Viết về nước Ý thì có lẽ không bao giờ đủ. Với một bề dày lịch sử và là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại thì đã biết có bao nhiêu văn nhân, thi nhân viết về đất nước này. Nhưng ở đây, với một góc nhìn hạn hẹp của một kẻ đi du lịch bụi (phượt) như tôi. Tôi chỉ dám mạn phép viết theo cảm xúc của mình. Văn vẻ có hơi lủng củng nhưng tôi xin được phép viết bài này với tiêu đề là " Nước Ý - Nơi tình yêu bắt đầu" Bài này tôi dự định viết gồm có 3 phần:
Trước khi rời đồi Palatino để bước vào Foro Romano - Vùng đất của chính trị, nơi luận bàn quốc sách. Tôi xin phép được mượn 2 hình ảnh Reconstruction...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hơn 2.000 năm tuổi thật khủng khiếp, họ đã có những đường nét chạm trổ hết sức tinh vi
Một khu tiếp tục khai quật chăng?
Trước hết quynhdu thay mặt các bạn cám ơn bác đã post topic này, rất nhiều thông tin bổ ích cho chuyến đi Ý sắp tới...
Nếu bạn thích một thành phố rợp ánh đèn mầu xin mời bạn tới New York, nếu bạn thích thành phố hoa lệ mời bạn đến với...