Kinh nghiệm thái lan 5 ngày 4 đêm, về rồi muốn đi tiếp :(((
Vào vấn đề lun nha:
Máy bay: hợp lý về chất lượng vs giá cả Qatar air way. 3tr4 2 chiều. đúng là mấy thằng dầu mỏ. đi rất đáng đồng tiền, tiếp viên xinh đẹp hồ hởi, phục vụ như God luôn, ko như mấy e VNA, máy bay to đẹp, nhiều trò giải trí, món ăn ngon, cảm tưởng ngồi không bị mệt mỏi
Đến sân bay subakumi lúc 6r, đi tầm ~1km đến chỗ lấy hành lý, chỗ nhập cảnh đầu tiên ai cũng bu vào nên hơi đông, các bạn để ý đi dịch lên thêm tầm 50m làm thủ tục cực nhanh, nên khai tờ nhập cảnh luôn trên MB cho tiết kiệm thời gian
- Đi chuyển từ sb vào BKK, sau 1 chuyến đi mệt mỏi mình nghĩ nên đi taxi vì giá hợp lý, họ hét 500b mình trả 350b là như bắt được vàng rồi. hehe
- Ăn ở: mình ở khu pratunam, ks 500b/đêm, xung quanh rất tiện di chuyển đến chợ và các khu trung tâm thương mại. Đi đến đâu các bạn đi đông thì cứ đi taxi cho tiện, phải nói là taxi ở bkk rất rẻ, họ thường hét gấp đôi mình cứ trả 1 nửa có bị hớ thì cũng 1 tẹo thôi bù lại thì đi lại mát mẻ nhanh gọn, không nên đi mấy ông tuktuk, phóng nhanh vượt ẩu, tầm chiếu nắng đi thì mùi dầu với xăng thôi rồi, không biết còn bị nói thách kinh lắm.
- Mua đồ bình dân thì vào Platium với chợ Pratunam, nhiều bạn bảo mặc cả chứ mình đi thực tế thì họ viết cái bảng giá rồi vd 100/1pcs 180/2pcs, nài nỉ mãi bớt được tý, nhưng đồ thái rẻ mà chất lượng rất tốt,
- Nếu các bạn đi vào cuối tuần thì nên đi chợ chatukchak, ty tỉ thứ cái gì cũng có, mỗi tội đi hơi mệt, nên xin cái bản đồ cho đỡ bị lạc lung tung hết cả lên
- Khu đồ từ hiệu tầm trung đến hiệu luxury thì có Siam center, hội tụ đủ hãng trên thế giới lun, sale rất nhiều, mua được rất nhiều thứ ưng ý, lúc nào đói mệt thì lên khu Food repulic ở tầng trên, đủ loại món ngồi ăn khung cảnh vui nhộn tấp nập. các bạn đến quấy mua thẻ đưa người ta tiền người ta đưa lại cái thẻ có từng đấy tiền ở trong hết nạp tiếp.
- Khu china town, các bạn nên sắp sếp đền vào buối tối, khu này đông vui nhộn nhịp đi rất thích, nhiều món ăn vặt, ăn nặng thì vào quán áo xanh áo đỏ giá hợp lý rất ngon. đúng là cơm tàu vợ nhật :)))))
- Các bạn muốn tham quan địa danh chùa chiền, thắng cảnh nào ở BKK thì google maps xem lộ trình rồi ước ước giá taxi là đến được ngay. Nói chung là 2 ngày đầu cứ từ từ la tham quan được đa phần Bkk rồi. Đêm mệt đói cứ vào hàng 24h seveneleven. có các món ăn sắn đóng hộp ngon bổ rẻ, người ta quay luôn cho về chỉ đớp thôi
- Ngày 3 pattaya: chả biết nên nói thế nào hay là mình nghiện nên sợ nước chứ. đi taxi từ bkk đến pattaya ~1000b. Loanh quanh mấy chỗ hilton xem đồ đạc, tối đến loanh quanh đi bộ, nhưng mà mình thấy mấy cái bar với phố đèn đỏ chả hợp với người việt mình, loanh quanh tý bằng xe songtheo rồi về ngủ.
-Ngày 4: đi đảo Kohlahn, đi bằng tàu chậm tầm 45p, ai say mà đi cái này thì vỡ mồm, đến nơi người nao nao, nằm trên bãi biết như bị say nắng, biển sóng bé tý, có khi chả bằng đà nẵng nhà mình, giá cả trên đảo thì đắt đỏ, nhanh nhanh chóng chóng té về ngay buồi chiểu, về đến BKK là 4h. Ngủ nghỉ tối lại loanh quanh lên mấy plaza mua đồ còn thích hơn.
-Ngày 5: 1h máy bay bay, 10h ra đến sân bay làm thủ tục về. 3h về đến hà nội tâm trạng tiếc nuối.
Tổng kết chi phí mình đi 4 người hết mỗi người tầm 10tr. mua được nhiều thứ, tiền cứ đổi đô ở hà trung rồi sang đấy tiêu đến đâu đổi đến đấy, foreign exchange đầy đường giá cũng tốt, đặt phong ở booking.com để đỡ phải đặt cọc lằng nhằng.