Cuộc sống sẽ ý nghĩa, nhiều niềm vui khi con có tình yêu thương...
- Cô ơi, cô mua cho con tờ vé số đi.
Đang ngồi cùng Nhím ăn kem, bỗng có 1 bé, cũng chỉ chừng hơn Nhím 1 tuổi, đến gần mời mua vé số. Khẽ lắc đầu: cô không mua đâu con (vì thực sự chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định mua vé số cả). Nhìn cô bé bước đi đến những bàn khác mời chào mua mà mình thấy thật ái ngại. Nhím thấy mẹ trầm tư thì hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ai vậy mẹ?
- À, chị bán vé số con ạ.
- Sao chị đi bán vé số hả mẹ?
- Vì nhà chị ấy nghèo, nên chị ấy phải đi bán vé số kiếm tiền đấy con. Mẹ hỏi nè: Con có thấy thương chị ấy không?
- Dạ có.
- Vậy con hãy cầm que kem này mang cho chị ấy nhé.
Nhím nhanh nhảu mang tới chị que kem rồi lăm lăm chạy về mẹ mà mắt cứ cười tít...
Nhím hỏi mẹ: Mẹ ơi, mang cho chị kem là thương chị hả mẹ?
Nghe Nhím hỏi vậy mà mẹ chỉ biết mỉm cười…gật đầu.
Nhím yêu của mẹ à!
Thật khó để giải thích cho con hiểu được thế nào là yêu thương vì con mới có hơn 3 tuổi. Yêu thương, đôi khi thể hiện từ những hành động cử chỉ rất nhỏ. Hôm rồi mẹ thấy con ngồi nhìn ngắm vuốt ve chú mèo con,
rồi hành động con mang que kem cho chị bán vé số, đưa que kem của mình nhường lại cho em
hay chỉ ở việc con mang đồ chơi của mình cùng chơi các bạn
... đều chính là yêu thương con gái ạ. Cuộc sống sẽ ý nghĩa, nhiều niềm vui khi con có tình yêu thương. Con thấy không? Những lúc mẹ mắng con… con khóc, sợ hãi và buồn. Nhưng chỉ 1 vòng tay ôm, 1 nụ hôn yêu thương của mẹ cũng làm con cười ngay.
Vậy nên con hãy dành tình yêu thương của mình tới mọi người để mọi người xung quanh thấy được sự yêu thương của con dành cho họ, chắc chắn hạnh phúc sẽ nhân lên gấp bội phần…
Mẹ rất thích thông điệp, sứ mệnh mà Mỳ gấu đỏ đã, đang mang lại sự gắn kết yêu thương, nhân đạo tới những trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị. Mỗi người 1 ít, tích tiểu sẽ thành đại con gái ạ. Yêu thương không thể đong đếm, nhưng từng chút, từng chút sẽ giúp cho thế giới này tràn ngập tình yêu thương…
Mẹ tin Nhím của mẹ càng ngày sẽ hiểu hơn về sự yêu thương. Rồi đến lúc tự con sẽ trả lời được câu hỏi mà con đã từng hỏi mẹ: “ Thế nào là yêu thương?”….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vote cho mẹ con nhà bạn nhé.