Các mẹ ơiiii em vừa mới làm 1 chuyến đi bụi Philippines hồi Tết Âm Lịch về, cũng tích cóp được tí chút kinh nghiệm hay hay nên em chia sẻ lên đây để các mẹ nào có ý định đi thì tham khảo thêm hihiii :x
Đây là bài em viết trong Facebook của em, bây giờ em share lên đây để các mẹ tham khảo, nếu có gì thiếu xót các mẹ góp ý giúp em nhaaaa :x
Trong 1 lần đang tìm kiếm thông tin đi bụi Indonesia, mình vô tình nhìn thấy ảnh biển xanh như trong tiên cảnh, núi cao bao quanh làng chài ở Philippines, vậy là mê mẩn và ko cần nghĩ nhiều, bọn mình quyết định xách balo lên và đến thăm El Nido - làng chài nhỏ xinh và thanh bình ấy :)
El Nido thanh bình trong buổi hoàng hôn :)
Phần 1: TPHCM - Manila - Puerto Princesa
Để đến El Nido, mình bay 2 chặng từ TPHCM đến Manila, rồi từ Manila lại nối chuyến bay đến Puerto Princesa (Thủ phủ của tỉnh Palawan). Sau đó, từ Puerto Princesa mình bắt xe đi đến El Nido (Cách Puerto Princesa khoảng 270km)
Mình ko chọn đi El Nido ngay lúc vừa đến Puerto Princesa, mà quyết định dành 1 đêm để khám phá thành phố ven biển nhỏ xinh này (Puerto Princesa được mệnh danh là tp xanh nhất của tỉnh đảo Palawan)
_ Check-in và cất hành lý ở ks xong xuôi, mình quyết định gọi tricycle đi tham quan thành phố, đến Robinson mall, ăn trưa và ra Baywalk hóng gió, ăn tối. Gọi là thành phố nhưng Puerto Princesa tương đối nghèo - và lộn xộn. Đường phố Puerto Princesa nhiều bụi bặm, xe cộ chạy rất hỗn loạn, và phương tiện thường thấy nhất ở thành phố nhỏ này là jeepney và tricycle.
Xe Jeepney - phương tiện đi lại ở phổ biến ở Puerto
_ Trước khi đi mình có tham khảo qua mạng và đọc được 1 số kinh nghiệm về ăn uống ở Puerto Princesa, và sau khi đến ăn trưa, mình rút ra được bài học là đừng-bao-giờ ăn ở quán UGONG ROCK - cực kì dở và mắc! Nếu muốn ăn món cơm truyền thống hãy đến những hàng cơm ven đường ăn thử, đừng ngại ngần gì cả, vì bọn mình đi du lịch bụi mà! :)
_ Sau khi đưa cổ cho Ugong Rock chém, bọn mình tiếp tục bắt tricycle đi đến Robinson mall để mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi El Nido ngày mai.
Tricycle - phương tiện đi lại ở phổ biến ở Puerto
Đi ngang qua Chowking restaurant (chuỗi nhà hàng fastfood nổi tiếng ở Phil) thấy biển quảng cáo Halo-Halo (món kem đá bào và các loại topping nổi tiếng của Phil) quá ư hấp dẫn, mình liền sà vào làm 1ly big-size (Giá 100ps), phải nói là 2ng ăn mới hết và no ứ ự :x
Halo-Halo thần thánh :x
No nê, mình lại tiếp tục đi lòng vòng Robinson và phát hiện ra ở đây có 1 hiệu bán giày cho cả ng lớn và trẻ em rất rất rẻ, và còn có nhiều thứ hay ho nữa. Thêm 1 phát hiện rất thú vị đó chính là ở Robinson mall có 1 hiệu in áo cũng rất rẻ (gần cửa ra vào, mình cũng ko nhớ vị trí cụ thể) tầm 30ps cho 1 cái áo thun có in chữ theo ý muốn.
_ Chơi chán chê ở Robinson, mình tiếp tục đi tricycle (50ps/2 người) đến Baywalk để ngắm biển và ăn tối.
Tricycle - phương tiện đi lại ở phổ biến ở Puerto
Biển ở đây nước rất trong và không hề có rác (Người dân ở đây tuy nghèo nhưng họ rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, trên bờ biển và đường phố rất ít khi thấy rác xả lung tung), những chiếc thuyền đang neo bên bờ biển mang lại cảm giác thật bình yên!
Sau khi rảo quanh các hàng quán ở Baywalk, bọn mình chui vào 1 quán bán hải sản nướng trên bãi cát có thắp nến lung linh và chọn phần ăn tối theo set menu 2 người (300ps) gồm: mực, tôm, thịt, đậu bắp, cà tím và 1 con cá nướng, 1 tô soup sò (hay nghêu??? mình cũng ko chắc nó là con j nữa hichic) ăn kèm với cơm trắng, nước tương và mắm ruốc. Gọi thêm 1 chai bia San Miguel ra nhấm nháp (50ps/chai), vừa ăn vừa tám thật rôm rả, phải nói là tuyệt vời ông mặt trờiiii
À, thêm 1 điều thú vị nữa, chính là bia San Miguel là loại bia xuất xứ từ Philippines, đó là lý do mình luôn chọn San Miguel để uống khi đến Phil heeehe
Diệt xong bữa tối no say, cả bọn lên tricycle với tâm trạng cực kì háo hức để về lại ks chuẩn bị hành lý cho chuyến đi đến El Nido vào sáng mai. Kết thúc 1 ngày dài di chuyển và ăn uống vui vẻ ở thành phố Puerto Princesa nhỏ nhắn, bình yên!
Đặc sản Philippines :D
* Tips:
+ Chặng TPHCM - Manila: mình bay hãng hàng không Cebu Pacific (giá vé khoảng 4tr7/người/khứ hồi)
+ Chặng Manila - Puerto: mình bay hãng Air Asia (giá vé khoảng 1tr530/người/khứ hồi)
Sân bay ở Philippines chia thành nhiều Terminal, mỗi Terminal cách nhau hơi xa, và Cebu Pacific có hẳn 1 Terminal riêng, vậy nên các bạn nên cân nhắc để không bị lỡ chuyến bay nhé.
Đến Manila, máy bay Cebu sẽ hạ cánh xuống Terminal 3 - sân bay Ninoy Aquino, sau khi lấy hành lý các bạn lên tầng trên để bắt taxi (rẻ hơn) để đi đến Terminal nơi các bạn book vé bay nối chuyến để tiếp tục hành trình. Riêng bọn mình bắt taxi đến Terminal 4 - sân bay Domestic (Tầm 85ps) vì mình bay đi Puerto Princesa bằng hãng hàng không giá rẻ Air Asia.
* Một số lưu ý:
+ Cebu Pacific là hãng hàng không giá rẻ nên chỉ yếu là bay đêm và rất hay bị delay, vậy nên nếu muốn nối chuyến bay từ Manila đến Puerto Princesa các bạn nên cân nhắc thời gian để ko bị nhỡ chuyến do bị delay.
+ Tất cả những chuyến bay của Phil đều ko bao gồm tiền thuế, vậy nên bạn nhớ để dành lại 150ps để đóng thuế khi từ Puerto bay về Manila và 550ps từ Manila bay về VN nhé!
_ Sau khi đến sân bay Puerto Princesa, ra đến cổng rẽ trái sẽ có Agency bán vé xe đi El Nido, bạn sẽ có 2 lựa chọn để đi đến El Nido là đi xe van hoặc đi bus, khởi hành hàng ngày từ 5am-7pm
+ Xe bus: có 2 hãng xe là Cherry và Roro, đi xe 50 chỗ chạy chậm hơn nhưng ghế ngồi thoải mái và giá cũng rẻ hơn đôi chút
+ Xe van: bọn mình quyết định đi xe van vì xe đi nhanh, tiết kiệm được rất nhiều thời gian với giá vé là 1000ps/người/khứ hồi (là giá đã mặc cả)
_ Tuy nhiên, khi đến El Nido mới phát hiện ra nhiều Agency bán vé từ El Nido về Puerto chỉ 500ps/chiều chưa mặc cả mới vỡ lẽ ra mình đã bị hố rồi huhu.
_ Về ngoại tệ:
+ Mình đổi tiền ở VN với tỉ giá 487vnd = 1peso (Update t3/2015)
+ Nếu ko đổi được bạn có thể mang theo USD và sang đổi ở sân bay Ninoy, tỉ giá là 1usd = 43.4 peso (Update t3/2015)
_ Về khách sạn:
+ Vì chỉ có 1 đêm ở Puerto Princesa nên mình quyết định chọn ks ở gần sân bay để tiết kiệm chi phí đi lại (vì Puerto bé tẹo mà) và thật may mắn là ks mình ở lại đối diện station nơi xe van sẽ đón bọn mình đi El Nido luôn, đỡ phải tốn thêm phí di chuyển hihi
+ Ks mình ở là Natua's Cabin, ra khỏi sbay vừa rẽ phải là đến ks luôn, phòng ốc sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, rất tiện lợi
_ Về ăn vặt:
+ Riêng mình thấy thì đồ ăn vặt của Phil ko nhiều như Thái, lấy mốc từ ks mình ở, ra cổng rẽ phải đi đến ngã 4 nhìn sang bên kia đường bên trái sau 5h chiều sẽ thấy 1 loạt các xe bán đồ ăn vặt rất rẻ, chỉ từ 5ps-10ps thôi :)
_ Kết thúc 1 ngày dài ở Puerto Princesa, chặng đường đi đến El Nido thanh bình xinh đẹp tâm trạng háo hức được đến nơi thiên đường vào ngày mai theo mình vào giấc ngủ sâu ko mộng mị.
_ Hẹn gặp mọi người ở phần 2 của "Đi bụi El Nido" nhé :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1