Sau gần 1 ngày điều trị, sản phụ đã không qua khỏi.
Ai cũng nói cửa sinh là cửa tử. Mỗi một lần người mẹ mang thai, sinh nở đều như đi trên băng mỏng. Sau mỗi sự tiếc thương là những đứa trẻ chưa một lần biết mùi sữa mẹ.
Mới đây, theo TTO, tin từ Trung tâm y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, chị H.T.M - sản phụ bị băng huyết được hàng trăm người dân Phú Quốc thức trắng đêm mong được hiến máu cứu - đã không quan khỏi vào khoảng 16 giờ 30 ngày 24/3. Tin này khiến nhiều người bàng hoàng bởi trong nhiều giờ, cư dân mạng vẫn theo dõi tình trạng của chị M., mong chị có thế vượt qua cửa sinh tử. Nhưng đáng tiếc là sản phụ đã không thể vượt qua.
Trước đó, sản phụ H.T.M (39 tuổi, ngụ Cửa Dương, TP.Phú Quốc) nhập viện tại Trung tâm y tế TP.Phú Quốc vào lúc 18 giờ 20 ngày 23/3 trong tình trạng lơ mơ do băng huyết, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Các bác sĩ tiến hành hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu sản phụ.
Tuy nhiên, do chị M. mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu và máu hiếm khó tìm người tương đồng để hiến. Ngay trong đêm 23/3, một thông báo khẩn được đăng tải trên trang cá nhân của các bác sĩ, sau đó lan truyền ra nhiều trang mạng xã hội, nêu thông tin Trung tâm y tế TP.Phú Quốc đang điều trị và đang cần gấp khoảng 10 đơn vị máu O+ để cứu sản phụ này.
Từ khuya 23/3 đến rạng sáng, nhiều người dù không quen biết vẫn đến xếp hàng dài trong bệnh viện chờ xét nghiệm lấy máu (Ảnh VNE)
Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, dù không quen biết nhưng khoảng 400 - 500 người dân sinh sống và làm việc tại Phú Quốc đã đến Trung tâm Y tế TP Phú Quốc để xét nghiệm, cho máu với mong muốn được hiến máu cứu sản phụ.
Dù đã được truyền máu nhưng tình trạng của sản phụ này vẫn tiên lượng rất xấu, nhiều khả năng không qua khỏi. Gia đình đã quyết định đưa sản phụ về nhà và đến 16 giờ 30 phút thì chị đã không qua khỏi. Cư dân mạng không khỏi xót xa:
“Sáng vừa đọc được tin, còn thở phào vì may có nhiều người hiến máu, giờ đọc tin này buồn quá!”
“Cửa sinh là cửa tử, khổ phụ nữ chúng ta quá”
“Xếp hàng, chờ đợi để đến lượt hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, đáng quý, đáng trân trọng. Cảm ơn tấm lòng tốt của tất cả các anh chị. Tôi không phải người nhà nhưng thực sự thật ngưỡng mộ. Dù không cứu được chị nhưng bệnh viện có thêm lượng dự trữ cho những trường hợp khác. Xin chia buồn cùng gia đình”
Gia đình xin đưa chị M. về nhà vì tiên lượng quá nặng (Ảnh TNO)
“Thương quá , mới có 39 tuổi bằng tuổi con gái của tôi thôi mà đã sớm ra đi. Mong cháu siêu sinh tịnh độ, rất nhiều người đã giúp mà …Phụ nữ chửa đẻ khổ quá!”
“Đã không có phép màu nào xảy ra. Mong 2 mẹ con an yên ở một thế giới mới. Xin chia buồn cùng gia đình!”
“Mong chị ra đi thanh thản và bình an nơi một thế giới khác.”
“Ngày xưa mình sinh cũng bị băng huyết, bác sĩ sợ chếc hỏi hoài ngày tháng năm sinh của mẹ và con để xem còn tỉnh táo không. Nói chung bị này rất nguy hiểm, mất máu là nằm liệt không dậy nổi. Xin chia buồn củng gia đình”
Theo chính quyền địa phương, sản phụ M. đã có 4 người con, chồng làm nghề ngư phủ. Cả gia đình đang thuê nhà ở trọ, hoàn cảnh rất khó khăn. Các mạnh thường quân đang vận động, quyên góp hỗ trợ giúp cho gia đình sản phụ M. trả tiền viện phí và mai táng.
Máu của sản phụ M. thuộc nhóm máu O+ và khó tìm người tương đồng (Ảnh TNO)
Trước đó, một sản phụ ở Đồng Tháp cũng không qua khỏi, có liên quan đến băng huyết. Theo TNO, trưa 17/3, chị D. (33 tuổi) nhập Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười để chuẩn bị sinh. Gia đình có báo cho nhân viên y tế việc chị D. thuộc nhóm máu hiếm, nhưng không nhận được lời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Được biết bác sĩ phụ trách ca trực hôm đó là bác sĩ D. (trưởng khoa sản), tuy nhiên do là chủ nhật nên ông D. không có mặt để đỡ đẻ, chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi em bé chào đời thì sản phụ bị băng huyết sau sinh, lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho ông D.
Khoảng 30 phút sau tai biến, ông D. mới có mặt nhưng cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của chị D. “Khi người nhà bệnh nhân tập trung lại đề nghị lấy máu để truyền cấp cứu cho nạn nhân thì bác sĩ D. cho biết lấy máu cũng vô ích vì bệnh viện không có túi đựng máu" - người nhà chị D. kể lại.
Sau đó chị D. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, rồi không qua khỏi vào 3 giờ sáng ngày 18/3. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, hội đồng chuyên môn của bệnh viện xác định nguyên nhân tử vong do băng huyết sau sinh, mất máu mức độ nặng, nhóm máu hiếm Rh.

