sau khi mình ra đi, chồng có thể chăm sóc tốt cho hai đứa con. Lựa chọn ra đi cũng là lựa chọn bất lực, tất yếu. Một số cư dân mạng ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người mẹ, không một xu dính túi nhưng kiên quyết không thỏa hiệp. Người chồng có thể tàn tệ với vợ, nhưng xử tệ với con mình thì không thể dung thứ được. Chưa kể anh ta đã lấn lướt vợ mình, động tay động chân khi vợ còn đang ở cữ.

Cũng có cư dân mạng cảm thấy người phụ nữ thật nhẫn tâm, biết nhà chồng trọng nam khinh nữ, con gái còn nhỏ đã ốm yếu như vậy, sao nỡ bỏ rơi con.

Nhưng cô ấy không rời đi thì có thể làm gì, cô ấy không có tiền, không có quyền được nói, không thể chữa trị cho con gái mình và không thể tự bảo vệ mình. Nếu đem con theo thì liệu chuỗi ngày nghèo khó, khốn khổ có tiếp tục trong tương lai?