Mỗi khi thang máy gặp sự cố, mọi người luôn hoảng sợ, lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay.
Tuy nhiên, có một cậu bé có cách cư xử rất khác biệt khi gặp sự cố thang máy. Em không cảm thấy lo lắng, sợ hãi mà bình tĩnh ngồi làm bài tập khi bị kẹt trong thang máy.
Em đọc trên Sina thì cậu học sinh Triệu Hoằng Vỹ ở Tô Châu và mới 13 tuổi. Ngày 27/10, khi đi thang máy xuống tầng dưới để đi học thì thang máy bất ngờ bị trục trặc, không ra được và thang cũng không lên hay xuống.
Trong tình huống bị kẹt thang máy, cậu nhóc vẫn bình tĩnh bấm nút kêu cứu
Trong tình huống như vậy, nhiều người có thể cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Đặc biệt là những người sợ nơi chật hẹp, người lớn đôi khi còn hoảng loạn vì sợ thiếu không khí. Tuy nhiên, cậu bé 13 tuổi không hề hoảng sợ, bồn chồn. Thay vào đó, sau khi phát hiện bị kẹt trong thang máy, em đã khẩn trương ấn nút xử lý sự cố và kiên nhẫn chờ cứu hộ. Cậu nhóc hét to trong loa: “Cháu còn phải đi học”
Trong khi chờ cứu hộ, lúc đầu cậu nhóc lẩm bẩm một mình khoảng 10 phút, có lẽ đang thắc mắc tại sao vẫn chưa có ai đến. Để rồi nhìn thời gian trôi qua từng phút, anh chàng lại thực sự làm được một điều không ngờ khác. Cậu thậm chí còn lấy sách bài tập trong cặp ra, và bình tĩnh bắt đầu ngồi làm bài tập trong thang máy. Tâm lý bình tĩnh và tự mãn của cậu bé khiến nhiều cư dân mạng thở dài: Học sinh cấp 2 mà tâm lý tốt như vậy, đúng là cao thủ rồi.
Sau 10 phút nữa, nhân viên cứu hỏa đã đến tầng thang máy nơi cậu bé đang bị mắc kẹt bên trong, hô hoán báo cho bé biết mình đang được cứu và nên hợp tác với lực lượng cứu hộ như thế nào. Các nhân viên cứu hỏa lớn: “Cháu phải ngồi xổm trong góc nhé”
Nhiều người cho rằng kẹt trong thang máy dù sao cũng sẽ có người giúp, còn bài tập mà không làm xong thì chỉ có ... trời giúp
Nghe tin có người cứu mình, cậu bé lặng lẽ cất sách bài tập, ngồi chồm hổm ở một góc thang máy theo yêu cầu của lính cứu hỏa. Hai mươi phút sau, cậu bé đã được các nhân viên cứu hỏa giải cứu thành công khỏi thang máy bị trục trặc.
Điều đầu tiên cậu nhóc nói là: “Cháu chỉ sợ muộn giờ học thôi, nhưng thật may mắn khi cháu đã giải được 2 bài toán hóc búa làm mãi chẳng xong”
Trước hình ảnh này, cư dân mạng chia làm 2 luồng dư luận. Một cho rằng cậu nhóc bình tĩnh là vì thiếu kỹ năng sống, hoặc bài tập về nhà có vẻ còn kinh khủng hơn cảm giác sắp chết nhiều:
“Đây là cảm giác an toàn mà gia đình mang lại cho bé, một người không hề sợ hãi vì chưa bao giờ đối mặt nguy hiểm. Có lẽ cậu bé đã được bảo bọc quá mức”
“Có thể thấy đôi mắt thâm quầng của bé, áp lực học hành rất lớn, đôi khi nó còn đáng sợ hơn việc bị kẹt trong thang máy”
Một luồng dư luận khác thì ngợi khen cậu nhóc bình tĩnh, biết cân nhắc điều gì nên làm và không nên làm:
“Khóc lóc hoảng hốt có giải quyết được điều gì đâu. Chú bé này lớn lên sẽ cứng cựa lắm”
“Thằng bé thật là đẹp trai, với thái độ ấy chẳng mấy chốc lớn lên sẽ trở thành soái ca bên trong nồng ấm, bên ngoài lạnh lùng”
Cậu nhóc có khuôn mặt sáng sủa và rất chăm học
Nhìn chung đa phần các ý kiến đều cho rằng có thể bình tĩnh ngồi làm bài tập khi bị kẹt trong thang máy thì không thể nào là 1 cậu nhóc tầm thường. Em thì em thấy rằng trong trường hợp này cậu nhóc lo lắng về bài tập hơn là việc bị mắc kẹt. Các mẹ nghĩ thế nào ạ?
Bài và ảnh tổng hợp từ SN


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1