Chỉ cần nơi nào có mẹ, nơi ấy sẽ trở thành chốn bình yên nhất với con

Nhiều mẹ than thở rằng con y như là cái đuôi của mẹ. Muốn nhờ người trông 1 chút để ra ngoài gội đầu thư giãn 1 chút cũng không được. Thật lạ khi chỉ cần mẹ ở trong phòng, dù chẳng bồng bế, thì con ngủ con chơi thật ngoan. Nhưng chỉ cần mẹ len lén hé cửa bước đi, thế nào bé cũng ngẩng đầu phắt dậy, ngó nghiêng tìm mẹ. Các mẹ hay bảo nhau rằng con tuy bé tí nhưng “biết” nhiều lắm, và con thương mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.

Một đoạn clip trên mạng xã hội gần đây đã mang đến nhiều cảm giác ấm áp, ngọt ngào, được chia sẻ bởi ông bố của 1 cặp sinh đôi. Mang thai đôi là một điều may mắn, nhưng đằng sau sự may mắn đó là sự vất vả. Giai đoạn sau sinh người mẹ không ngủ được, cơ thể phải chịu đựng vất vả gấp đôi mẹ bầu bình thường. Chưa kể mẹ phải chăm cùng lúc 2 đứa trẻ. Hiểu được điều này nên trưa nào ông bố cũng từ công ty về để đỡ đần vợ.

hình ảnh

Như mọi hôm, khi anh đẩy cửa vào thì thấy một cảnh tượng thật đáng yêu. Thì ra vợ anh mệt quá đã ngủ thiếp đi. Hai em bé sinh đôi thấy mẹ đã ngủ, thì không hề kêu hay gây ồn ào. Chúng còn bò đến nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, tìm một tư thế thoải mái, dụi người vào lòng mẹ. Dường như 2 bé biết rằng mẹ đang mệt và cần nghỉ ngơi, không nên làm phiền, con yêu mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ.

Ông bố hóm hỉnh cho biết “Dường như bọn chúng đang nói với nhau rằng: Mẹ ngủ rồi, chắc mệt quá, đừng làm ồn. Chúng ta ngủ bên cạnh mẹ đi. Im lặng, coi chừng mẹ thức kìa. Chúc mẹ ngủ ngon nào!”

hình ảnh

Lũ trẻ cứ thế nằm im lặng bên cạnh mẹ, không hề quấy rầy, cho đến khi buồn ngủ quá cũng tự dưng thiếp đi. Khi người mẹ thức giấc và được chồng cho xem những hình ảnh khi mình ngủ qua camera quan sát gắn trong nhà, chị đã xúc động không nói nên lời. Không ngờ 2 đứa trẻ lại có thể hiểu chuyện như vậy.

hình ảnh

Đoạn clip ngọt ngào khiến nhiều cư dân mạng tan chảy vì ấm áp. Có một mối liên hệ bí ẩn giữa mẹ và con. Từng có một bộ phim về 1 người phụ nữ qua đời sau khi sinh con vài tháng, trái tim của cô được hiến tặng cho bệnh nhân cần thay tim. Từ khi mẹ đi, đứa trẻ quấy khóc rất nhiều, dù ai bế cũng vô ích. Một ngày nọ, người được mẹ cậu bé hiến tạng xuất hiện, bế đứa bé lên và đứa bé đã nín khóc một cách thần kỳ.

hình ảnh

Tại sao lại có một mối quan hệ kỳ diệu như vậy giữa em bé và mẹ?

1. Chúng quen với nhịp tim của mẹ

Em bé trong bụng mẹ được 9 tháng và đã quen với nhịp tim của mẹ, chúng phân biệt được đâu là nhịp tim của mẹ. Chỉ cần nằm trong vòng tay mẹ là có cảm giác an toàn, khiến bé đủ bình tĩnh. Chỉ cần có mẹ thì dù chỉ là bao ni lông, hộp giấy, bé có thể ngoan ngoãn chơi đùa rất lâu.

2. Ở bên mẹ mỗi ngày sau khi sinh

Sau khi em bé chào đời, dây thần kinh thị giác chưa phát triển hoàn thiện, bé không thể nhìn thấy những gì trước mắt và không thể nhận ra đâu là mẹ bằng mắt. Bé chỉ nhìn rõ mẹ sau khoảng 3 tháng, nhưng em bé thực sự có thể phân biệt được cảm giác tiếp xúc khi được bồng bế. Đây là lý do tại sao khi mẹ ẵm thì bé ngoan ngoãn, còn người lạ bồng trên tay thì lại la hét ủm tỏi.

3. Người mẹ có ảnh hưởng lớn đến con cái

Từ khi con chào đời, mẹ là người gần gũi với con nhất. Con lớn lên cùng với mẹ, ảnh hưởng của người mẹ đối với con cái có thể nói là rất lớn, lời nói và việc làm của người mẹ ảnh hưởng đến con cái, muốn con hình thành những thói quen tốt và có một giáo dục, người mẹ trước hết phải phát triển một thói quen sống tốt.

Đối với một đứa trẻ sơ sinh, tâm trí còn trống rỗng, khi tiếp xúc với thế giới mới này, chúng dựa vào mẹ để tìm kiếm sự an toàn, che chở. Mẹ có thể yêu con với điều kiện con phải ngủ ngoan, con phải bú giỏi, nhưng con yêu mẹ vô điều kiện, không cần mẹ phải thật giỏi giang hay xinh đẹp. Trên đời này, tình yêu của những em bé có lẽ là thứ tình cảm thuần khiết nhất. Một người bé nhỏ luôn sẵn sàng yêu thương mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.