Đưa con ra ngoài chơi là một hoạt động thú vị, nhưng nếu không đảm bảo an toàn cho con thì chuyến đi chơi sẽ kết thúc trong hối hận muộn màng

Khi nhìn thấy những bức ảnh chụp hai cô con gái sinh đôi của mình trong dịp đưa bé ra ngoài chơi, một bà mẹ người Úc đã vô cùng sửng sốt. Bởi nó có một chi tiết khiến người mẹ gần như chết sững và thốt lên “Các con tôi đã có một thiên thần hộ mệnh” trong bài chia sẻ cảnh báo các phụ huynh khác, trên trang cá nhân của mình.

hình ảnh

Hai em bé thích thú khi được bố mẹ cho đi chơi công viên

Bà mẹ 2 con Stacee Carter sốc nặng sau khi đưa 2 con gái nhỏ đi chơi ngoài trời. Người mẹ trẻ kể lại trên trang cá nhân về chuyến đi hôm ấy, gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng cô và 2 cô con gái sinh đôi 16 tháng đi dạo trong công viên, ở ngoại ô Mildura (Victoria), Tây Bắc Australia.

Cũng như bao bà mẹ khác, Stacee đã chụp một loạt ảnh của hai cô con gái Isla và Ava khi chúng bước đi qua bụi cây. Cô không biết rằng một trong những khoảnh khắc hạnh phúc của mình sẽ khiến cô thót tim sau khi trở về nhà.

hình ảnh

Một tấm hình tưởng như rất bình thường

Bốn người họ đang đi bộ trong khu rừng thì chồng Stacee nhận thấy có một cái gì từ phía bụi cây xẹt ngang qua. Người chồng cảnh báo vợ có thể có những con vật lạ trong công viên, cả hai quyết định kết thúc chuyến đi đưa bé ra ngoài trời chơi sau nhiều tuần ở trong nhà vì dịch bệnh.

Về đền nhà, khi nhìn thấy những bức ảnh mình chụp về các cô gái của mình, người mẹ đã sững người. Một trong số rất nhiều bức ảnh cho thấy có 1 điều vô cùng khủng khiếp. Đó là một con rắn phía bên tay trái bức ảnh, chỉ cách 2 bé gái một khoảng cách rất nhỏ. Khoảng cách đủ để nó có thể nhào đến tấn công 1 trong 2 em bé không có khả năng phòng vệ.

hình ảnh

Ai mà ngờ ẩn chứa nguy hiểm trong đó

Bài đăng của người mẹ trẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ai cũng cho rằng rõ ràng ngày hôm ấy, các thiên thần hộ mệnh đã theo chân 2 đứa bé. Nếu không, chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Bất chấp nỗi sợ hãi lớn, Stacee nói rằng cô sẽ vẫn tiếp tục cho các con ra ngoài chơi, nhưng sẽ rất cẩn thận.

Các hoạt động ngoài trời dành cho trẻ nhỏ luôn được khuyến khích vì chỉ khi hòa mình vào thiên nhiên, các bạn nhỏ mới chịu rời xa điện thoại, máy tính bảng. Khi hòa mình vào thiên nhiên, tầm mắt của con được mở rộng, được sờ tận tay những chiếc lá, giọt sương, được học cách hòa nhập với môi trường.

hình ảnh

Trải nghiệm đáng sợ này không làm người mẹ trẻ chùn lòng trước những chuyến đi chơi tiếp theo

Tuy nhiên, khi cho con vào vùng có nhiều cây cối, hoặc khi đưa con về quê, mẹ cũng cần lưu ý trang phục phù hợp, chẳng hạn như áo quần dài có chất liệu mỏng để ngăn ngừa côn trùng đốt. Dùng các loại kem bôi hoặc xịt chống muỗi dành riêng cho bé. Đặc biệt luôn để mắt đến con và không nên cho bé đi vào các khu vực quá nhiều cây cối, nơi có rất nhiều loại bò sát hoặc côn trùng gây nguy hiểm mà mẹ không thể nào biết rõ được. Hãy biến những chuyến đi chơi ngoài trời cùng con, những chuyến về quê thăm ông bà thành những kỷ niệm đáng nhớ, thay vì là những điều phải hối hận nha mẹ.

Bài và ảnh tổng hợp từ PT