Chú ý, mọi người nên đoc :Vnairline được mỗi cái bay thẳng còn lại thì... !
Em đọc đoạn blog viết trên fb của một người bạn đang có người thân kẹt trên chuyến bay này .Chị ấy cũng viết cho nhiều báo điện tử nhưng vẫn ...Em cóp lên đây để mọi người cùng đọc. Tai nạn do thiên nhiên gây ra thì ko ai muốn,lệnh cấm bay toàn EU thì moi người đều chấp nhận,nhưng việc cung cấp chỗ ở, thức ăn, nước uống trong lúc chờ thì phải bảo đảm , trách nhiệm với hành khách , họ đều có mua bảo hiểm cho những rủi ro xảy ra, vậy thì tại sao họ lại bị đối xử như vậy. Em ko biết em post bài này ở đây là có sai nội quy của forum, nhưng em chỉ là muốn thông tin để cho mọi người rút kinh nghiệm thôi ạ, nhất là khi cỏ trẻ con va người già bay đi quốc tế .
Tin mới nhất về những người bị cầm tù ở Max cơ va
Partager
Aujourd'hui à 15:16
Những hành khách vẫn tiếp tục bị giữ (hoặc chính xác hơn là cầm tù) như những con vật trong 2 khách sạn tồi tàn xuống cấp tại ngoại ô Max cơ va, họ được canh giữ bởi cảnh sát Nga. Bộ ngoại giao Nga cũng không có một giải pháp nào cho trường hợp đặc biệt này cho dù hơn 200 người phải đối mặt với việc bị cầm tù trong khách sạn do họ không có visa Nga. Chuyến bay VN533 cất cánh từ TP Hồ Chí Minh 23h ngày 15 tháng 4 đã bị hoãn lại đến 9h sáng ngày 16 tháng 4, sau đó không đến thằng Pháp mà hạ cánh ở Max cơ va cho dù tại Pháp các chuyến bay được phép hạ cánh tại CDG trước 18h ngày 16 tháng 4 (tức 23h cùng ngày giờ Việt Nam). Nếu lý do là họ không muốn rủi ro thì tại sao lại hạ cánh ở Nga trong khi đó bầu trời của Nga cũng gần như bị ảnh hưởng bởi các đám mây tro, tại sao không hạ cánh ở các nước trong EU như Tây Ban Nha.
Họ đã chịu đựng như vậy từ thứ 5 rồi, điều tệ hại là khách sạn thì rất xấu mà họ nói với đài RFI là khách sạn 3 sao và 3 sao rưỡi, ăn uống thì mọi người bảo như cho lợn ăn, nước uống thì ko được cho, phải mua với giá cắt cổ, một ngày uống tiết kiệm 1 lít.
Ngày hôm nay Pháp đã mở một số sân bay ở miền Nam, ngay cả ở Nantes và có thể mở cả ở Lyon, nhiều công ty hàng không đã thay vì hạ cánh ở Paris hạ cánh ở Marsseille chẳng hạn rồi thuê bus cho khách hàng về Paris. Khách hàng kêu gào tuyệt vọng nhưng VNA không chịu bay, chỉ nhất định hạ cánh ở CDG. Hôm nay ông đại diện đã đến (lúc trước hứa là sẽ mang nước nhưng hôm nay cũng không có nước) và bảo là sẽ làm thủ tục để Nga cấp visa cho những người này, sau đó nếu có visa mọi người sẽ tự lo đi đường bộ sang Pháp. Kiểu đem con bỏ chợ. Điều nữa là một số người bắt đầu ốm trong đó có 1 người bị bệnh tiểu đường không còn thuốc do thuốc bác ấy đã cho trong vali ký gửi gần hết rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1