Bạn nghĩ rằng bạn yêu con mình rất nhiều? Nhưng không! Con bạn còn yêu bạn nhiều hơn.
Không lâu trước đây, có một cuộc thăm dò trên game show về việc mẹ chấm điểm con và ngược lại.
Các bà mẹ cho rằng con không ngoan, thường xuyên dậy muộn, không nghe lời, bầy bừa đồ chơi.
Ngược lại, lũ trẻ nói rằng mẹ chúng nấu ăn rất ngon, chăm sóc con khi con bệnh, các con yêu mẹ rất nhiều.
Các bà mẹ đã bật khóc khi bảng điểm của hai bên được giơ lên. Người mẹ chấm điểm con cao nhất cũng chỉ 7/10. Nhưng lũ trẻ đều cho mẹ chúng điểm tối đa.
Một bà mẹ khác cũng từng tâm sự. Có lần phải đi họp sớm mà con quá lề mề. Thức dậy, mặc quần áo, tắm rửa và ăn sáng. Và... đứa trẻ vừa làm đổ sữa ra bàn.
Người mẹ tức giận và mắng, đứa trẻ sợ hãi và bắt đầu khóc. Mẹ tức giận và im lặng. Con chạy đến bên, giật lấy áo và nghẹn ngào: "Con muốn rót nó vào chiếc cốc của mẹ."
Người mẹ tâm sự: "Lúc đó mũi tôi cay xè, suýt khóc. Tôi ôm con thật chặt: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, xin thứ lỗi cho mẹ." Đứa trẻ nghiêng đầu và chớp mắt: "Không sao, hôm nay mẹ nhớ đón con sớm nhé". Trái tim tôi lỗi nhịp, tôi cảm thấy rất có lỗi."
Các bà mẹ luôn cho rằng mình yêu con vô điều kiện. Hành vi của những đứa trẻ vốn dĩ muốn thể hiện tình yêu một cách ngây thơ, nhưng kết quả nhận được những lời chỉ trích và đổ lỗi.
Chỉ cần một viên kẹo hay một nụ cười, con sẽ lại lao vào vòng tay của chúng ta, cười đùa và cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vì tình yêu của con cái dành cho cha mẹ là tình cảm vị tha và trong sáng nhất.
Về đến nhà, mẹ thường bấm điện thoại trong bóng tối. Lòng ngàn vạn áy náy, muốn cùng con đọc sách hay chơi đùa, thực sự có quãng thời gian hai mẹ con vui vẻ cùng nhau. Nhưng áy náy vậy thôi chứ vẫn nằm trên giường và nhìn vào điện thoại không phút nào nghỉ.
Nhưng thời gian nghỉ ngơi của con, tất cả đều dành cho mẹ. Khi mẹ xem phim, dù không hiểu gì cả nhưng đứa trẻ lặng lẽ rúc vào lòng mẹ. Cùng mẹ xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà con không thể hiểu được.
Nhìn mẹ cười và cười theo toe toét, dù con chẳng hiểu gì cả. Với con, có mẹ ở bên là niềm hạnh phúc lớn nhất
Nhìn lại, con đã bao dung với mẹ biết bao. Mẹ thường nấu những bữa ăn mà chính bản thân còn thấy nhạt nhẽo khó nuốt. Vậy mà con đã ăn ngon lành và vét sạch.
Vô số lần thử quần áo mới trước gương, mẹ cảm thấy mình thật béo và làn da lốm đốm chấm đồi mồi. Nhưng con vỗ tay thật mạnh và khen mẹ đẹp nhất.
Vô số lần, mẹ không thể không mất bình tĩnh với con. Ngẫm lại mẹ cảm thấy mình thật có lỗi, con có biết gì đâu, sao mẹ không thể kiên nhẫn với con.
Mẹ nghĩ rằng con sẽ ghét mẹ lắm, nhưng không. Con vẫn đang xem cuốn sách tranh " Mẹ tôi ", đọc thật to: “Đây là mẹ tôi và mẹ rất tốt bụng”
Trong cuộc sống, chúng ta thường phàn nàn rằng con làm chúng ta tức giận. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ nhân cơ hội này để trút bỏ mọi điều không hài lòng trong lòng mà thôi.
Dù trong mắt con đầy sự trách móc, nhưng con có một trái tim ngọt ngào và sẵn lòng tha thứ.
Thế nên mẹ thường nói thương con biết bao. Trên thực tế, con mới là người yêu mẹ vô điều kiện và không đòi hỏi.
Phải không?
Cha mẹ luôn đòi hỏi con phải thật xuất sắc, phải học thật giỏi, phải biết đánh đàn, phải là một đứa trẻ chơi thể thao giỏi.
Con không bao giờ yêu cầu chúng ta trở thành cha mẹ hoàn hảo
Khi chúng ta lớn tiếng khiển trách con hết lần này đến lần khác, con đang chịu đựng những biểu hiện hung dữ và giọng nói lớn tiếng, nhưng con không được phép thể hiện sự giận dữ với cha mẹ.
Khi bố mẹ nói rằng sẽ về sớm với con và rồi hứa lèo, lần sau con vẫn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ
Khi chúng ta tức giận và nói rằng mẹ không thích con. Đứa trẻ sẽ luôn ôm chầm lấy ta và không bao giờ buông tay, miệng thì thầm "Mẹ ơi con yêu mẹ"
Khi chúng ta khóc vì những điều nhỏ nhặt, con sẽ luôn vươn đôi bàn tay nhỏ về phía mẹ. Dù con không biết làm thế nào để giúp mẹ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.
Nhưng miễn là mẹ cần, con sẽ luôn ở đó.
Mỗi đứa trẻ đều hào phóng trao đi thứ tình yêu thuần khiết và vô điều kiện.
Bởi vì con yêu mẹ nhiều hơn mẹ nghĩ đấy.
Nguồn QQ
>>> Có thể bạn quan tâm:
Thói quen đơn giản giúp ngừa đột tử ở trẻ sơ sinh
‘Trẻ sơ sinh thở mạnh’ như thế nào là bình thường và bất thường
Trẻ sơ sinh quấy khóc khó ngủ phải làm sao?

