Kinh Nghiệm xin Visa đi Úc du lịch mà không cần chứng minh tài chính
Em sinh năm 1993, quen một người bạn trai qua mạng và người này sau lần thăm VN cuối năm 2013, đã ngỏ lời bảo lãnh em qua Úc theo diện Du lịch. Hiển nhiên là em biết sẽ rất khó khăn khi xin Visa vì Úc rất là nghiêm ngặt khi mình muốn qua đó, dù cho là diện gì đi chăng nữa. Và nghe những người khác nói là nếu đi du lịch thì phải có ít nhất 5000 đô và chứng minh tài chính nhưng em chỉ mới 20t, chỉ đi làm gia sư và cũng đào đâu ra 100 triệu :(( và phải có thư mời , giấy host và etc ... nói chung là mới nghe đã ko muốn đi 8-|
Người bạn trai của em có một người quen, anh ấy là luật sư và đã giúp em trong việc là thủ tục visa. công đoạn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ mất 2 tuần, sau khi em tự tay lên nộp cho Lãnh sự quán Úc thì đúng 1 tuần sau kết quả là em dc chấp nhận ( Và không bị hẹn phỏng vấn ) thậm chí giấy tờ em nộp bằng tiếng việt, chưa dịch ra tiếng anh luôn, kết quả rất mỹ mãn. Sau đó thì em hiểu là khi mình có luật sư nước ngoài *đỡ lưng* thì người ta cũng xem xét theo đó mà chấp nhận.
Ngay hôm đó em mua vé máy bay qua Úc (17/2) Và sau đó bạn trai cầu hôn :x vào 11/4/2014 và cũng người bạn luật sư đó giúp đỡ cho em làm thủ tục visa cưới và em dc lưu lại Úc. :x Bây giờ em đã có thai 4 tháng (bé gái nhé )
mọi chuyện rất suôn sẻ.
Các mẹ các chị có cần thông tin làm visa, em nghe nói anh đó làm về tất cả các diện visa và chắc chắn là ko uống tiền đâu, cũng vì nếu mình nhờ luật sư nước ngoài làm thì bên đại sứ quán sẽ nể hơn là ở phía VN làm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu như mình xin visa đi du lịch thì chắc đơn giản...
Chi cung đang mún wa uc tham btrai chi, ảnh chỉ la du hoc sinh thôi, chưa phải là thường trú nhân, chi mới đi lam đuoc 1...