Haiza, dạo này khắp nơi thấy tung hê lá vàng, lá đỏ làm em háo hức ghê ý. Theo trào lưu, em cũng tìm hiểu một tý để có cái mà hóng hớt.


Kết luận cuối cùng của em là => Không nên:


- Tháng 11 là thời điểm cả đất nước Nhật Bản chuyển màu, từ Bắc chí Nam được phủ một dải màu từ vàng đến đỏ. Đây chính là lúc khí hậu Nhật dễ chịu vô cùng, nhiệt độ vừa phải, khí trời mát lạnh, nắng vàng dịu và bầu trời trong xanh, … Cũng bởi vì thế, tháng 11 là thời điểm hút khách du lịch nhiều nhất. Những khu du lịch đông đúc, nườm nượp tiếng nói tiếng cười. Một Nhật Bản quá ư vui vẻ, em sợ mình sẽ vì thế mà hạnh phúc đến mất ngủ.


- Từ lâu rồi, Nhật Bản được biết đến bởi văn hóa ẩm thực độc đáo. Hẳn các chị sẽ chẳng bao giờ quên được vị cay nồng của washabi quyện cùng vị thanh mát ngọt cá hồi đặt trên miếng cơm trắng dẻo. Nói thật là nghĩ đến thôi em đã thèm. Em không muốn vòng eo bánh mỳ sẽ biến hình thành thùng phuy sau 1 tuần du lịch Nhật Bản.


- Lại nói đến shopping. Cái gì được gắn mác “Made in Japan” đều có sức hấp dẫn ghê gớm. Giá thành và chất lượng thật sự là không còn gì phải bàn. Nhìn quanh nhà em cái gì cũng có dính đến mấy anh Nhật, từ mỹ phẩm, đến quần áo, lại cả cái anh alo với cái cần câu cơm (laptop) của em. Đi vào các trung tâm mua sắm thì chỉ có khóc vì không đủ sức khuân hết về nhà dùng cho an tâm.


Thế đấy, chắc các chị hiểu vì sao em không thích đi Nhật vào tháng 11 này. Thôi thì ngồi ngắm mấy cái ảnh để nâng cao quyết tâm vậy T.T



Chùa Thanh Thủy



Núi Phú Sỹ nhìn từ hồ Ashi



Khu mua sắm Shinjuku



Đồ ăn truyền thống Nhật Bản