Cậu bé chăn bò, hái rau giúp mẹ ở Huế đã xuất sắc đạt 9,75 điểm môn Văn, số điểm ‘xưa nay hiếm’ và lại đến từ một nam sinh.
Sau 2 nữ sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, cậu học sinh ở Huế lại khiến mọi người được phen trầm trố, bất ngờ khi đạt số điểm gần như tuyệt đối 9,75 điểm môn Văn.
Cậu bạn tên Võ Tài đã rất bất ngờ khi biết được số điểm môn Văn của mình bởi ai cũng biết đây là một môn cực kỳ khó để lấy điểm 9, huống hồ Tài đạt điểm gần tuyệt đối 9,75 điểm môn Văn. Điều mọi người thấy bất ngờ hơn khi Tài là nam sinh lại đạt điểm cao ở một môn vốn có quan niệm từ xưa là nữ học tốt hơn nam.
Cậu bé thích chăn bò, hái rau giúp mẹ sau giờ học
Võ Tài đến từ trường THPT Tam Giang, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là con trai trưởng trong nhà. Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo Điền Lộc, gắn liền với đầm phá Tam Giang, những sào rau của mẹ.
Võ Tài phụ mẹ chăm rau, hái rau sau giờ học. Ảnh: Vietnamnet
Gia đình thuộc diện trung bình, không dư dả gì nhiều, mẹ trồng rau bán kiếm tiền nên mỗi ngày, Tài đạp xe hết đoạn đường 7km từ trường về là lại giúp mẹ ra vườn chăm rau, hái rau, nhặt rau. Cứ rảnh rỗi là phụ mẹ, động tác em rất thành thục như một chàng nông dân trẻ chính hiệu.
Chưa hết, cậu bạn này còn rất mê chăn bò phụ mẹ tăng kinh tế. Với Tài, đi chăn bò không phải công việc mệt mỏi gì mà còn giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ học.
Cậu học trò phụ mẹ chăn bò, hái rau để tăng kinh tế gia đình và xem là niềm vui để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Ảnh: Vietnamnet
Điểm thi 9,75 môn Văn và ước mơ học ngành Điện tử viễn thông
Nói về bài thi môn Văn của mình, Tài nói rằng do đề yêu cầu viết về sự cần thiết trân trọng cuộc sống, đi kèm là giọng thơ đầy cảm xúc trong bài “Đất nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm giúp em có được cảm xúc.
Với cậu học trò này, đề tài cuộc sống là vô cùng gần gũi, Tài còn đọc thêm nhiều sách tạo nên một vốn sống phong phú, cứ thế em đưa ra quan điểm của mình cách mạch lạc và cuối cùng đạt được số điểm cao ngoài mong đợi.
Gương mặt sáng của cậu học trò đạt 9,75 điểm môn Văn. Ảnh: Vietnamnet
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ về nam sinh này chưa dừng lại ở số điểm Văn gần tuyệt đối hay niềm vui đi chăn bò, bất ngờ nhất là dù đạt điểm cao môn Văn nhưng ngành học mong muốn của Tài là Điện tử viễn thông.
Theo đó, Tài có nguyện vọng theo học ngành này tại trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Nếu em đạt nguyện vọng, em sẽ “khăn gói” lên Huế thuê trọ để đi học.
Nói về ước mơ xa hơn, Tài mong nhanh học xong, ra trường tìm việc làm để phụ giúp bố mẹ, môn Văn em thích nhưng em đam mê Điện tử viễn thông hơn. Chia sẻ thêm về kinh nghiệm đạt điểm cao môn Văn, Tài khuyên các bạn học sinh nên nắm kiến thức cơ bản, đọc sách, xem thêm các video dạy online của thầy cô.
Cậu học trò phụ mẹ chăn bò có ước mơ theo học ngành Điện tử viễn thông. Ảnh: Vietnamnet
Không chỉ hiếu thảo với mẹ cha, chàng học trò chăn bò siêng năng này còn rất tôn sư trọng đạo. Đạt điểm cao, Tài không quên gửi lời cảm ơn đến thầy Kim Sơn, giáo viên Văn lớp 12 của mình và thầy Trung, chủ nhiệm của em, người luôn động viên em học để thay đổi cuộc đời.
Thật bất ngờ với điểm Văn 9,75 của nam sinh ở Huế - Võ Tài, khâm phục sự hiếu học của em, yêu thương sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó biết phụ giúp gia đình của em. Chúc em đạt được như ý nguyện, vào được ngành học em yêu thích và có được nhiều thành công trong cuộc sống nhé.
Theo Vietnamnet, phunuonline


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1