Nhiều người bị người yêu phụ bạc, bị bạn thân lừa rồi mới nghiệm ra "Thật không ngờ được". Có lẽ bắt đầu ngay từ đầu, không nên mặc định điều gì cả.


Không phải người mình yêu quý thì họ sẽ yêu quý lại mình, không phải người xa lạ thì họ sẽ xử tệ với mình.


Không phải cứ giáo viên thì có đạo đức tốt, mà không phải cứ con buôn thì sẽ nanh nọc.



Có đồng nghiệp cùng bộ môn giảng dạy chưa đến 10 con người với nhau, mình cũng từng giúp cô ta vài việc. Đại loại dạy thay, in giấy tờ lúc cô ta bận. Lúc cô ta “làm láo” cho sinh viên lớp cô ta thi cuối kì 1 đề duy nhất trong khi theo quy chế và thực tế sinh viên tất cả các lớp khác thi 8 đề, mình cũng cố gắng giải thích, xử lý xoa dịu khiếu nại của sinh viên. Lúc cô ta ăn hỏi, mình cũng về quê cô ta chúc mừng với tình cảm đồng nghiệp.



Đến lúc mình cưới chồng, cũng chỉ mong người ta theo phép lịch sự của đồng nghiệp với nhau. Đã khổ sở vì đi mời cưới vào ngày trời bão, không gặp được nhiều người, để gửi tận tay từng người thiệp mời. Chỉ biết gửi thiệp và quà tại văn phòng, rồi gọi điện hoặc nhắn tin mời. Nhưng đến sát ngày cưới, có đồng nghiệp trong khoa gọi điện bảo: em nên cẩn trọng vì cô ta đang giở trò đểu với em. Im lặng không biết nên nói gì.



Có lẽ những chuyện như thế trong cuộc đời cũng là chuyện bình thường. Mọi sự đều bình thường. Một giảng viên có thể thuê người đi học hộ trong quá trình lấy bằng Th.S và cũng công khai chia sẻ với đồng nghiệp những chuyện như thế thì bản thân họ đâu có sự trơ trẽn mà mình phải suy nghĩ. Một giảng viên chuyên đi dè bỉu, nói xấu, bới móc chuyện đời tư của ông trưởng khoa, bà trưởng bộ môn, đồng nghiệp mới về, đồng nghiệp khoa khác rồi buôn chuyện, người như thế đâu có đủ tư cách khiến mình phải bận tâm.



Với câu chuyện của bạn, mình chỉ muốn nói thế này: Những gã đàn ông vì tiền bạc mà phụ tình nghĩa, họ đâu có giá trị gì mà phụ nữ phải khóc vì họ. Điều quan trọng là hãy dành thời gian cho giá trị bản thân đi cô gái ạ. Nếu cuộc đời mất quá nhiều thời gian cho những chuyện "trời ơi đất hỡi" đến lúc nhận ra ta chẳng có giá trị gì thì lúc đó mới đáng sợ. Mặc ai đến ai đi, ai ném đá vào cuộc đời mình, hãy kiên định và bồi đắp giá trị bản thân,tận hưởng cuộc sống thay vì quan tâm và đau khổ vì những chuyện không ngờ trong thiên hạ.



webtretho