Hà Tiên là thị xã nhỏ nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang, Hà Tiên là một dải đất hẹp nằm ven biển, với đầy đủ các dạng địa hình: vũng, vịnh, đồng bằng, núi, sông, hang động, hải đảo...tạo nên nhiều cảnh quan đẹp. Bức tranh thiên nhiên ấy khiến bạn “đứng ngồi không yên”, nhất là khi mùa thu ở Hà Tiên không khí mát mẻ và nắng nhẹ rất thích hợp để rong ruổi khắp nơi.


Cuộc hành trình của tôi dừng lại ở bãi biển nên thơ và có bao điều đặc biệt này, vào một chiều tôi đi dạo quanh bãi biển và tôi phát hiện: Rất nhiều thanh niên dùng dụng cụ tự chế rất kì công để cào cát trên bãi biển, trí tò mò lại bắt đầu trỗi dậy, tôi lại hỏi để biết họ đang làm gì? Nhưng họ làm ngơ, bỏ đi và tiếp tục công việc của mình. Ngẫm nghĩ rất nhiều và tôi nhận định, ở bãi tắm làm gì có sò, có ốc, có con hải sản nào….??? vậy họ cào gì? cào gì? Họ cào tìm nữ trang của du khách khi tắm đánh rơi và tôi đã kiểm định chính xác vì hỏi người dân ở đó. Các bạn miền tây nên lưu ý khi tắm bãi biển Mũi Nai nhá, có thể họ dùng chiêu trò để tiếp cận và tuột các nữ trang các bạn, rồi khi bạn tắm xong họ sẽ cào lên và lấy.


Các bạn có thể xem video của tôi để thấy tôi quay lại toàn cảnh đó nhá!!! Cám ơn.