Khoảnh khắc người phụ nữ òa khóc khi nói lời tạm biệt với bố mẹ đẻ khiến nhiều chị em không khỏi chạnh lòng.
Không biết ở đây nhiều chị lấy chồng xa giống em không. Thấm thoát cũng 10 năm rồi! Chừng ấy năm cũng là 10 cái Tết em không được ở nhà ngoại. Nhớ mấy năm đầu, giao thừa đêm nào em cũng khóc vì muốn về quê. Về sau, riết rồi quen, không khóc nữa nhưng trong lòng thì vẫn buồn thê buồn thảm. Giờ ước có một cái Tết ở bên nhà ngoại sao mà khó quá.
Lúc lấy chồng, ai cũng trêu em rằng về làm dâu xa thế mai mốt lại khóc vì nhớ nhà mà sao khi ấy em chẳng quan tâm, cứ nghĩ nhà mình thì dù xa mấy, có muốn về lúc nào mà chẳng được. Đám cưới xong xuôi rồi mới biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản như thế. Bằng chứng là đã 10 cái Tết chưa được về nhà mình. Bởi vậy dạo này lên mạng xem được mấy đoạn video về quê ăn Tết âm thầm cho bố mẹ bất ngờ, em cảm động lắm! Mừng cho họ vì năm mới có được những phút đoàn tụ sum vầy. Hôm qua còn xem được đoạn video một chị kia tranh thủ bế con về thăm ngoại trước sau đó phải quay về nhà nội ăn Tết. Vừa nói tạm biệt bố mẹ xong đã khóc nức nở rồi. Nhìn thấy cảnh mà đồng cảm ghê luôn các mẹ ạ.
Đoạn video được đăng tải trên TikTok đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Vì lấy chồng xa, người phụ nữ trong video phải bế con về tranh thủ thăm bên nhà ngoại trước Tết, sau đó quay về lại nhà nội để đón năm mới.
Phút bịn rịn khi con gái phải tạm biệt bố mẹ, trở về nhà chồng đón năm mới. Ảnh: TikTok Đ.T.H.N.
Lúc đến không khí vui vẻ, hào hứng biết bao nhiêu thì khi hai mẹ con lên xe quay về nhà nội lại bịn rịn, trầm buồn bấy nhiêu. Đúng là cảm giác không muốn rời đi chỉ có những người lấy chồng xa nhà mới có thể thấu hiểu được.
Trong đoạn video do TikToker Đ.T.H.N. chia sẻ, khi bế con lên xe để quay trở về nhà chồng, người phụ nữ dù cố nhưng không thể kìm được cảm xúc nên đã bật khóc. Câu chào tạm biệt vừa thốt ra cũng là lúc nước mắt cô rơi lã chã. Trước đó, cô luôn nghĩ mình sẽ cố gắng bình tĩnh, rời đi trong vui vẻ để bố mẹ yên lòng. Nhưng có lẽ khoảnh khắc chia xa quá xúc động khiến người phụ nữ này không thể giấu đi được nỗi lòng sâu thẳm ở trong mình.
Không thể giấu được cảm xúc, cô đã bật khóc. Ảnh: TikTok Đ.T.H.N.
Bên dưới đoạn video, rất nhiều người đã để lại bình luận chia sẻ về khoảnh khắc xúc động này:
- Con gái lấy chồng xa lúc nào cũng thiệt phần này cả, thương hai mẹ con quá. Nhưng dù sao trước Tết cũng tranh thủ về nhà ông bà ngoại được thế này là cũng vui rồi. Chúc gia đình năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.
- Hồi đó mình nhất quyết không lấy chồng xa, từ chối không ít người. Ai cũng kêu mình chảnh này nọ. Nhưng thực sự có lý do riêng mới quyết định như thế. Giờ nghĩ lại lấy chồng gần nhà vẫn là điều đúng đắn nhất. Cuối tuần nào cũng được về thăm bố mẹ đẻ, mà có chuyện gì chạy qua chừng mấy chục phút là xong.
- Thương những mẹ lấy chồng xa không được về nhà ngoại ăn Tết lắm cơ. Bố mẹ hai bên giờ biết thế nào. Vì hoàn cảnh thôi cũng chỉ đành chịu. Về sau hay trước Tết thế này cũng đỡ cho ông bà ngoại rồi ấy, còn hơn là cả mùa Tết không về luôn. Xem mà muốn khóc theo luôn.
- Nói riêng về chuyện các chị em lấy chồng xong phải ăn Tết ở nhà chồng thì cá nhân em thấy khá là vô lý. Nếu được thì vợ chồng nên suy nghĩ, sắp xếp với nhau để về thăm cả hai bên cho hai gia đình đều có không khí vui vẻ, đầm ấm nhân dịp năm mới chứ. Đâu phải lấy chồng rồi là bỏ luôn cả nhà mẹ đẻ đâu. Thế nên các anh chồng hãy thấu hiểu cho vợ mình một chút. Cả năm dài đã phải ở bên nhà chồng rồi, đâu có được gần bố mẹ đẻ bao nhiêu nữa.
- Dù sao thì chị này vẫn còn có cơ hội về thăm bố mẹ, vậy cũng là đáng mừng rồi. Nhìn ông bà quấn quýt cháu mà thương quá chừng.
- Nhìn ông bà ngoại bịn rịn không nỡ xa con, xa cháu mà thương quá ạ. Cũng vì hoàn cảnh mà thôi, mong ông bà hiểu cho con cháu nhé.
- Bởi vậy nhiều người hay nói lấy chồng xa thì phải cân nhắc kỹ càng. Ai cũng muốn cưới người mình yêu nhưng nhìn những khoảnh khắc thế này thực sự làm mình cũng phải suy nghĩ lại về việc có nên tiến tới hôn nhân với người ở quá xa nhà hay không. Thương quá đi!!!
Tết đến xuân về cũng là lúc người con nào cũng muốn quay trở về nhà, đoàn tụ với bố mẹ, gia đình và những người thương yêu. Thế nhưng không phải ai cũng có thể làm điều ấy một cách dễ dàng, nhất là với những người con đang phải vất vả mưu sinh nơi xứ người hay những chị em lấy chồng xa, không có điều kiện về quê, năm mới đến chỉ có thể chúc mừng bố mẹ qua màn hình điện thoại.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, chỉ cần bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh để đón một năm mới bình an thì đó đã là một phước phần đối với mỗi người con. Hy vọng những ai còn bố mẹ hãy trân quý những khoảnh khắc này, cố gắng tận dụng từng giây phút báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ để không phải hối hận về sau.

