271 người không qua khỏi, phần lớn là trẻ em, trong cơn rung chuyển chiều ngày 21/11/2022.
Cuối năm rồi mà nhìn cảnh này thực sự xót xa các mẹ ơi. Em đọc trên Tribute thì chiều thứ hai vừa rồi, trận độ.ng đ.ất xảy tại thị trấn Cianjur, tỉnh Tây Java của Indonesia khiến thị trấn này thiệt hại nặng nề và ít nhất một ngôi làng đang bị chôn vùi do lở đất. Ngoài 271 người x.ấu số, nó cũng khiến hơn 1.000 người bị thương, 151 người mấ.t tích và gần 14.000 người mất nhà cửa. Thậm chí có người đã mất 11 người thân trong cơn rung chuyển đó.
Ảnh Tribute
Vậy nhưng giữa đau thương và mất mát, vẫn có ánh sáng của tia hy vọng, và điều kỳ diệu đã xảy ra giữa đời thường. Một em bé 5 tuổi đã được cứu sống dù bị vùi chôn gần 3 ngày trong đống đổ nát của ngôi nhà bị sập.
Thậm chí bố đứa trẻ còn thốt lên rằng “Con tôi không thể sống” khi đội cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm.
Cái tên Azka Maulana Malik đại diện cho sự kỳ diệu vào lúc này. Sức sống mạnh mẽ của cậu bé tiếp thêm sức mạnh cho những người mất người thân vượt qua nỗi đau, trong đó có cha cậu bé.
Ảnh Tribute
Vào thứ tư (23/11), Azka đã được một đội sơ tán giải cứu khỏi đống đổ nát của ngôi nhà ở làng Rawa Cina, huyện Cugenang, Cianjur, Tây Java. Cậu bé 5 tuổi phủ đầy bụi từ đống đổ nát. Quần áo cũng bẩn. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, Azka không hề khóc, điều duy nhất cậu bé muốn là mẹ.
Nhưng mẹ Azka đã không qua khỏi trong chính cơn rung chuyển dữ dội đó. Bà ngoại của cậu bé cũng được tìm thấy tại cùng một địa điểm, không một chút dấu hiệu của sự sống.
Ảnh Tribute
Cậu ruột của Azka, anh Wahyudi, nói rằng cậu bé bị mất nước nhưng không bị thương. Ảnh hưởng của ba ngày ba đêm không ăn không uống là đau bụng. Các bác sĩ đang kiểm tra xem bên trong như thế nào.
Wahyudi đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm Azka. Mặc dù anh không sống ở nhà, nhưng người đàn ông 29 tuổi này thuộc làu các phòng trong ngôi nhà. Anh là người đã chỉ cho đội cứu hộ vị trí các căn phòng và đâu là nơi có thể tìm thấy người nhất.
"Tôi nói với họ phía trước là sân, đây là quầy hàng của mẹ tôi, rồi đây là phòng ngủ của chị gái, có thể là họ ở đây. Và thực sự khi họ đào bới chỗ đó, họ đã ở ngay đó”
Ảnh Tribute
Azka được tìm thấy bên cạnh bà ngoại, người cũng bị đống đổ nát đè trúng. Tuy nhiên, bà của cậu không may mắn như cậu. Cách đó không xa, người mẹ cũng đã được tìm thấy, trước con trai mình một ngày.
Dì của Azka, Rizma Sari, cho biết khi tìm thấy em gái mình không qua khỏi, cô vẫn hy vọng rằng Azka và mẹ cô vẫn đang mất tích có thể được tìm thấy một cách an toàn. Cho đến ngày thứ ba sau trận đ.ộng đất, hy vọng của Rizma vẫn còn rất lớn.
"Vì tôi nghe hàng xóm và bạn bè kể lại, sáng đó mẹ tôi nói rằng chiều bà sẽ ra ngoài làm ruộng. Tôi hy vọng mọi người đều an toàn và đã được đưa đi, chứ không phải ở trong nhà”
Ảnh Tribute
Tuy nhiên, hy vọng của Rizma đã tan thành mây khói khi mẹ cô được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống. Mặt khác, cô vẫn cảm thấy mình may mắn vì ông ngoại của Azka và một người cháu khác là Eza được tìm thấy an toàn.
Một người họ hàng khác của Azka, Syamsul Hadi, 43 tuổi, là một trong những người ban đầu tin rằng Azka sẽ không thể nào sống được sau gần 3 ngày dưới đống đổ nát.
"Bởi vì về mặt logic, theo tiêu chuẩn của con người, điều đó là không thể”
Hơn nữa, đội cứu hộ tìm thấy mẹ Azka vào thứ ba 22/11, không chút sự sống. Đa phần tin rằng cậu bé, nếu có tìm thấy được, thì cũng chỉ là tìm thấy người mà thôi.
Nhưng kỳ diệu thay Azka đã sống. Cha của Azka, người đã ra khỏi thị trấn khi trận rung chuyển xảy ra, ban đầu cũng cam chịu số phận của con trai mình. Ngay trong ngày xảy ra vụ việc đau lòng, anh đã nói với mọi người “Con tôi không thể sống. Không thể nào, ôi con trai tôi”
Ảnh Tribute
Nhưng rõ ràng vào ngày thứ ba, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Việc giải cứu Azka khỏi đống đổ nát đã được dân làng chào đón với niềm vui và lòng biết ơn. Tên của cậu bé giờ là đại diện cho niềm tin, niềm hy vọng của những người dân sau mất mát đau thương.
Làng Rawa Cina, nằm ở quận Cugenang, Cianjur, Tây Java, hầu như bị cô lập, không thể tiếp cận được trong suốt ngày đầu và ngày thứ hai tìm kiếm. Nhiều trường hợp không qua khỏi là do bị mắc kẹt khi các tòa nhà sập xuống.
Điều kỳ diệu là Azka còn sống, nhưng những người thân của em không biết sẽ phải trả lời cậu bé như thế nào, khi Azka liên tục đòi mẹ và hỏi mẹ đâu.

