Vừa đến nơi con gái đã kéo áo bố đòi về, thì ra là vì cô gái bố xem mắt hôm nay chính là giáo viên chủ nhiệm của con.
Đối với những ông bố, bà mẹ đơn thân, việc đi bước nữa không chỉ phụ thuộc vào bản thân họ mà còn phải dựa rất nhiều vào ý kiến của con cái. Mới đây, một người đàn ông dẫn con gái nhỏ đi xem mắt cùng. Cô bé vừa đến nhìn thấy đối phương của bố đã “quay xe” đòi đi về ngay. Câu chuyện đã khiến dân mạng không khỏi “dở khóc dở cười”.
Thông tin được đăng tải trên Sohu cho biết, một người đàn ông họ Vương ở Thiểm Tây chính là nhân vật chính trong câu chuyện trên. Anh kết hôn đã khá lâu và có một cô công chúa nhỏ. Cuộc sống gia đình ổn định, kinh tế khá giả, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, vợ anh đột ngột mất vì tai n.ạn lao động. Từ lúc ấy, anh Vương đã quyết định một mình “gà trống nuôi con”.
Làm bố đơn thân không phải là chuyện đơn giản. Anh Vương thật sự đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả. Ban đầu, anh vẫn chưa thể quên đi hình bóng của người vợ đã khuất, công thêm việc phải lo lắng cho con gái khiến cuộc sống của anh đôi lúc đầy rẫy những áp lực. Mãi đến khi con gái được 6 tuổi, anh Vương mới có thể nguôi ngoai và cảm thấy dễ thở hơn.
Bé gái nằng nặc đòi về khi thấy bố đi xem mắt cô giáo. Ảnh: Sohu
Thấy cháu gái đã lớn, bố mẹ anh Vương mới động viên anh hãy tìm hiểu người mới để gia đình có thêm bàn tay phụ nữ chăm bẵm. Anh Vương thực sự không muốn nghĩ đến vấn đề này nên chỉ lẳng lặng từ chối. Không ngờ bố mẹ đã âm thầm mai mối cho anh với một cô gái là con của người quen. Không muốn bố mẹ phiền lòng, cũng thử cho mình một cơ hội mới, còn để con gái có cơ hội được chăm sóc tốt hơn nên anh Vương đã dẫn cô con gái 6 tuổi của mình đến điểm hẹn xem mắt.
Vừa đến nơi và nhìn thấy đối tượng xem mắt của bố, bé gái bỗng kéo áo bố, một hai nằng nặc đòi đi về, còn hoảng hốt la lớn: “Cô này không hợp đâu bố ơi”. Ban đầu, anh Vương chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn kỹ người phụ nữ ở trước mắt, anh mới hiểu ra vấn đề và bật cười, thì ra cô chính là giáo viên chủ nhiệm của con gái anh.
Trước khi đi đến điểm hẹn, anh chỉ nghe mẹ nói rằng đây là một phụ nữ hiền lành, công việc ổn định lại tốt bụng, rất phù hợp với anh, chứ bản thân anh Vương không hề biết tên tuổi hay nghề nghiệp của đối tượng xem mắt. Hơn nữa, bình thường chuyện học hành, đưa đón con gái đều do bố mẹ anh đảm nhận, chứ bản thân anh rất ít khi gặp cô giáo của con. Thế nên mới dẫn đến câu chuyện dở khóc dở cười trên.
Chắc hẳn cô bé không muốn giáo viên chủ nhiệm trở thành mẹ kế, thế nên đã kiên quyết kéo áo bố đòi ra về và ra sức ngăn cản bố. Thế nhưng sau khi được bố thuyết phục, bé gái đã ngoan ngoãn ngồi lại, cùng bố và cô giáo trò chuyện. Biểu cảm của cô bé cũng thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều.
Bé gái sau đó đã chịu ngồi lại cùng bố và cô giáo. Ảnh: Sohu
Khi biết đối tượng xem mắt là phụ huynh học sinh của mình, nữ giáo viên cũng rất bất ngờ nhưng cô cho biết bản thân mình rất quý con gái anh Vương thế nên việc anh có con riêng không thành vấn đề. Anh Vương cũng tặng cô giáo của con một bó hoa to để tỏ lòng thành ý. Chẳng biết cuối cùng họ có đi được với nhau lâu dài hay không, nhưng câu chuyện đáng yêu này ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
- Nhìn mặt bé gái hoang mang thấy rõ, kiểu bố ơi đi về đi con không muốn cô giáo về nhà lại cho con làm bài tập nữa.
- Tương lai về nhà cũng không thoát được cô giáo thì bé gái hoảng hốt là đúng rồi, haha, dễ thương quá.
- Bé gái kiểu “Cứu với cứu với, không lẽ cả đời này không thoát được cô giáo.”
- Có cần dễ thương quá không vậy. Con nít thì lúc nào cũng hành xử một cách hết sức là tự nhiên, may là bố còn cản lại kịp nè.
- Nể ông bố này đi xem mắt nhưng vẫn dẫn con gái theo, không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với đối phương. Hơn nữa có lẽ cũng là để cho con gái cảm nhận xem người này có phù hợp làm mẹ kế của mình hay không.
- Cô bé thấy cưng, bố cũng rất tuyệt vời. Nếu tìm được người thích hợp thì có lẽ nên đi bước nữa để con nhỏ được chăm sóc tốt hơn.
Làm bố hoặc mẹ đơn thân không phải là một lựa chọn dễ dàng, họ chắc chắn đã trải qua rất nhiều nỗi vất vả khi phải một mình nuôi nấng, chăm sóc con. Nhưng điều khiến em hết sức nể phục ông bố này, đó chính là anh ta không ngần ngại đưa con gái theo khi đi xem mắt người mới. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tình cảm bố dành cho con gái lớn lao ra sao. Có cha dượng/mẹ kế đôi khi là một chuyện thật khó chấp nhận với nhiều người con, đặc biệt là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Chính vì thế, nếu muốn đi bước nữa, những ông bố, bà mẹ đơn thân tốt nhất vẫn nên suy nghĩ thật kỹ càng, luôn ưu tiên con cái lên hàng đầu để tìm được người thực sự phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bản thân và đem lại bến bờ hạnh phúc mới.
Xem thêm:
Vài vấn đề lưu ý khi trẻ sơ sinh thở mạnh

