Trong dịp Tết, điều hạnh phúc nhất đối với trẻ em là được nhận lì xì từ cha mẹ và người lớn.
Về tiền Tết của con cái, nhiều bậc cha mẹ sáng suốt sẽ đồng ý rằng con có toàn quyền kiểm soát lì xì của mình. Chẳng hạn như để chúng tiết kiệm làm tiền tiêu vặt, mua dụng cụ học tập sau này. Nếu số tiền quá lớn thì mở một cuốn sổ tiết kiệm cho trẻ, hàng năm lại tích lũy lì xì bỏ vào đó. Cuốn sổ sẽ hữu ích khi con lớn lên và muốn mua một chiếc ô tô hoặc một ngôi nhà trong tương lai.
Đừng đánh giá thấp tiền lì xì, “thu nhập” trong mùa Tết của lũ trẻ có khi bằng cả tháng lương người lớn. Nhiều em nhỏ lấy tiền lì xì để mua đồ chơi, ăn quà vặt, chủ yếu là tự tạo niềm vui cho mình. Hiếm có ai giống như cậu bé dưới đây, sau Tết cậu nhóc đã tổng kết lì xì của mình và đem niềm vui đến cho bà nội, bà ngoại.
Theo Sina, một người mẹ đã chia sẻ đoạn video clip đầy tự hào về cậu con trai của mình. Trong video. một cậu bé khoảng 10 tuổi mặc chiếc áo khoác cotton in hình màu đen, cậu bé gầy gò, trắng trẻo, đẹp trai và ít nói. Cậu bé đang tựa vào một chiếc xe đạp điện, mang theo hai túi lớn, bên trong là quần áo cậu nhóc vừa mua ở thị trấn.
Ảnh OTS
Theo lời người mẹ, sau khi nhận được tiền lì xì, cậu bé đã ngay lập tức đạp xe xuống thị trấn mua quần áo, trang sức cho bà nội và bà ngoại yêu thương. Mẹ đứa trẻ nói rằng năm ngoái cô đã nhận được bất ngờ từ con trai, vì thế cô bảo con năm nay hãy dành bất ngờ cho những người thân khác.
Bà nội và bà ngoại vui vẻ nhận món quà từ cháu trai yêu quý. Cậu bé trông có vẻ giống bà ngoại hơn, hai người như được chạm khắc từ cùng một khuôn. Bà nhanh nhẹn thử mặc một chiếc áo khoác len kaki do cháu trai mua, trên người đeo một chiếc vòng cổ bằng bạch kim. Bà ngoại cười vui vẻ, lông mày cong cong, khóe mắt có nếp nhăn như hoa cúc.
So với vóc dáng gầy gò của bà ngoại, bà nội trông cao to hơn rất nhiều. Bà có nước da hồng hào, đôi mắt nhân hậu, cháu trai đã mua cho bà một chiếc áo khoác len màu hạt dẻ, cổ lông to, làm nổi bật khí chất cao quý của bà. Rõ ràng là gu thẩm mỹ của cậu bé rất tốt. Tất nhiên, cậu cũng mua những món trang sức tương tự cho bà, bà cũng cười rất vui vẻ.
Ảnh OTS
Cậu bé này thật chu đáo, không chỉ có lòng hiếu thảo, biết kính trọng người lớn tuổi mà còn có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Trang phục cậu chọn ra đặc biệt phù hợp với dáng người và khí chất của bà nội và bà ngoại. Ai cũng trầm trồ khen ngợi: Một đứa trẻ như vậy có thể biết nhiều như vậy sao?
Có lẽ bố mẹ của đứa trẻ đã giáo dục nó thật tốt. Từ khi con còn nhỏ, họ đã dạy cho con mình hiếu thảo với người già và báo ơn. Bà nội và bà ngoại đều là những người phụ nữ quan trọng trong gia đình. Đứa trẻ đã dùng lì xì mua quần áo, trang sức làm quà tặng cho 2 bà để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình.
Bà nội và bà nội đều yêu thương cậu, đều là người thân của cậu. Vì thế cậu bé cũng yêu thương một cách vô tư, đối xử bình đẳng với mọi người. Mua quà cho bà nội và không quên mua tặng bà ngoại, một đứa trẻ như vậy thật là hiểu chuyện hiếm có. Vừa là một đứa cháu hiếu thảo vừa có gu thẩm mỹ tốt như vậy, nhiều đứa trẻ chỉ là không nghĩ ra được mà thôi.
Đúng vậy, đa số trẻ con khi nhận tiền Tết đầu tiên chỉ nghĩ đến việc mua đồ ngon, thú vị cho mình mà hiếm khi nghĩ đến việc mua quà cho người lớn. Đứa trẻ này thật chu đáo, ai mà không thích có một đứa con, đứa cháu như vậy trong gia đình. Kể cả người lớn đi nữa thì đôi khi điều thúc đẩy họ mua quà tặng cho người khác chẳng qua là trách nhiệm, nghĩa vụ. Nhiều đứa trẻ 12,13 tuổi cầm lì xì trong tay là chỉ nghĩ đến việc chơi game, mua sắm những thứ mình thích. Cũng bởi thời đại này đứa trẻ nào cũng là con vàng con bạc trong gia đình. Vì thế dạy con hiếu thảo một cách tự nhiên không hề dễ, bởi vì trẻ sẽ tự hỏi vì sao mình phải làm như vậy, ai cũng phải đáp ứng mình cơ mà. Cầm lì xì mua quà vặt không vui hơn sao, tại sao phải nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Đây là cách người ta thường gọi người con đến báo ơn, đây là phúc lành của ông bà cha mẹ, nói thẳng ra thì truyền thống gia đình tốt đẹp, cha mẹ giáo dục tốt, cha mẹ đối xử tốt với người già, là tấm gương tốt nhất cho trẻ noi theo. Gia đình nào có những đứa trẻ biết ơn thì đều được cha mẹ dạy dỗ tử tế. Các mẹ có đồng ý không nào?

