Nhà mình có 5 người lớn, 3 trẻ em vừa đi BKK 15/8/2014, sau ngày 12/8 có thông báo phải xin vía khi vào Thái. Vé, phòng đều đặt hết rồi nên lo ngay ngáy, ra đổi đô để mỗi bạn người lớn dắt túi 700, sợ Hải quan hỏi. Nhưng rồi mọi sự đều ok hết. Chia sẻ ít kinh nghiệm lần đầu đi Thái cho ai cũng lơ ngơ như mình.


-Trước khi bay, ra Hà Trung đổi đô và baht dắt túi. Mình đổi ở 31 Hà Trung vì nghe nhiều thông tin không hay về Quốc Trinh. Nhưng đến Pattaya và BKK đổi đô thì không được giá như ở nhà. Biết thế đổi hết ở nhà cho nhiều. :(


1)Ngày 15/8. Bay Air Asia đến Don Muang. Chắc mình đi có trẻ con nên không ai hỏi gì, k tiền, k chương trình (dù mình cẩn thận in hết các booking phòng, VMB, in cả 1 tờ tour tiếng Anh. Còn dặn anh chị mình cho con gái lớn 700 đô trong ví đeo bên người lỡ Hải quan hỏi, đến KS 1 cái cháu bị tịch thu lại luôn..hihih...cầm chưa nóng tay).


- Ra khỏi Hải quan là tìm đường đi ăn ở Magic Food như Bụi (baynhe) chỉ dẫn. Cứ ra đến sảnh ngoài, nhìn thấy các cửa số 1, 2, 3, 4..(tốt nhất ra bằng cửa số 1 vào ngay lối đi có mái che luôn) thì kéo túi ra cửa nào cũng được. Cứ kéo được túi ra là nhìn ngay thấy tòa nhà trắng nâu bên phải, tìm đường đến đó ăn. Rất rẻ, có 560 baht mà nào nước, nào chè, nào cơm, nào hoa quả các kiểu (món xôi xoài mình không khoái lắm, và nước đóng chai lạnh có 10 baht/chai, rẻ hơn mua ở nhà ga, bến tàu Việt Nam)


- Ăn xong lại quay lại cái chỗ mình vừa chui ra ấy, đi ngược lại đến cửa cuối cùng để đón taxi. Xếp hàng đợi đến lượt nhé. Nhà mình gọi 1 taxi 7 chỗ, nhồi nhét tất 8 mống và 6 vali to bé lên xe, nhằm thẳng Pattaya đến tận cửa khách sạn. Nhưng giá là 2.000 baht không bớt được xu nào, lại chẳng có thời gian mặc cả nữa vì rất nhiều người chờ.


- Mình nghỉ tại Bett Hotel, Sai 2, không có thang máy nên tha được túi tắm lên tầng 3 là cả một nỗ lực. Nhưng được cái KS này gần ngay Big C (tối mình lượn Big C mua hoa quả và nước, bánh mì, mứt để ăn sáng luôn), gần Alcaza, gần 3D Art in Paradise.


- Tối vẫy xe songtheo đi qua Big C tẹo là tới 3D Art, vé 300baht đổ đồng cho người cao từ 130cm up, ai dưới mức đó free. Xe songtheo muốn dừng đâu bấm chuông, trèo xuống khai báo với tài xế có mấy người, nhân với 10baht/người. Có bác định lấy cả 100 baht nhưng mình khăng khăng là tôi có 8 người nên họ phải trả lại 20 baht. Mình chứng kiến có 1 bác vừa xuống xe, đưa tiền xong lái xe chạy luôn, bác ta đuổi theo đập vào xe rầm rầm, cãi nhau om 1 hồi rồi bác ấy cũng lấy lại được tiền.


- Kinh nghiệm đau thương là tối trót dại chui vào ăn ở quán Mr.99 ngoài mặt đường 1, vừa đói, vừa đắt, vừa k ngon, phục vụ tồi. 3000 baht cho 2 con ghẹ còi chưa bằng bàn tay, 3 con mực bằng nửa bàn tay - nó dám tính cái đám hải sản đó là 1kg tất cả, 1 âu cơm trắng, 1 bát Tom Yum, 1 mỳ xào kiểu Thái, gọi thêm đá tính 25baht...huhuu, thảo nào quán đó to hoành tráng mà vắng khách.....


...(Mai up tiếp nhé, mệt rồi...)