Tiếp tục mang thai khi đang mang thai - Hiện tượng tuy khó tin nhưng lại hoàn toàn có thật. Được biết bà mẹ trẻ cũng hết sức bất ngờ khi biết giai đoạn bầu bí của mình lại đặc biệt đến vậy.
Rebecca Roberts đến từ Anh là người mẹ trong câu chuyện trên. Theo chia sẻ của chị, trước đó do có gặp khó khăn về việc sinh con nên Rebecca có sử dụng thuốc hỗ trợ sinh sản. Sau khi biết mình có thai con đầu lòng, chị vô cùng hạnh phúc, người mẹ trẻ rất chú trọng đến lịch trình sinh hoạt, ăn uống cũng như thăm khám thai đều đặn. Trong một lần siêu âm định kỳ, bác sĩ đã nói dường như có đến 2 em bé ở trong bụng chị. Đây là hiện tượng “siêu thai” hiếm gặp, điều này khiến Rebecca hết sức bất ngờ.
Khi mang thai được 12 tuần, chị Rebecca đã đi siêu âm định kỳ, trong lúc bà mẹ trẻ cứ liên tục nói về cảm giác hạnh phúc và mong chờ khi sắp có con đầu lòng, bác sĩ khám cho chị lại có vẻ trầm tư đôi chút. Nhìn thấy thái độ của bác sĩ, người mẹ trẻ vô cùng hoảng sợ vì lo lắng đứa con trong bụng của mình chẳng biết có gặp vấn đề gì không. Thế nhưng thái độ của vị bác sĩ lại thay đổi rất nhanh, thấy Rebecca hoang mang lo lắng, bác sĩ đã nhanh chóng trấn an và thông báo có lẽ chị sẽ có cơ hội làm mẹ của 2 em bé cùng 1 lúc.
Hình ảnh chị Rebecca khi mang thai 33 tuần
Khi nghe đến đây, Rebecca như không tin vào tai mình, chị hoài nghi đến mức bác sĩ phải chỉ cho chị thấy một sinh linh bé bỏng thứ 2 “lấp ló” trong kết quả siêu âm. “Đúng là có đến 2 em bé, tôi hết sức bất ngờ nhưng bác sĩ bảo không thể đo các chỉ số của em bé thứ 2. Vì thế tôi phải ra bãi đậu xe đi lại chạy nhảy để em bé di chuyển ra phía ngoài một chút" - Rebecca chia sẻ. Đang chờ ở bên ngoài vì lý do dịch bệnh nhưng chồng của Rebecca cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy vợ cứ chạy nhảy ngoài bãi giữ xe.
Người mẹ trẻ cũng vô cùng thắc mắc không biết tại sao mãi đến 12 tuần thai, em bé thứ 2 mới được phát hiện. Lý giải cho việc này, bác sĩ cũng đã trả lời có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phát hiện chậm trễ như thai nhi còn quá nhỏ, em bé này nằm chắn mất em bé còn lại,… Tuy nhiên, đối với trường hợp của chị Rebecca thì lại đặc biệt hơn, chị đã tiếp tục mang thai khi đang có thai, em bé thứ 2 được thụ thai sau em bé thứ nhất khoảng 3 tuần, đó chính là lý do phải mãi đến tuần thứ 12 bác sĩ mới phát hiện ra bé. Có lẽ do Rebecca đã sử dụng thuốc hỗ trợ thụ thai nên các noãn của chị đã phóng ra nhiều hơn 1 trứng. Bác sĩ cũng cho biết đây là hiện tượng “siêu sinh” thường chỉ xảy ra ở những ca thụ tinh ống nghiệm và vô cùng hiếm gặp. Hai vợ chồng Rebecca vô cùng vui mừng. Thế là cặp đôi đã có thêm một bé gái tên Rosalie, dù chào đời cùng ngày với anh trai Noah nhưng thực sự cô bé nhỏ hơn anh mình đến 3 tuần tuổi.
2 em bé của chị Rebecca vô cùng đáng yêu
Vào tuần thứ 33, do Rebecca gặp phải một vấn đề về dây rốn, 2 con đã chào đời sớm hơn dự tính. Anh trai Noah được sinh ra với cân nặng 2,09kg trong khi cô em gái bé nhỏ Rosalie chỉ nặng 1,1kg mà thôi. Cũng chính vì thế, em đã phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St Michael ở Bristol (Anh) suốt 95 ngày rồi mới được trở về với gia đình. Nhìn hai con, Rebecca hêt sức cảm động, chị cho biết đã rất lo lắng hai con xảy ra vấn đề khi phải sinh non, đặc biệt là Rosalie vì con quá nhỏ, thế nhưng cô bé vô cùng mạnh mẽ và hiện tại lớn rất nhanh.
Theo các chuyên gia, tiếp tục mang thai khi đang mang thai là hiện tượng vô cùng hiếm gặp và chỉ xảy ra khi đạt đủ 3 điều kiện: Rụng trứng khi đang mang thai, trứng này tiếp tục được thụ tinh và cuối cùng trứng này phải làm tổ được trong tử cung đã mang thai. Trong khi đó, cơ thể của người phụ nữ khi đã mang thai thường sẽ tự động thực hiện cơ chế “đóng cửa” để ngăn chặn việc mang thai trong cùng giai đoạn. Khó khăn là vậy nên đối với trường hợp mang thai của chị Rebecca, bác sĩ nào cũng cho rằng hiện tượng này quá hy hữu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1