Chú rể đã có cách hành xử vô cùng khéo léo với con riêng của vợ khiến mọi người xung quanh không khỏi nể phục.
Sau khi ly hôn, điều quan trọng nhất để cả hai đều hạnh phúc chính là cách nhìn nhận và đối xử với nhau. Đặc biệt nếu đã có con, bố mẹ lại càng phải chú ý nhiều hơn nữa để quyết định ly hôn của mình không gây tổn thương quá nhiều cho con cái. Nhiều ông bố bà mẹ sau khi ra tòa thì đã xem nhau như “k.ẻ th.ù” dẫn đến nhiều hành động không hay. Khi ấy, người chịu nhiều ảnh hưởng nhất chính là những đứa trẻ. Mới đây, câu chuyện một người đàn ông đem con đến "phá" đám cưới vợ cũ đã gây chú ý trên Sohu. Rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ ý kiến của mình về hành động khó hiểu của người đàn ông này.
Được biết, đám cưới này diễn ra ở Hà Nam. Cô dâu đã có một đời chồng trước đó và còn có một cô con gái riêng 3 tuổi. Vì nhiều lý do, cô ly hôn với chồng đầu và con gái do gia đình bên nội phụ trách chăm sóc.
Một thời gian sau, gặp được người đàn ông thích hợp hơn, người phụ nữ đã quyết định đi thêm bước nữa. Vì lịch sự, cô vẫn mời chồng cũ đến dự ngày vui của mình. Thế nhưng đến ngày diễn ra lễ cưới thì lại xảy ra chuyện.
Chồng cũ của cô mang con gái 3 tuổi đến, cho cô bé chạy lại chỗ mẹ đang ngồi sửa soạn làm lễ. Mọi người, không ai bảo ai đều nhìn nhau với ánh mắt khó xử vì chỉ ít phút nữa thôi, chú rể sẽ đến đón cô dâu đi, nếu để thấy cảnh mẹ con quấn quýt như thế này quả thật không tiện.
Chú rể có cách hành xử vô cùng khéo léo. Ảnh: Sohu
Cô dâu biết vậy nhưng vẫn không nỡ từ chối con, trực tiếp bế con gái vào lòng ôm ấp, dỗ dành. Vài phút sau, chú rể đã đến với bó hoa cưới rực rỡ trên tay. Bắt gặp cảnh vợ đang âu yếm con gái nhỏ, anh không khó chịu mà vẫn quyết định sẽ tiến hành mọi nghi thức cần thiết cho hôn lễ như bình thường. Lúc này, cô dâu đành nhẹ nhàng bế con ngồi sang một bên để chuẩn bị nghi thức. Thế nhưng bé gái lại không chịu, vẫn nhất quyết đòi ôm mẹ. Cô bé chạy ra níu áo mẹ, thậm chí còn khóc rất to.
Anh đã vui vẻ đưa con riêng của vợ đến hôn trường cùng. Ảnh: Sohu
Cô dâu lúc này bối rối, chưa biết xử lý thế nào, còn chồng cũ thì chỉ đứng nhìn chứ không hề có động thái can thiệp, bế bồng hay giữ con như thể đang thầm cười trong bụng vì hôn lễ bị gián đoạn. Chú rể thấy thế thì ân cần tiến đến, bế con gái riêng của vợ vào lòng và nói “ba người chúng ta hãy cùng nhau đến hôn trường nào”. Hành động của chú rể khiến mọi người xung quanh không khỏi thích thú. Ai nấy vỗ tay rần rần và xuýt xoa khi anh đã hành xử vô cùng khéo léo. Rõ ràng chú rể không hề quan tâm tới quá khứ của vợ, cũng rất tôn trọng con gái riêng của cô. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để vợ mình cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại.
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đã để lại lời khen ngợi dành cho cách cư xử tinh tế của chú rể:
- Bạn này có vẻ đã chọn đúng người để tái hôn rồi đấy, rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng lại còn tôn trọng vợ mình nữa. Không hiểu chồng cũ của cô dâu nghĩ gì mà lại để mặc, chỉ đứng nhìn như vậy.
- Điều chú rể quan tâm nhất có lẽ chính là cảm xúc của cô dâu. Không quan tâm cô dâu đã từng kết hôn hay có con riêng, tôn trọng mọi thứ thân thương nhất của cô dâu, chú rể quá tuyệt vời.
- Những người đã từng đổ vỡ, nếu đã có con thì lại càng phải chọn lựa kỹ càng hơn trước khi quyết định đi bước nữa. Người mới phải tôn trọng mình cũng như con mình thì mới bền lâu được.
- Mời chồng cũ đi đám cưới thì mối quan hệ cũng đâu phải là quá xấu, vả lại còn có con chung. Sao anh ta không thật lòng chúc phúc cho nhau mà lại đưa vợ cũ mình vào thế khó trong ngày trọng đại của cô ấy như vậy nhỉ? Người chồng cũ có vẻ còn để bụng chuyện xưa.
- Chẳng biết chồng cũ cố tình hay như nào nhưng thực sự làm khó mẹ của con mình cũng chẳng được ích lợi gì. Bố mẹ không cư xử văn minh với nhau sau khi ly hôn thì chính đứa trẻ là người phải chịu nhiều thương tổn nhất. May mắn là người mới của cô dâu rất tuyệt vời. Chúc hai bạn hạnh phúc nhé!
- Tìm được người đàn ông thấu hiểu cho quá khứ của vợ thế này rất khó nha. Hành động của anh ấy chứng tỏ anh ấy là một con người chín chắn, trưởng thành và cũng rất tốt bụng nữa.
Cách đối xử với nhau sau khi ly hôn là một trong những vấn đề vẫn còn gây tranh luận rất nhiều và được không ít người quan tâm. Cá nhân em thấy nếu không có con thì ly hôn xong chẳng ràng buộc, có thể xem nhau như người xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng nếu đã có con chung thì bố mẹ vẫn nên cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con. Bố mẹ không còn tình cảm với nhau nữa nhưng con thì vẫn cần cả bố lẫn mẹ quan tâm, chăm sóc. Đừng vì chuyện người lớn mà khiến chính con mình phải chịu nhiều thiệt thòi hay tổn thương.

