Sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, người phụ nữ đã quyết định làm mẹ đơn thân và tự lực nuôi các con của mình.

Mỗi lần vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện tiền nong của gia đình thì em lại thấy nể những nhà sinh hơn 2 con mọi người ạ. Lớp nhà cửa ăn uống, lớp tiền sinh hoạt rồi đóng học cho con, phục thật sự vì mình mới 1 con thôi đã lắm lúc xây xẩm hết cả mặt mày. Từ lúc có con tới giờ, hai vợ chồng em coi như chẳng lo gì cho bản thân luôn, mọi nguồn tiền đều dồn vào đầu tư cho con hết. Đó là nhà em còn có hai vợ chồng cùng nhau cày cuốc cố gắng, chứ những chị em làm mẹ đơn thân phải một mình nuôi con thì lại càng đáng nể hơn nữa. Vậy mà có một người phụ nữ làm mẹ đơn thân nuôi 15 con đây nè cả nhà.

Người mẹ trong câu chuyện trên là cô Tana, năm nay 46 tuổi. Nếu hiện tại, đa số các gia đình chỉ sinh từ 1 - 2 con thì người mẹ này phải gồng gánh nuôi tổng cộng 15 người con, mà điều đáng nói hơn nữa là cô nuôi con chỉ có một mình.

Tana là một bà mẹ đơn thân. Trước đó, người phụ nữ này đã có 2 đời chồng. Cô sinh 5 con với chồng đầu tiên và có 10 con tiếp theo với người chồng thứ 2. Cả 2 cuộc hôn nhân đều thất bại khi cô đã đồng ý ly hôn với người chồng thứ 2 cách đây 4 năm. Kể từ đó, Tana từng phải một mình kiếm tiền để nuôi các con, trong đó có 8 con trai và 7 con gái.

hình ảnh

Sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, cô Tana trở thành mẹ đơn thân nuôi 15 con. Ảnh: Thairath

Dù vô cùng vất vả khi là một bà mẹ đơn thân, lại phải nuôi tổng cộng đến 15 người con nhưng Tana chưa bao giờ ngừng cố gắng. Cô nỗ lực hết sức để chăm lo cho tất cả các con bằng chính sức lao động của mình. Công việc mỗi ngày của cô Tana là cạo mủ cao su, thu nhập được khoảng 500 – 700 bath/ngày (tương đương khoảng 340 – 480 nghìn đồng). Đây là một con số khá ít ỏi khi một mình người mẹ phải nuôi đến tận 15 người con nhưng Tana rất ít khi than vãn. Cô còn thường xuyên đi làm thêm những công việc khác để có thêm thu nhập trang trải, lo cho gia đình đông đúc của mình.

hình ảnh

Người mẹ chia sẻ có thể sống mà không cần đàn ông, chỉ cần cố gắng làm việc chăm chỉ. Ảnh: Thairath

Người mẹ 46 tuổi chia sẻ dù có nhiều lời bàn tán, nói ra nói vào về hoàn cảnh của cô, thế nhưng bản thân cô không quan tâm mà luôn cố gắng nỗ lực hết sức để lo cho gia đình. Cô cho biết dù đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại và có tận 15 đứa con nhưng điều này chẳng có gì phải xấu hổ. Cô lao động chân chính, kiếm tiền bằng sức lực của mình và quan trọng là không bao giờ gây rắc rối cho người khác hay trở thành gánh nặng của người thân. Chính vì thế, Tana tự tin khẳng định: “Tôi nghĩ mình có thể sống mà không cần đàn ông, cứ làm việc chăm chỉ thì mọi thứ đều có thể vượt qua được.”

Trải qua nhiều khó khăn vất vả, đến hiện tại, cuộc sống của người mẹ đơn thân này và các con cũng đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tuy con út chỉ mới 7 tuổi nhưng con cả của cô đã 29 tuổi. Có tổng cộng 5 người con lớn của cô Tana đã đi làm, kiếm được thu nhập và cũng thường xuyên gửi tiền về phụ mẹ nuôi các em. 10 con nhỏ còn lại của cô hiện vẫn đang ở độ tuổi đến trường.

hình ảnh

Cuộc sống rất khó khăn vất vả nhưng người mẹ chưa từng ngừng cố gắng. Ảnh: Thairath

Dù phải trải qua rất nhiều gian nan khi phải một mình nuôi con nhưng người mẹ này luôn ý thức được tầm quan trọng của giáo dục. Tất cả các người con của cô Tana đều được đi học đầy đủ. Cô cho biết hoàn cảnh dù có khó khăn thế nào, bản thân cũng cố gắng hết sức để các con nên người, biết tự lao động kiếm sống và trở thành công dân đạo đức, có ích cho xã hội.

Như để đáp đến lại công lao nuôi nấng cực khổ của mẹ, tất cả các người con của cô Tana đều ngoan ngoãn, không ăn chơi lêu lổng, rất chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc và đỡ đần mẹ. Dù căn nhà của họ khá chật chội, chỉ vỏn vẹn 2 phòng ngủ nhưng tổ ấm này luôn đầy ắp tình yêu thương. Đó cũng chính là điều khiến cô Tana vô cùng tự hào.

Ban đầu thì thực sự khá thương cho người mẹ này khi cô phải nhận một trách nhiệm quá lớn lao khi phải một mình chăm sóc, nuôi dưỡng tận 15 người con. Nhưng càng đọc thì lại thấy không chỉ có thương mà xen vào đó còn là một sự nể phục không hề nhỏ. Dù có giai đoạn phải một mình lèo lái nuôi cả nhà nhưng người mẹ này đã không bao giờ bỏ cuộc. Trái ngọt cô nhận được chính là những người con ngoan ngoãn, trưởng thành, luôn yêu thương nhau và còn biết đỡ đần, phụ giúp mẹ mình nữa. Có thể nói, người mẹ đơn thân này không chỉ có nghị lực mạnh mẽ mà còn có lối sống rất văn minh. Chúc cho gia đình của họ mãi hạnh phúc, vui vẻ và cuộc sống sẽ càng tốt đẹp hơn mỗi ngày.