Cuối năm 2014, mình có dịp đi du lịch bụi sang Phnôm Pênh Campuchia.
Ban đầu trước khi qua Camp tâm lý mình hơi bất an vì nghe đâu bên Camp cho sài súng tự do, phần nữa là lo lắng về vấn đề giao tiếp, đến nỗi mình còn tìm học tiếng miên để phòng thân sợ bị đi lạc hehe. Qua đến Camp nỗi lo của mình nhanh chóng tan biến lý do vì người Việt mình ở Camp rất nhiều, hơn nữa người Campuchia nói tiếng anh rất tốt, phát âm rất chuẩn và lưu loát, an ninh ở Camp cũng khá tốt, qua đây rồi sẽ thấy nó bình thường chẳng có gì đáng sợ như những gì "đồn thổi", đường xá bên này khá giống bên Việt Nam, đặc biệt xe ô tô rất nhiều vì xe bên này không phải chịu mức thuế nhập khẩu cao như Việt Nam nên đa số thấy toàn là xe xịn, có điều luật lệ giao thông bên Camp khá lõng lẽo, xe hơi đậu đỗ thoải mái dọc kín cả 2 ven đường, không theo trật tự gì cả.
Hy vọng những bài chia sẽ của mình sẽ giúp ích được cho những bạn có tâm lý "hơi run" giống như mình trước đây có thêm tự tin để mạnh dạn "đi bụi" sang Camp,
mình tin là nó sẽ mang lại rất nhiều trãi nghiệm thú vị
cho bạn hơn là đi tour ^_^!

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Những gì mình viết và chia sẽ đều là những kinh nghiệm mình có được khi đi du lịch Phnom Pênh Campuchia, và đó cũng là...