Mấy hôm nay có thông tin về 1 trường hợp em bé mới sinh được 15 ngày, mổ ruột 2 lần bị bỏ rơi trong bệnh viện, được các bác sỹ động viên, bố mẹ đã quay trở lại chăm bé.


Trong lúc bố mẹ bé bỏ đi, bọn mình có kêu gọi cho bé. Một số bà mẹ đã mang : sữa, bỉm, đồ dung: màn, quần áo cho bé. Một số đến chăm sóc bé, một số nhà hảo tâm đề nghị cho tiền nhờ nhóm mình mua đồ chăm bé giúp…


Đến khi bố mẹ bé quay lại, thì chúng mình vẫn khuyến khích mọi người nếu có thể hỗ trợ tiền thì cứ hỗ trợ, bởi mình sợ vô cùng cái cảm giác: Bố mẹ vì nghèo khổ, thấy con bệnh bất lực mà bỏ con lại, mà toàn những em bé nhỏ xíu đỏ hỏn thôi ạ. Chẳng có gì bất hạnh hơn nữa cho em như thế. Thôi thì mình hy vọng chút tiền kia sẽ giúp họ có động lực ở lại chăm bé. Nói ra thì thật nghiệt ngã, nhưng em cần mẹ lắm…Mẹ hãy ở lại bên em.




Phải chăng : Cái khó bó cái khôn, giờ cái khó bó cả tình mẫu tử????





Thời gian gần đây ngoài những ca éo le mà chúng mình gặp thì có rất nhiều trường hợp bố mẹ vì con bệnh nặng, nhà nghèo khó mà bỏ con lại. Âu là vì họ cùng quẫn, bế tắc do nghèo khổ, nhưng họ thật nhẫn tâm và vô trách nhiệm.



- Trường hợp bé Việt Nhật bị bại não 2 tuổi , bố mẹ bỏ lại ở Bạch Mai, một mình bé nằm gào khóc ở hàng lang bệnh viện > Cũng đã được nhóm mình TTNA và nhóm Cha mẹ Nhân ái kết hợp giúp đỡ. Cộng đồng chung tay kêu gọi được 1 số tiền tương đối, lúc ấy chỉ mong sao mẹ Việt Nhật quay lại,mẹ bé ko còn thấy khổ và nghèo nữa, mẹ bé sẽ nhận số tiền đó rồi chăm con. Báo Ngôi Sao đã đăng tin tìm mẹ cho bé, tờ rơi dán khắp bến xe, nhà xe, trạm điện thoại với lời kêu gọi: Mẹ ơi hãy về với con … mà mẹ Việt Nhật cũng không trở lại. Mẹ VN chỉ để lại một chiếc vòng tết trên tay con gái.Ai cũng cảm động và thương bé mà sao mẹ bé không trở lại. Giờ VN đã ở trên TTBT XH Thụy An - Ba Vì.








- Trường hợp bé Bông, bị bệnh EB căn bệnh rất nặng và đau đớn nỗi đau lại nhân đôi khi mà bố mẹ bé cũng bỏ rơi em lại ở gầm Cầu Chương Dương. Em Bông cũng được nhóm mình kêu gọi , đến khi cần chỉ bố mẹ bé quay lại để thay tủy cho bé, hy vọng chữa khỏi thì thật vô vọng, bố mẹ em cũng biệt tăm tích. Và em bé Bông vẫn đau đớn ngày đêm. Giờ bé vẫn ở bên Chùa Bồ Đề , bé sống nhờ vào tình yêu thương lòng hảo tâm của mọi người.






- Trường hợp bé Hạnh ở Bồ Đề, bị câm và điếc bẩm sinh. Bố mẹ cũng bỏ lại. Rồi bé bị phát hiện trong tình trạng hoảng loạn với nghi án bị hiếp dâm. Thật xót xa quá.



- Và rất nhiều các em bé khác kể cả lành lặn hay bệnh tật bị bỏ rơi ở các trung tâm BTXH, các cô nhi viện, các ngôi chùa…





Nỗi đau càng nhân đôi vì các em bé này sinh ra vốn rất thiệt thòi là không có 1 cơ thể khỏe mạnh thế mà bị bố mẹ em, những người em cần nhất, bỏ rơi em lại. Em gào khóc và mong mẹ về nhưng vô vọng.



Bình thường 1 em bé sinh ra luôn được mẹ canh cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng bước chân chập chững, đến khi con đi học…


Nhưng các em bé này thì sao, vì các em bệnh? Vì nhà em nghèo? Vì cha mẹ em bế tắc. Rồi trong cùng quẫn, họ trở thành người tang tận lương sẵn sang vứt bỏ núm ruột của chính mình, hình hài của chính mình ở lại. Họ có dằn vặt lương tâm, họ có đau đớn, mỗi khi nghe tiếng trẻ con khóc họ có giật mình. Mỗi khi mưa rơi và sấm sét , họ có nghĩ đến con họ giờ ra sao?


Tại sao họ không suy nghĩ trước khi sinh ra 1 con người, họ chỉ biết đẻ và vứt con chỏng lơ chỏng lóc khắp nơi như vậy.



Vì ý nghĩa như vậy thật mong cộng đồng quan tâm hơn nữa cho các em, để giảm bớt đi thiệt thòi cho các em. Bởi có thể vòng tay Kết Nối Yêu Thương sẽ giúp cho:


Có thể 1 ngày nào đó em sẽ khỏi bệnh…


Có thể 1 ngày nào đó mẹ em sẽ trở về bên em…


Có thể một ngày nào đó em sẽ có bố mẹ mới..



Nhưng để có điều đó, mẹ em ơi xin đừng bỏ em. Xã hội ơi hãy quan tâm đến em nhé.