Dù không thể nhìn thấy rõ ràng được con cháu nhưng khuôn mặt hạnh phúc của cụ bà đã nói lên tất cả niềm vui mừng trong dịp đầu năm mới.
Gần nhà em có gia đình kia cực kỳ vui, ông bà sinh được 11 người con, lại lấy vợ lấy chồng gần đó hết nên mỗi lần có dịp gì thì phải nói là nhà ấy xôm tụ nhất xóm luôn. Mỗi lần nhìn cảnh đại gia đình nhà họ sum họp, mình nhìn mà cũng thấy hạnh phúc, ấm áp lây luôn đó cả nhà. Với người già thì càng về cuối đời, có lẽ điều duy nhất họ mong muốn cũng chỉ là có được những phút giây đoàn tụ bên gia đình như thế mà thôi. Mới đây, đọc trên Thanh Niên có bài viết về cụ bà 110 tuổi được hơn 100 con cháu quây quần mừng thọ. Khung cảnh sum họp ấm áp khiến ai nhìn cũng không khỏi vui lây.
Bức ảnh đại gia đình của cụ Yên bên cùng hơn 100 con cháu nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Thanh Niên
Nhân vật chính được quan tâm trong đoạn video chính là Cụ Hồ Thị Yên (110 tuổi) hiện sống tại Nghệ An. Được biết, cách đây 20 năm, cụ Yên đã không thể nhìn thấy được nữa, thế nhưng cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn.
Cụ Yên có tổng cộng 9 người con nhưng có 3 người đã không may ra đi khi còn rất nhỏ. Chồng cũng đã mất được gần 30 năm nên giờ chỉ có một mình cụ quây quần bên con cháu. Trong dịp Tết năm nay, tất cả các thành viên trong đại gia đình 5 thế hệ của cụ đã có cơ hội đoàn tụ với nhau vừa để mừng năm mới, vừa để chúc thọ người mẹ, người bà đáng kính của mình.
Cụ bà cười rất tươi bên con cháu của mình. Ảnh Thanh niên
Ông Đình Văn Ngự (70 tuổi) là người con thứ 5 của cụ xúc động khi chia sẻ về mẹ: "Dù tuổi già sức yếu, không còn khả năng đi lại, mắt mù nhưng mẹ tôi vẫn rất minh mẫn, nghe rõ. Đôi mắt đã mù suốt 20 năm nhưng chỉ cần nghe tiếng, mẹ vẫn nhận ra con cháu của mình".
Ông Đình Văn Ngự và mẹ là cụ Hồ Thị Yên. Ảnh: Thanh Niên
Không thể nhìn thấy, thế nhưng cụ Yên vẫn rất hạnh phúc trong ngày con cháu về thăm. Bằng chứng là cụ luôn cười rất tươi trong những hình ảnh chụp cùng đại gia đình. Bức ảnh đại gia đình hơn 100 người của cụ Yên đứng xếp hàng ngay ngắn chụp hình cùng cụ khiến nhiều người không khỏi xúc động và nhớ về mái ấm của mình.
- Nhìn xôm tụ đông vui quá, hèn gì cụ lại mừng đến thế, chúc cụ luôn khỏe mạnh để có thêm nhiều năm được sum vầy bên con cháu nữa ạ.
- Cụ bà có khuôn mặt rất hiền lành, nụ cười cũng phúc hậu nữa. Cụ rất có phước nên đại gia đình mới sung túc, yên ấm hạnh phúc như ngày nay. Nhìn cụ mà thấy nhớ bà ở nhà quá chừng!
- Thấy mấy ảnh này thì niềm ao ước sinh 5 con của mình lại trỗi dậy. Thiệt chứ thích có nhiều con lắm nhưng chỉ ngại cái không có tiền nuôi thôi, giờ đâu giống hồi xưa đâu nên nuôi 1 – 2 đứa là đã đủ bạc cái đầu rồi.
- Chúc cụ luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên con cháu nhé! Nhìn hình mà cảm động, đúng là trên đời này không có thứ tình cảm nào ấm áp hơn tình cảm gia đình. Đây chính là động lực để dù ở nơi xa đến đâu, ta vẫn muốn quay trở về nhà.
- Nhà đông người vui nhất những dịp lễ tết như thế này, nhà ngoại hình cũng vậy cứ cuối năm con cháu lại rồng rắn kéo về nhà bà ăn Tết. Vui cực kỳ luôn, nhưng năm nay thì bà ngoại không còn nữa, dù buồn nhưng vẫn về quê thắp nhang cho bà, ăn Tết với ông. Còn thời gian thì nên trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình mình.
- Thực ra rất là muốn sinh nhiều con nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Mình thích nhà cửa lúc nào cũng đông vui, rộn rã tiếng cười chứ ít người thì buồn lắm.
- Cụ không thấy đường nhưng cười suốt khi ở gần con cháu, niềm vui của người già thực sự rất giản đơn, chẳng cần cao sang gì, chỉ cần có người thân bên cạnh là họ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời, và mỗi người cũng chỉ có một gia đình luôn bên cạnh, quan tâm lo lắng cho ta từ khi còn thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Nhưng dù ta có lớn đến đâu, có thành công hay thất bại thì gia đình vẫn luôn ở đó, là điểm tựa vững chắc cho mỗi người.
Ta càng thêm tuổi, ông bà, cha mẹ ta cũng sẽ càng già đi và thời gian không chờ ai bao giờ. Chính vì thế, nếu còn cơ hội, hãy trân trọng mọi phút giây quý giá bên gia đình, người thân. Chẳng cần những thứ quá cao sang, đôi khi chỉ là một bữa cơm đơn giản, một vài lời hỏi thăm, những món quà nho nhỏ cũng đủ giúp ông bà, cha mẹ ta hạnh phúc đến nhường nào. Niềm vui của người già chính là được nhìn con cháu ngày càng thành công và hiếu thảo. Vì thế, đừng lấy bất cứ lý do gì để biện minh và cho phép bản thân được thờ ơ với chính ông bà, cha mẹ mình nhé.

