Vỡ ối sinh non ở tuần thứ 30 khi đang vi vu du lịch, người phụ nữ hốt hoảng nhận hóa đơn khủng
Ngày xưa các cụ hay dặn dò là mang bầu nên tránh đi xa cũng có lý đó các mẹ. Các kiêng cữ ngày trước hạn chế nhiều sự thoải mái của các bà bầu nhưng cũng giúp ngăn ngừa những trường hợp phiền toái có thể xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp sản phụ nhận hóa đơn 2,3 tỷ khi sinh con tại Mỹ mới đây
Bé trai chào đời ở tuần 24 và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt
Một bà mẹ trẻ người Anh đã nhận được một hóa đơn trị giá 75.000 bảng Anh (tương đương 2,3 tỷ đồng) sau khi sinh non ở Mỹ - hai ngày trước khi cô ấy về nhà. Do sinh non nên em bé cần được chăm sóc đặc biệt, điều đó có nghĩa là viện phí sẽ tăng lên không ngừng và người mẹ đang phát hoảng trước chi phí phát sinh quá lớn.
Cô Amy Collins buộc phải sinh mổ khẩn cấp khi mang thai ở tuần 24 ở Texas, Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 12. Amy vốn sinh sống ở Bartley Green, Birmingham, nước Anh, dự kiến bay về nước vào ngày 13 tháng 12 sau khi đi du lịch ở Hoa Kỳ, thế nhưng kế hoạch về nước đã thất bại và sản phụ hoảng hốt nhận hóa đơn 2,3 tỷ khi sinh con trai William Collins tại Mỹ. Lý do là vì cô không có bảo hiểm. Bé trai sinh non nên chỉ nặng 700gr và bắt buộc phải chăm sóc đặc biệt.
Bà Sarah Covey, 48 tuổi, mẹ Amy chia sẻ: “Tôi sợ khiếp khi nhìn thấy hóa đơn con gái gửi về. Nếu đúng ngày dự sinh thì Amy sẽ sinh ở Anh với chi phí nhẹ nhàng do Cơ quan Sức khỏe Quốc gia Anh (NHS) chi trả”
William sẽ phải nằm viện trong nhiều tháng và hóa đơn y tế có thể đội lên gấp 3, 4 lần.
"Amy đã phải thiết lập một kế hoạch thanh toán nhưng tôi không chắc nó sẽ làm thế nào để đủ khả năng trả nó. Đó là một cơn ác mộng.", bà
Amy đã có 1 con gái 7 tuổi từ mối quan hệ trước đó. Cách đây vài năm, cô hẹn hò qua mạng với anh Greg Collins, sinh sống tại Hoa Kỳ. Sau đó họ đã kết hôn và Amy mang bầu bé William. Sau khi kết hôn, Amy vẫn ở Anh còn Greg ở Texas, Hoa Kỳ. Họ dự định sau khi sinh con sẽ ổn định cuộc sống ở Mỹ.
Sau khi biết mình có thai, Amy mang theo con gái lớn Ava 7 tuổi bay sang Texas, Hoa Kỳ sống cùng chồng. Dự định khi thai 6 tháng sẽ về Anh để sinh con. Trớ trêu thay em bé chào đời sớm đã làm đảo ngược mọi dự định.’
Amy và con gái lớn Ava, sau khi đổ vỡ, cô kết hôn với một người ở Mỹ và sang Mỹ bằng visa du lịch
Bà Sarah, mẹ Amy nói: "Tôi phải bay đến Texas vào tháng Giêng để đưa Ava trở lại để Amy có thể tập trung chăm sóc William cho đến khi nó có thể xuất viện. Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết đào đâu ra tiền”
Bà Sarah đã lập một quỹ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, với mục tiêu là 100.000 đô la. Gia đình hiện đang rất lo lắng. Họ sợ rằng bé William phải nằm lại bệnh viện Mỹ để điều trị trong nhiều tháng. Hiện tại, bà chỉ mới huy động được … 2.000 đô, nhiều người tỏ ra bức xúc:
“Tôi sống ở Mỹ và người dân ở đây ai cũng biết tầm quan trọng của bảo hiểm y tế. Chỉ có những người vô trách nhiệm mới đến Mỹ mà không có bảo hiểm y tế. Tôi thông cảm nhưng xin lỗi, có hàng triệu người Mỹ không có bảo hiểm y tế và nếu chúng tôi đi du lịch đến Anh, bị ốm và không có bảo hiểm, chúng tôi cũng sẽ phải trả tiền chứ đâu có được miễn phí”
“Đó là rủi ro mà cô ấy đã chấp nhận. Nếu cô ta không được hưởng bảo hiểm từ chồng mình thì cô ta cũng có thể mua bảo hiểm du lịch cho chính mình mà. Cô ấy không thèm làm điều đó, dù biết rằng mìng đang mang thai và đang ở một đất nước khác. Hãy để gia đình cô ấy tự huy động tiền (ví dụ như vay cá nhân, tái thế chấp, làm thêm giờ hoặc đảm nhận một công việc khác) thay vì cầm mũ ăn xin trên mạng. Đó là hậu quả của hành vi vô trách nhiệm mà cô ta phải chịu”
“Tại sao chồng cô ta không kiên quyết mua bảo hiểm cho vợ nếu anh ta hiểu điều đó quan trọng như thế nào?”
“Thứ nhất, tôi hy vọng đứa bé sẽ ổn sau khi sinh quá sớm ... Thứ hai, cô ấy kết hôn với một người Texas, vậy tại sao lại không có bảo hiểm y tế? Cô ta kết hôn với một người Mỹ, không nhập tịch vội để cô ta có thể trở về Anh để sinh đẻ miễn phí. Sau đó thì quẹt mỏ và trở về Mỹ với chồng. Khôn vậy ai làm lại chứ?”
“Ra nước ngoài, đặc biệt là đến Mỹ mà không có bảo hiểm du lịch là đỉnh cao của sự ngu ngốc.”
“Hoàn toàn vô trách nhiệm, không có cảm tình!”
“Ha, cô ta nghĩ rằng cô ấy có thể trở lại Vương quốc Anh, cho con sử dụng dịch vụ sinh đẻ miễn phí và sau đó bay trở lại Mỹ. Hãy hy vọng em bé có nhiều tế bào não hơn mẹ nó.”
“Ai lại đi nghỉ trong khi mang thai mà không có bảo hiểm y tế?! Đặc biệt là đối với một đất nước như Hoa Kỳ, đó là lỗi của chính cô ấy và không ai có nghĩa vụ đóng góp tiền để sửa chữa lỗi của cô ta. Giờ cô phải trả giá cho sự vô trách nhiệm của mình.”
Rõ ràng đây là bài học đáng giá cho sản phụ nhận hóa đơn 2,3 tỷ khi sinh con tại Mỹ và nhiều mẹ bầu khác. Trang quyên góp cho Amy sau khi bị ném đá dữ dội đã phải đóng lại. Không rõ gia đình sẽ phải chi trả như thế nào sau này.
TH


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1