Một trong hai đứa trẻ sinh đôi đã bị người phụ nữ lạ mặt bế đi ngay tại bệnh viện.

Hồi xưa hay coi phim thấy mấy cảnh giành con, trộm con hoặc tráo con này nọ, cứ tưởng chỉ trên tivi mới có chuyện này ai ngờ ngoài đời cũng có thật nha các mẹ. Bởi người ta nói phim ảnh thường lấy chất liệu ở cuộc sống thực tế quả không sai. Chẳng có cái gì trên phim có mà ngoài đời không có hết á (trừ phim hoạt hình hay khoa học viễn tưởng hehe). Mới nãy em xem tin tức coi được cái vụ ôm con người ta đi mấy này ta nói thực sự thót tim luôn các mẹ ơi. Nghĩ mà thương cho người mẹ mới sinh đã phải chịu cú sốc quá lớn như vậy.

Theo Sohu, một bệnh viện Phụ Sản tại Chu Châu, Hồ Nam vừa qua đã xảy ra một vụ việc gay cấn như trong phim. Tại đây, anh Tề và cô Trương đã chào đón hai con sinh đôi của mình trong niềm hân hoan vô bờ bến. Cặp sinh đôi gồm một bé trai và một bé gái. Bé trai tên là Huân Huân và bé gái là Lê Lê. Cả hai đều bụ bẫm, đáng yêu. Chính vì thế, bố mẹ và gia đình hai bên của các cháu bé đều vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm hân hoan này chưa kéo dài được lâu thì biến cố đã bất ngờ xảy ra.

Vào ngày thứ 4 sau khi cặp sinh đôi chào đời, một vụ mất tích đầy mơ hồ đã gây chấn động cả bệnh viện. Được biết, ngày hôm đó có việc bận nên anh Tề phải đi giải quyết công việc bên ngoài còn cô Trương thì phải sang phòng khác để trị liệu sau sinh. Cặp sinh đôi ở lại phòng mình và được hai bà chăm sóc.

hình ảnh

Phòng của cặp sinh đôi. Ảnh: Sohu

Chiều hôm ấy, sau khi ti no, hai em bé đã ngủ say, hai bà vì thấm mệt nên cũng thiếp đi một lát. Lúc sau tỉnh dậy, hai bà mới hốt hoảng khi phát hiện Lê Lê đã biến mất. Trong cũi chỉ còn mỗi bé Huân Huân. Phòng của cặp sinh đôi có hai gian, gian ngoài là phòng khách, phải đi qua khu vực này mới đến phòng bên trong, nơi hai bé nằm. Thế nên nếu là người lạ thì sẽ rất khó vào được. Chính vì cứ nghĩ căn phòng này an toàn nên hai người bà mới yên tâm ngủ thiếp đi. Chẳng ngờ rằng trong phút giây lơ là này, một người nào đó đã đến và bồng cháu gái đi mất.

Sau khi biết tin, gia đình họ ngay lập tức báo cảnh sát để nhờ sự giúp đỡ. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, trích xuất camera và phát hiện trong khoảng thời gian này, có một người phụ nữ đã lẻn vào trong phòng của cặp sinh đôi. Cô ta dường như đang mang thai những tháng cuối vì bụng đã khá to. Thế nhưng lạ một chỗ là khoảng 10 phút sau, cô ta đã bước ra khỏi phòng và trên tay hoàn toàn trống không, chẳng có đứa trẻ nào cả.

hình ảnh

Người phụ nữ bịt kín mặt, đi vào nơi hai em bé đang ngủ say. Ảnh: Sohu

Tuy vậy, cảnh sát vẫn đưa người phụ nữ này vào diện nghi ngờ vì suốt khoảng thời gian đó chỉ có mình cô ta bước vào phòng của hai em bé. Hơn nữa, cô ta hoàn toàn có thể giấu đứa trẻ vào phía trong áo. Khi thấy hình ảnh của người bị tình nghi, vợ chồng anh Tề vô cùng ngỡ ngàng. Họ nhanh chóng nhận ra đây là một thai phụ họ đã từng trò chuyện qua vài lần. Chuyện là trước đó, khi nhập viện chờ sinh, cô Trương đã có dịp gặp người phụ nữ này. Vì cùng mang thai nên cả hai nói chuyện rất đúng gu. Sau khi biết cô Trương đã đăng ký phòng tại bệnh viện, người phụ nữ ấy đã ngỏ lời xin được phép vào trong để xem phòng ốc ở đây thế nào, có tốt hay không.

Cô Trương lúc đó ngay lập tức đồng ý, không mảy may nghi ngờ gì mà còn dẫn người phụ nữ này vào tận bên trong để cô ta xem thử. Sau khi cô Trương sinh cặp sinh đôi, người phụ nữ này cũng ghé qua thăm. Cô còn cho biết dù mình có hai con nhưng người phụ nữ ấy chỉ đặc biệt tỏ ra quấn quýt với bé gái là Lê Lê. Còn Huân Huân thì cô ta chưa từng nhìn hay bế một lần nào.

hình ảnh

Hình ảnh lén lút của cô ta khi vào phòng bệnh đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Ảnh: Sohu

Lúc này, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào người phụ nữ trên. Lo sợ cô ta có thể làm những điều không hay với bé gái, cảnh sát đã ngay lập tức ráo riết tìm kiếm. Cuối cùng sau một hành trình truy tìm vất vả, cảnh sát mới phát hiện cô ta mang họ Vương, hiện đang trốn ở một tòa nhà cũ. Bé gái Lê Lê cũng được cứu ra ngoài và may mắn không có bất cứ tổn hại gì về sức khỏe.

Điều bất ngờ hơn chính là cái thai trong bụng cô ta hoàn toàn là giả mạo. Có thể nói, người phụ nữ này đã giả vờ mang thai để tiếp cận cô Trương nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Khi bị thẩm vấn về lý do b.ắt c.óc bé gái Lê Lê, câu trả lời của người phụ nữ họ Vương khiến ai cũng phải ngỡ ngàng.

Cô ta cho biết mình làm tất cả những điều này là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ của cô và chồng gần đây không tốt. Biết chồng thích con gái, người phụ nữ này đã cố gắng mang thai nhưng mới được 2 tháng đã bị sẩy. Trước đó, cô ta cũng đã từng không giữ được con nên đã bị chồng hắt hủi, đay nghiến. Sợ việc này lặp lại, cô ta giấu chồng, độn quần áo, khăn vào bụng để giả vờ rằng mình vẫn đang mang thai.

Khi gần đủ 9 tháng 10 ngày, người phụ nữ họ Vương này đã dạo qua các bệnh viện sản, tìm đối tượng phù hợp để thực hiện kế hoạch b.ắt c.óc một bé gái, giả làm con mình mới sinh ra. Vợ chồng anh Tề và con gái Lê Lê đã trở thành nạn nhân nhưng may mắn nhờ sự hỗ trợ từ phía cảnh sát, họ đã tìm lại được con gái yêu quý của mình. Gặp lại con, cặp vợ chồng không khỏi vui mừng. Họ bật khóc khi thấy con gái vẫn khỏe mạnh, bình an. Đây thực sự là một bài học cho các bậc cha mẹ, khi có con nhỏ tuyệt đối không nên chủ quan, quá tin tưởng vào người khác mà vô tình gây nên hiểm họa cho chính con mình. Ai nói gì thì nói, có con nhỏ thì cẩn thận vì an toàn của con vẫn là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu các mẹ ạ.