Con trai mới 2 tuổi, chưa nói tròn câu, lần đầu gặp em gái mới sinh lại thốt ra một câu khiến cả nhà cười xỉu.
Các mẹ có còn nhớ cảnh lần đầu tiên con lớn gặp em không? Một chị đã chia sẻ những hình ảnh về lần đầu tiên con trai 2 tuổi của chị gặp em gái mới sinh. Không biết anh em nhà người ta cảm động ra sao chứ anh em nhà này thật sự khiến cả nhà cười xỉu. Lúc đó, anh trai 2 tuổi gặp em xong chỉ chu môi kêu “xấu quá” khiến ai cũng thích thú vì biểu cảm đáng yêu siêu cấp.
Anh trai 2 tuổi chu môi kêu em gái mới sinh xấu quá
Sau khi sinh con gái trong bệnh viện, mẹ muốn tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ cho 2 anh em. Vì trước đó, khi mẹ đi sinh em, anh trai 2 tuổi được gửi cho ông bà chăm, không được vào bệnh viện thăm mẹ và em.
Ảnh: NetEase
Dù cậu con trai mới hai tuổi, thậm chí không thể nói chuyện rành nhưng con đã chuẩn bị tâm lý cho sự xuất hiện của em gái. Từ lúc mẹ mang thai em, cứ mỗi lần nhìn cái bụng bầu của mẹ là con lại đòi có em gái. Khi biết tin mẹ đã thực sự sinh được em gái, anh cả mừng rỡ và háo hức chờ được gặp em gái lần đầu tiên.
Ngày hôm đó khi về từ bệnh viện, người mẹ đưa em gái vào phòng và nhẹ nhàng dỗ em ngủ, cố gắng để em bé được gặp anh trai trong tình trạng tốt nhất, không khóc ré làm anh hai sợ. Sau đó, mẹ gọi bố bế con trai vào, nhìn thấy em gái đang nằm ngủ, anh trai thoáng mắc cỡ.
Anh 2 lặng lẽ ngồi nhìn em gái hồi lâu, mẹ vẫn đang thắc mắc con trai mình đang nghĩ gì vậy? Kết quả là con trai 2 tuổi nhìn mẹ và kêu em “xấu quá”. Mẹ thấy rõ ràng con trai cứ nhìn em gái, lẩm bẩm "Xấu quá", "Xấu quá", chạm vào em gái và nhận xét “em không đẹp”, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, còn chu môi rất đáng yêu.
Ảnh: NetEase
Nếu em gái có thể hiểu được anh trai, mẹ sợ rằng bé sẽ khóc ngay lập tức, phải không? Sau khi thấy phản ứng của con trai, mẹ thực sự lặng người, vì không ngờ đến chuyện lần đầu 2 con gặp nhau lại như thế này. Con nhà người ta gặp em cảm động, khóc các kiểu, cười yêu các kiểu, con nhà này thì chu môi cứ lặp đi lặp lại “em xấu”.
Mẹ đã giải thích đi giải thích lại là em không xấu, vì mới sinh nên vậy, từ từ em sẽ xinh lên. Tuy nhiên, cậu con trai hiển nhiên không tin lời mẹ, chỉ biết “thấy là tin”, có vẻ như sự xuất hiện của cô em gái rõ ràng không đáp ứng được mong đợi của anh trai.
Biểu cảm bất ngờ của cậu con trai khi gặp em gái đã khiến nhiều mẹ có con thứ hai thích thú. Công bằng mà nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, chúng ta khó có thể khen đứa bé đẹp.
Trẻ sơ sinh nhìn chung thường chưa “nở” nên đường nét chưa rõ, có bé còn nhăn nheo lúc đầu, không đẹp nổi. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những đứa trẻ được sinh ra trước ngày dự sinh sẽ có vẻ ngoài lúc mới sinh kém đẹp hơn các bé đủ ngày đủ tháng.
Ảnh: NetEase
Lý do trẻ mới sinh hay bị chê “xấu”
1. Sự phát triển cơ quan không hoàn chỉnh
Khi còn trong bụng mẹ, nhiệm vụ chính của em bé là chăm chỉ để lớn lên và phát triển các cơ quan, ngoài ra không thực sự coi trọng ngoại hình. Khi trẻ bước sang thế giới mới, khi được ăn sữa mẹ và được mẹ chăm sóc cẩn thận, lớp mỡ dưới da sẽ dần tăng lên, thể trạng sẽ thích nghi hơn với môi trường mới, làn da và nét mặt ngày càng hoàn thiện hơn. Lúc này, một em bé dễ thương sẽ dần xuất hiện.
2. Tác động môi trường trong tử cung
Để duy trì các hoạt động sống, em bé được ngâm trong nước ối suốt trong bụng mẹ, trên bề mặt cơ thể sẽ bám một lớp mỡ bảo vệ thai nhi và các lớp lông tơ. Sau khi ngâm nước ối mấy tháng, da dẻ chắc chắn sẽ nhăn nheo, ửng đỏ. Tuy nhiên, khi lớp lông tơ rụng dần, da bé dần thích nghi với môi trường bên ngoài và có màu da khỏe mạnh, ngoại hình sẽ bình thường hơn rất nhiều.
3. Ảnh hưởng khi vượt cạn
Để sinh nở suôn sẻ, em bé không chỉ phải chịu sự co bóp của ống sinh mà còn phải vất vả tìm đường ra ngoài, trong quá trình rặn đẻ, da mặt của em bé sẽ bị sưng tấy. Ở một số chỗ trên cơ thể trẻ bị bóp nhiều, hộp sọ của chúng thậm chí có thể bị biến dạng nhẹ và trông rất lạ.
Đối với những tình huống này, các mẹ đừng quá lo lắng, chỉ cần các chỉ số phát triển thể chất của bé đều đạt chuẩn thì sau vài ngày, bé sẽ sớm trở thành một em bé xinh xắn.

