Người mẹ đã thấy có dấu sinh nhưng khi lên đến bệnh viện, vì chưa thấy cổ tử cung mở được phân nào nên bác sĩ bảo về, hẹn tái khám hôm sau. Kết quả khiến sản phụ phải sinh con tại nhà.

Gần tới ngày sinh, các mẹ thường rất hồi hộp dõi theo từng dấu chỉ một theo như chỉ dẫn. Đôi khi còn nằm lòng hết nên chỉ cần thấy dấu hiệu nào xuất hiện là lập tức alo, gọi chồng về đưa đi viện ngay. Nói chẳng ngoa chứ hồi mình sinh bé đầu, cũng là bản thân tự thấy huyết hồng ra, gọi người nhà đi viện chứ chẳng nhờ bác sĩ gì cả. Khi đến nơi, bụng đã căng tức nhưng bác sĩ một hai đòi đuổi về với lý do: Ở đây đông đúc chật chội, chờ chừng nào sinh hãy lên viện lại. Bác còn dọa em “Có người như chị đấy, vào đây đòi đẻ rồi nằm mãi 2 tuần chưa sinh, vừa tốn kém vừa khổ thân”. Mà bởi tánh em ngang phè phè. Đang đau từng cơn, nhà thì xa tít tắp, tiền taxi cũng trả rồi, về thế nào được mà về. Thế là, cãi luôn lời bác sĩ “Bác có phòng chờ cứ cho em nằm chờ. Chứ em không về”. Cãi một trận cũng được vào phòng chờ, nằm từ trưa đến đầu hôm là sinh rồi.

Nghĩ lại thấy đôi khi bướng lại có lợi. Chớ không ngày đó nghe lời bác sĩ về nhà lại chắc con bị đẻ rơi đẻ rớt rồi.

Chuyện sinh nở tuy là không thể biết trước và mỗi người mỗi kiểu, không ai giống ai nhưng có những dấu sinh mà mẹ lờ mờ nhận ra được thì phải tin vào trực giác của mình các mẹ ạ.

Như ca sinh tại nhà của chị Nguyễn Minh Phượng (35 tuổi, hiện đang sống ở Hà Nội) mới đây thì đúng là chuyện giữa thủ đô mà cứ ngỡ đâu xa xôi không đó. hình ảnh

Chị Phượng phải sinh con tại nhà vì bác sĩ cho về đợi

Được biết chị Phượng mang thai lần 2, con đã qua 39 tuần. Theo ngày dự sinh thì đến 12/7 bé mới ra. Chị cứ theo lịch, tuân thủ đi khám thai các kiểu, chạy máy monitor đều đặn... Đến trưa 6/7, thì chị thấy máu báo sinh nên đến viện kiểm tra. Gần 17h thấy đau bụng nghĩ sắp sinh nên chị có xin bác sĩ cho ở lại viện theo dõi. Tuy nhiên, bác sĩ khám xong chưa thấy cổ tử cung mở nên cho chị về. Có hẹn hôm sau quay lại khám.

Đến 17h30 khi đến nhà thì chị bị vỡ ối. Tính ra là chỉ sau 30 phút đã có dấu sinh rõ ràng rồi các mẹ ạ. Nhưng được cái nhà chị này phúc lớn, con nhà hàng xóm lại là điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai nên qua đỡ đẻ giúp.

Đến 18h cùng ngày thì em bé ra đời, mẹ tròn con vuông. Sinh xong xuôi thì xe cấp cứu đến chuyển mẹ con lên viện để được cắt rốn, lấy nhau thai và theo dõi sau sinh.

hình ảnh

Hai mẹ con được đưa vào bệnh viện sau sinh để tiếp tục theo dõi

Do sinh tại nhà trong tình cảnh thiếu thiếu điều kiện y tế nên em bé phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi nhiễm trùng rốn. Hiện tại hai mẹ con sức khỏe ổn.

Đây là ca sinh tại nhà may mắn trong trường hợp cấp bách nhưng không phải lúc nào sinh ở nhà mọi chuyện cũng suôn sẻ. Các mẹ bầu nên tự theo dõi dấu hiệu chuyển dạ để sớm đến viện, đảm bảo tính mạng cho cả mẹ lẫn con nhé!

Dấu hiệu chuyển dạ có thể là đau bụng dữ dội từng cơn, mỗi lúc cơn đau một dồn dập và không giảm cho đến khi tử cung mở. Có mẹ sẽ ra máu báo sinh hoặc hồng nhạt hoặc máu đỏ tươi. Người khác lại rỉ ối, vỡ ối, chảy nước vùng nhạy cảm. Khi thấy có những dấu hiệu này mẹ phải liên hệ bệnh viện để được thăm khám kịp thời.

Nếu có dấu sinh rơi hoặc sinh con bất ngờ tại nhà, người nhà nên bình tĩnh xử lý theo các bước sau:

- Nhẹ nhàng đỡ bé sơ sinh bằng hai tay.

- Khi bé chào đời dùng khăn sạch quấn bé

- Để xử lý rốn, dùng sợi dây mềm có thể dây rút để buộc chặt dây rốn. Nên chọn vị trí xa cuống rốn để đảm bảo không làm rốn nhiễm trùng bởi dụng cụ chưa khử khuẩn.  

- Đặt bé lên người mẹ để tránh nhiễm lạnh.  

- Nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để chuyển mẹ đến.